Omega Bé Yêu Mùi Đào Mật

Chương 24

Ngày mai nhất định phải đánh cho Đinh Ngạn một trận ra trò, bắt anh ta đền tiền vẫn còn là nhẹ!

Hạ Tư Minh kiên nhẫn tiến lên: "Giang Dung, cậu uống thêm ngụm nước nữa nhé?"

Mà anh không biết rằng, mùi chanh xanh trên người anh lại có tác dụng với Giang Dung. Anh vừa đến gần, hai tay Giang Dung đã vòng qua cổ anh, trong lúc anh không để ý, cậu mượn lực ngả người ra sau đè anh xuống giường.

Giang Dung vùi đầu vào hõm cổ anh: "Hạ Tư Minh, cậu... có thể giúp tôi được không?"

Hạ Tư Minh muốn lập tức đẩy người ra, nhưng anh lại bị mùi đào mật ngày càng nồng đậm bao phủ lấy, toàn thân như bị điểm huyệt, không thể động đậy, vị ngọt khiến tim anh tê dại. Anh lại một lần nữa thầm nguyền rủa Đinh Ngạn mấy câu trong lòng.

Góc độ này của anh vừa hay nhìn thấy dái tai Giang Dung cũng đã nhuốm màu hồng phấn, thật giống trái đào mật chín mọng ngọt ngào nhất mùa hè, mặc người hái lượm.

Anh buột miệng hỏi: "Tôi giúp cậu thế nào?"

Giang Dung ngẩng đầu lên, gắng gượng chống đỡ cơ thể, đầu ngón tay run rẩy khẽ chạm vào cúc áo sơ mi trên cổ áo anh.

Hạ Tư Minh: "..."

Hạ Tư Minh giữ chặt bàn tay đang làm loạn trên cúc áo mình của Giang Dung: "Cậu muốn tôi làm gì?"

Má Giang Dung ửng hồng, vành mắt ngấn lệ vì du͙© vọиɠ: "Ưm, làm gì cơ?"

Kỳ phát tình của cậu vốn không dữ dội như vậy, nhưng sau khi uống một ly rượu, dưới tác dụng của cồn, cậu hơi mơ màng, vẫn hành động theo bản năng.

Sức của Hạ Tư Minh lớn hơn Giang Dung, anh chỉ cần dùng chút sức ở eo và bụng là có thể lật người đè cậu lên tấm nệm mềm mại.

Giang Dung cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu theo bản năng ôm chặt lấy cổ Hạ Tư Minh.

Cậu khó chịu đến mức giọng nói cũng nghẹn ngào tiếng khóc: "Cậu giúp tôi đi, tôi cũng không muốn thế này đâu, huhu, tôi khó chịu quá."

Hạ Tư Minh cũng bất đắc dĩ, anh cũng không ngờ lại thành ra thế này: "Cậu bị bỏ thuốc rồi, hoặc là đi tắm nước lạnh, hoặc là đợi hết tác dụng của thuốc là được."

Giang Dung lại không ngừng lắc đầu, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, chỉ một cái chớp mắt đã lăn dài từ khóe mi, mang theo vài phần tan nát.

"Không phải, tôi không bị bỏ thuốc, tôi đang trong kỳ phát tình, chỉ có thuốc ức chế mới giải quyết được vấn đề của tôi, nhưng ở đây không có thuốc ức chế, chỉ có pheromone trên người cậu mới có thể giúp tôi, cầu xin cậu, cậu giúp tôi đi..."