Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 12

Hai người mới quen biết, còn chưa thích hợp để hỏi những vấn đề riêng tư như vậy.

Trở về văn phòng, Chu Trác Phỉ trước tiên dẫn Chiêm Tử Lãng chào hỏi từng đồng nghiệp, sau đó là mở quyền hạn, nhận số hiệu nhân viên và một loạt các thủ tục khác.

Mặc dù không phức tạp nhưng rất rườm rà, làm xong hết cũng mất không ít thời gian.

Chiêm Tử Lãng ngoan ngoãn đi theo sau Chu Trác Phỉ suốt cả quá trình, bảo làm gì thì làm nấy, bảo chào hỏi thì mở miệng, thái độ phối hợp của đối phương khiến tâm trạng Chu Trác Phỉ rất tốt.

Trên đường trở về phòng hành chính, Chiêm Tử Lãng còn cố ý dùng giọng điệu ngưỡng mộ nói với cô: "Chị Chu, chị thật lợi hại, vừa rồi nhiều người như vậy mà chị đều nhớ tên, đổi lại là em thì chắc chắn không nhớ nổi."

"Lúc đầu chắc chắn không nhớ nổi nhưng ở lâu rồi, đi đi lại lại toàn là những người này, muốn không nhớ cũng khó."

"Cũng chưa chắc, đến giờ em vẫn không nhớ nổi lớp đại học của em có bao nhiêu người."

"Đi làm thì khác với đi học."

Trở về, Chu Trác Phỉ tìm cuốn sổ tay nhân viên đưa cho Chiêm Tử Lãng, bảo cậu ta xem trước cho quen, như vậy coi như đã ổn định xong.

"Cậu xem sổ tay trước đi, làm quen với các quy định, trưa tôi đưa cậu đi ăn ở căng tin."

Chiêm Tử Lãng liên tục nói được, sau đó lại gọi Chu Trác Phỉ đang chuẩn bị rời đi: "Đúng rồi chị Chu, em có một câu hỏi nhỏ..."

Chu Trác Phỉ dừng bước: "Sao vậy?"

Chỉ thấy đối phương khá kén chọn gõ gõ vào chiếc bàn phím vừa mới nhận về nói: "Em có thể tự mang bàn phím khác đến dùng không?"

"Được chứ, nếu cậu thấy máy tính để bàn không tiện, cũng có thể tự mang máy tính xách tay đến nhưng hệ thống của công ty không thể cài vào máy tính cá nhân."

"Ok, em biết rồi, cảm ơn chị."

"Không sao, có vấn đề gì cứ hỏi tôi, tôi ngồi bên kia." Chu Trác Phỉ chỉ vào chỗ làm việc của mình, cách chỗ của Chiêm Tử Lãng nửa văn phòng.

"Vâng, chị cứ bận đi."

Chu Trác Phỉ vừa về đến chỗ ngồi đã lập tức uống nửa cốc nước, vừa nãy nói nhiều quá nên khát khô cả cổ.

Nhưng nhìn chung thì mọi việc vẫn diễn ra rất suôn sẻ, tính tình của Chiêm Tử Lãng cũng khá tốt, thật ra đối với những người quen biết như thế này thì việc có làm được việc hay không là chuyện thứ yếu, quan trọng là có dễ gần hay không.

Công việc thì không cần phải sắp xếp nhưng người thì không được gây rối.