Xuyên Nhanh: Vạn Người Mê Yêu Kiều Rơi Vào Vòng Xoáy Tình Yêu Điên Cuồng

Quyển 1 - Chương 13: Sau khi từ hôn, tất cả mọi người đều muốn có ta

Đích tỷ xuất thân cao quý, lại xinh đẹp khuynh thành, được phụ thân yêu thương, được đích mẫu che chở, từ nhỏ sống kiêu ngạo tùy hứng, tự do phóng khoáng, muốn gì được nấy.

Nàng ấy cảm thấy mình chỉ là một cái bóng, mãi mãi sống dưới cái bóng của đích tỷ.

Nàng ấy đứng lặng đó, nghĩ đến đích tỷ đang tận hưởng sự sủng ái vô biên, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác hâm mộ và ghen tị!

Tại sao mọi điều tốt đẹp đều bị đích tỷ chiếm mất?

Còn nàng ấy thì sao?

Thật không công bằng!

Bạch Tinh Tinh không cam lòng, nàng ấy không phục, nàng ấy muốn thay đổi vận mệnh của chính mình.

Mẫu thân của nàng ấy không được sủng ái, từ nhỏ nàng ấy đã phải cẩn trọng từng bước, khéo léo trong lời ăn tiếng nói, nàng ấy dùng tất cả nỗ lực chỉ để chứng minh rằng nàng ấy còn xuất sắc hơn đích tỷ, xứng đáng có được mọi thứ hơn!

Nàng ấy không hiểu, rõ ràng mình đã cố gắng đến như vậy, vì sao đích tỷ chỉ cần hơi thay đổi một chút đã dễ dàng đoạt lấy ánh nhìn của Bắc Thần ca ca rồi?

Cố Bắc Thần đứng trước cửa tiệm sách, đưa mắt nhìn quanh một vòng, xe ngựa của phủ Thừa tướng đã sớm không thấy bóng dáng.

Chạy nhanh thật đấy!!!

Sau khi rời khỏi tiệm sách, Bạch Kiều Kiều cũng không lập tức quay về phủ Thừa tướng, hiếm khi xuyên đến cổ đại thế này, không đi dạo ngắm phố cổ, không ăn đặc sản cổ đại thì uổng lắm!

Ở thế giới trước, gia cảnh của Bạch Kiều Kiều chỉ thuộc hàng khá giả, dù người nhà cực kỳ cưng chiều cô, nhưng tiêu tiền vẫn có mức độ, rất nhiều món đắt đỏ chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Nhưng bây giờ xuyên đến thế giới này, thân phận của cô đã khác rồi!

Là quyền quý, quyền quý đấy!

Bạch Kiều Kiều quét sạch tất cả những cửa hiệu nổi tiếng trong phố, quần áo đẹp, trang sức tinh xảo, trâm cài đầu v.v đều mua hết!

Cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác mua sắm không cần nhìn giá!

Chính là giàu sang ngút trời!

Sau một buổi chiều máu chảy thành sông vì mua sắm, trời cũng dần tối, dạo phố cũng tiêu hao không ít sức lực, bụng Bạch Kiều Kiều bắt đầu reo rột rột.

Bạch Kiều Kiều kéo theo Vân Tú đến tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, hai cô gái gọi cả bàn đầy món ngon, ăn uống no nê mới định quay về phủ Thừa tướng.

Bên ngoài bắt đầu lất phất mưa, may mà xe ngựa đậu ngay trước cửa tửu lâu, Bạch Kiều Kiều không để Vân Tú đi lấy ô mà tự mình chạy mấy bước nhảy lên xe ngựa.