Omega Bé Yêu Mùi Đào Mật

Chương 23

Mãi đến khi Hạ Tư Minh gọi điện thoại cho lễ tân, cậu mới buông tay ra.

Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ mang đến một chiếc nhiệt kế hồng ngoại.

Hạ Tư Minh hướng nhiệt kế vào trán cậu rồi bấm: "Ba bảy độ ba, hơi sốt nhẹ." Anh đoán có lẽ Giang Dung không biết ly rượu mình uống có vấn đề.

Trái tim đang treo lơ lửng của Giang Dung cuối cùng cũng chết lặng.

Cậu không phải sốt nhẹ, dựa theo cảm giác cơ thể hiện tại, nếu là sốt thì phải trên 38 độ.

Cậu thật sự đã phân hóa thành Omega!

Hạ Tư Minh thấy cậu liếʍ môi, không để lộ cảm xúc hỏi: "Cậu muốn uống nước không?"

Trong lòng Giang Dung vô cùng hoảng loạn, miệng đắng ngắt, khó khăn nói: "Cảm ơn."

Cậu không ngừng tự hỏi trong lòng: Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ?

Hạ Tư Minh lấy cho cậu một chai nước, còn chu đáo vặn nắp đưa tới tay cậu.

Tay Giang Dung run nhè nhẹ, căn bản không cầm nổi chai nước, cậu bèn nắm lấy tay Hạ Tư Minh.

Hạ Tư Minh cảm thấy không ổn: "Sao tay cậu nóng thế này? Nhiệt kế không chuẩn à?"

Giang Dung không biết mình còn chịu đựng được bao lâu, cậu lắc đầu: "Chắc là chuẩn đấy, tôi không có sốt."

Thứ cậu cần bây giờ là thuốc ức chế và đánh dấu tạm thời của Alpha, nhưng đây lại là một thế giới không có thuốc ức chế và Alpha.

Hạ Tư Minh chỉ cho rằng cậu say rượu nói nhảm, lại gọi điện thoại cho lễ tân yêu cầu mang thêm một cái nhiệt kế nữa đến.

Đây là kỳ phát tình đầu tiên của Giang Dung, tuyến thể của cậu hẳn là đã trưởng thành, chỉ là chưa biểu hiện ra ngoài.

Kỳ phát tình ập đến dữ dội, cậu sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Giang Dung co người trên giường, ôm chặt lấy mình, những ngón tay trắng bệch bấu chặt vào vỏ chăn màu trắng.

Một tiếng rêи ɾỉ khe khẽ bật ra từ khóe môi: "Ưm~"

Hạ Tư Minh: "..." Anh bất giác nuốt nước bọt, tai như muốn tê đi.

Anh giữ bình tĩnh nhận lấy nhiệt kế nhân viên phục vụ mang tới, anh mím môi, tiến lên đo nhiệt độ cho cậu, vẫn là ba bảy độ ba, thậm chí còn có xu hướng giảm xuống.

Người nóng như vậy rồi, sao nhiệt độ không tăng mà lại giảm.

Ba cái nhiệt kế đều cho cùng một kết quả. Xem ra Giang Dung đúng là không sốt thật, chắc chắn là do thuốc rồi.

Hạ Tư Minh không biết lý trí của Giang Dung gần như đã bị kỳ phát tình ăn mòn, thấy cậu khó chịu như vậy, đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong.

Nếu đi rồi, lỡ Giang Dung xảy ra chuyện gì thì sao? Khắp nơi đều là camera giám sát, xảy ra chuyện gì anh có miệng cũng không giải thích rõ được.