Nhưng cũng chưa chắc là không thích.
Thẩm Tân An nhìn màn hình, khẽ nhíu mày.
Với tính cách của Ôn Dư Nhân, dù đứng trước bất kỳ người đàn ông nào, cô ấy cũng luôn giữ khoảng cách như vậy. Tư thế ngồi ngay ngắn, ánh mắt tránh nhìn trực diện, tuyệt đối không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, hệt như các tiểu thư hồi xưa luôn giữ thái độ “nam nữ thụ thụ bất thân” ấy thôi. Cô ấy trước nay vẫn vậy, chứ không riêng gì với nam số một.
Trong đầu Thẩm Tân An thầm sửa lại lời phân tích của Điềm Điềm. Anh cau mày, ánh mắt vẫn dính chặt vào hình ảnh trên màn hình.
Chẳng phải anh đã viết rõ trong bản chiến lược rồi sao? Anh đã yêu cầu cô phải cởi mở hơn, chủ động tiếp cận hơn, đừng lúc nào cũng giữ khoảng cách quá xa như vậy. Mà cũng đừng suốt ngày ôm cái suy nghĩ phải vì anh mà giữ mình như ngọc nữa được không?
Chẳng phải mục tiêu của anh là để cô kết đôi thành công sao?
Vậy mà chỉ nắm tay thôi mà cũng phải dè dặt, thì làm sao tiến thêm bước nữa đây?
Mà nói đi cũng phải nói lại, nửa đầu phân tích của Tiểu Điềm thực ra không hề sai. dựa theo hiểu biết của anh về “cục than hình người” là nam số một kia thì đúng thật kiểu đàn ông đó thực sự không ưa những cô gái quá mức thận trọng vàbảo thủ.
Thẩm Tân An trầm mặt, lặng lẽ ghi chú vào sổ. Anh tính chờ đến khi buổi quay kết thúc, nhất định phải gửi ngay cho Ôn Dư Nhân – cái cô ngốc ấy - một bản “tổng kết sai lầm”, liệt kê chi tiết từng vấn đề mà cô mắc phải trong hôm nay.
Để cô tự đọc mà rút kinh nghiệm thì không đáng tin, tốt nhất vẫn là anh trực tiếp dạy dỗ, chỉ cho cô cách cư xử thế nào mới gọi là “biết giao tiếp đúng mực với người khác phái”. Không thể uổng phí mọi cơ hội tốt đến như vậy được.
Sau khi phòng quan sát thảo luận xong xuôi, tổ chương trình bắt đầu gửi nhiệm vụ đến từng phòng. Một tiếng “tinh”vang lên khẽ khàng, màn hình gắn trên tường trà thất lập tức sáng lên.
[Việc hai vị khách mời có mặt trong cùng một phòng chứng tỏ giữa hai người có một mối duyên nhất định. Xin hãy cùng tham gia thử thách “Hỏi nhanh – Đáp gọn” để hiểu rõ hơn về sở thích của đối phương.]
[Một vài quy tắc khi tham gia: Sau khi câu hỏi xuất hiện, cả hai khách mời phải đồng thời đưa ra câu trả lời. Nếu chậm trễ quá thời gian quy định hoặc không trả lời, thử thách sẽ bị tính là thất bại và cả hai sẽ phải nhận hình phạt.]
Màn hình bắt đầu xuất hiện dòng chữ đếm ngược năm giây. Khi con số “1” vừa biến mất, câu hỏi đầu tiên đã hiện ra:
[Thích mùa đông hay mùa hè?]
Giang Diễn không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nhập cuộc:
“Mùa đông.”
Ôn Dư Nhân hơi chậm một nhịp, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh, mềm mại:
“Mùa hè.”
[Câu tiếp theo - Trà hay rượu?]
Lần này cô đã bắt kịp hoàn toàn nhịp độ:
“Trà.”
Ánh mắt Giang Diễn quét qua bàn trà bày biện các dụng cụ pha trà cầu kỳ, đáp ngắn gọn:
“Rượu.”
[Câu thứ ba - Biển hay núi?]
Cô không chút do dự:
“Biển.”
Giang Diễn hơi ngừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi cất giọng:
“Núi.”
…
Những câu hỏi tiếp theo liên tục hiện lên, trôi qua nhanh như chớp. Cuối cùng, màn hình hiện lên đến câu hỏi cuối:
[Tiếng sét ái tình hay lâu ngày nảy sinh tình cảm?]
Ôn Dư Nhân không mất một giây suy nghĩ, bình tĩnh đáp:
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Giang Diễn khẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái. Đáp án vốn đã sẵn trong đầu, nhưng vì nghe thấy câu trả lời của cô, giọng anh khẽ dừng lại, kéo dài hơn một nhịp:
“Ừm… lâu ngày nảy sinh tình cảm.”
Phòng livestream như muốn vỡ tung, cư dân mạng bị chọc cười đến “ngã ngửa”:
[Ha ha ha ha! Trời ơi cười xỉu! Hai người này làm thế nào mà trả lời không trùng một câu nào vậy hả trời? Kiểu này là định mệnh không phải để yêu mà để tương phản hả? Rõ ràng nam số một là kiểu đàn ông mạnh mẽ, đơn giản mà hơi thô, còn nữ số bốn là kiểu tiểu thư dịu dàng chuản quý tộc luôn. Nếu là tiểu thuyết thì chính là cực phẩm CP rồi, nhưng ngoài đời thì thôi. Lệch gu quá, sống chung có khi ngày nào cũng cãi nhau mất thôi!]
[Nhưng mà… trời ơi, tôi không thể quên được cách anh ấy nói “lâu ngày nảy sinh tình cảm” đâu! Cái chữ “tình” đó bị anh ấy kéo nhẹ qua kẽ răng một cái, đúng chuẩn giọng trầm gợi cảm luôn! Tôi mà là nữ số bốn chắc tim bắn ra ngoài mất! Mà ánh mắt còn đang nhìn thẳng vào nữ số bốn nữa chứ, đúng kiểu có sức nặng mà không nói ra thành lời.]
[+10086 điểm chemistry! Nữ số bốn dịu dàng như vậy, thế mà nam số một cứ nhìn chằm chằm cô ấy từ đầu đến cuối, còn nắm tay mãi mới chịu buông! Cô ấy sợ đến mức phải ngồi cách xa ra rồi! Anh này kiểu hoang dã quá, quá bản năng, chắc chắn không biết chăm sóc vợ tôi đâu, OUT!]
[Khoan đã, nữ số bốn có tính cách thế này, làm sao lại chọn mặt nạ sói được chứ? Không lẽ là do có kịch bản sẵn nên cô ấy mới chọn?]