Anh không để ý đến Đinh Ngạn nữa, mà đi về phía tòa nhà Tư Minh.
Đinh Ngạn: "Chết tiệt, đợi tôi với!"
Đáng lẽ nên để cho những người hâm mộ nam nữ của anh thấy được bộ mặt thật của anh. Cơ mà, có lẽ sau khi biết rồi, có khi còn có nhiều người nhào tới hơn, con người đều có tính chinh phục mà.
Mấy ngày tiếp theo, Giang Dung được chứng kiến sức hút của hotboy trường Hạ Tư Minh, chỉ cần là lớp học có anh, mỗi ngày đều sẽ có không ít người đứng đợi ở bên ngoài, chỉ cần là tiết học chung, trong phòng học chắc chắn sẽ kín người, mà chỗ ngồi bên cạnh Hạ Tư Minh gần như là kín chỗ.
Lúc này cậu mới biết, Hạ Tư Minh vì quá nổi tiếng, trước đây còn từng xảy ra chuyện có nữ sinh đến tận phòng ký túc xá tỏ tình với anh, học kỳ hai năm nhất đã không hay ở ký túc xá nữa, chỉ giữ lại giường, thỉnh thoảng mới về một chuyến.
Sức hút của Hạ Tư Minh là điều ai cũng thấy, bản thân anh rất xuất sắc, nghe nói vừa lên năm nhất đã được giáo sư sắp xếp vào nhóm dự án, môn chuyên ngành anh có thể không cần đến lớp, vừa khai giảng đã đi tham gia cuộc thi thiết kế chương trình dành cho sinh viên toàn quốc, mang về giải nhất cho trường.
Mặc dù anh cùng lớp với Giang Dung, nhưng hai bên cũng không có giao tiếp gì, Hạ Tư Minh vừa đến lớp đã bị bạn học vây quanh, vừa tan học đã cùng bạn bè rời đi, hoặc là bị giáo sư gọi đi, bận đến mức chân không chạm đất.
Giang Dung vẫn mỗi ngày lén lút tự học kiến thức cơ bản, ngày nào cũng rất đau khổ.
Thân phận trẻ mồ côi của Giang Dung đặc biệt, mỗi tháng trường học sẽ trợ cấp tiền ăn cho cậu, cộng thêm trợ cấp sinh viên nghèo của nhà nước, chỉ cần tiết kiệm một chút, cũng đủ sống, trước khi học hiểu chuyên ngành, cậu hoàn toàn không thể đi làm thêm.
Mỗi ngày cứ trôi qua một cách khổ sở như vậy, tuy nhiên, cũng coi như là có chút thành quả.
Thứ sáu buổi sáng có tiết chuyên ngành, giáo sư giao bài tập nhóm.
Giáo sư: "Thời gian làm bài là một tuần, lát nữa lớp trưởng sẽ gửi đề bài xuống, chọn một trong năm đề."
Sau đó họ tan học.
Ngay sau đó, lớp trưởng gửi đề bài vào trong nhóm lớp.
Với trình độ sơ cấp của cậu, căn bản là chưa thể tự lập trình, càng không nói đến thuật toán, vận hành gì đó, thật sự rất muốn kêu cứu.
Cuối tuần tồi tệ thật.
Ai sẽ muốn cùng tổ với cậu đây? Trước đây Giang Dung làm bài tập nhóm với người khác như thế nào?