Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 13

Hiện tại thì trông cậu ta khá dễ gần, vì chưa đi làm nên vẫn còn chút trẻ con của sinh viên nhưng cũng không phải là không hiểu gì về thế sự.

Hơn nữa, chỉ cần nhìn vào việc cậu ta có thể đi du lịch nửa năm sau khi tốt nghiệp thì cũng có thể thấy gia thế của cậu ta rất vững, chưa kể đến bộ vest hiệu của cậu ta, cùng với chiếc đồng hồ đeo tay kiểu dáng thời trang, nhìn là biết đắt tiền.

Thực ra Chu Trác Phỉ là người không quan tâm đến thời trang, đối với những thương hiệu xa xỉ thì cô chỉ biết đến logo và nhãn hiệu.

Nhưng làm việc ở công ty lâu rồi, cô cũng dần phân biệt được sự khác biệt giữa vest giá rẻ và vest đắt tiền.

Thực ra cũng không cần phải cố ý học, vì tiền không thể lừa được người khác, chỉ cần đặt quần áo cạnh nhau là có thể thấy sự khác biệt.

Ví dụ như bộ vest của La Cảnh và Lăng Dục thì khác nhau một trời một vực.

Tất nhiên là so sánh trực tiếp giữa nhân viên và tổng giám đốc thì không công bằng nhưng ngay cả khi so sánh với bộ vest của Tiêu Vọng thì cũng thấy bộ vest của La Cảnh thua xa.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Chiêm Tử Lãng, cô đã đoán được bộ vest của anh ta rất đắt.

Vì vậy, bây giờ ấn tượng của cô về Chiêm Tử Lãng, ngoài việc là người quen biết có hậu thuẫn lớn thì còn phải thêm một điều nữa - thiếu gia nhà giàu.

Chu Trác Phỉ tranh thủ thời gian còn lại để xử lý công việc, đến giờ nghỉ trưa thì gọi Chiêm Tử Lãng, cùng Hiệp Như đi ăn cơm ở căng tin.

Căng tin của nhân viên Hoàn Vũ cũng là một trong những phúc lợi mà công ty tự hào, không chỉ miễn phí cho nhân viên mà chất lượng món ăn cũng được đảm bảo.

Sau khi lấy thức ăn xong, mọi người ngồi quây quần bên nhau, Chiêm Tử Lãng tò mò hỏi: "Cán bộ cấp cao của công ty cũng ăn ở đây sao?"

"Ừm, công ty chúng tôi chỉ có một căng tin này thôi, về lý thuyết thì mọi người đều ăn ở đây nhưng cậu cũng có thể mang cơm hoặc ra ngoài ăn, dù sao thì thời gian nghỉ trưa cũng đủ rồi."

Chiêm Tử Lãng "Ồ" lên một tiếng, sau đó lại tò mò hỏi: "Vậy Lăng tổng cũng ăn ở đây sao?"

Thanh niên này hỏi nhiều thật, Chu Trác Phỉ nghĩ thầm.

Nhưng đây cũng không phải là bí mật gì, cô cũng trả lời cậu ta: "Lăng tổng rất bận nên ít khi đến đây, nếu có ăn thì cũng chỉ là mang về văn phòng thôi."

Nhưng phần lớn thời gian anh ta không ăn ở công ty, tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Chu Trác Phỉ, vì cô thường lên tầng cao nhất để nộp tài liệu và thấy Lăng Dục thường không có ở đó.