Bé Omega Xinh Đẹp Thích Làm Kiều Thê

Chương 3

Cậu vừa cầm chén trà vừa quan sát xung quanh.

Với tính cách của Cung Ngự, chắc chắn trong căn phòng này có lắp camera giám sát.

Nhưng nó ở đâu nhỉ? Chắc hẳn là camera sẽ được đặt ở một góc có thể ghi lại hình ảnh đẹp nhất của cậu.

Đường Liên tưởng tượng đến cảnh tượng trong màn hình giám sát: cậu trong bộ đồ đen viền xanh lục với dáng ngồi ngay ngắn, đôi mắt cậu hơi cụp xuống, miệng hơi hé nhè nhẹ thổi đi làn hơi nước trên tách trà…

Nghĩ đến đây, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn.

Hôm nay, tính cách của cậu là kẻ si tình - một Omega theo đuổi tình yêu.

Vậy thì, kế tiếp... Cậu tuyệt đối không thể ngồi cười ngớ ngẩn khi lướt Tinh Võng (mạng xã hội của tinh tế).

Cậu đứng dậy bước đến kệ sách. Trong thời đại tinh tế này, sách giấy rất hiếm, cậu không ngờ Cung Ngự lại có sở thích này, thậm chí anh còn đặt một tủ sách đầy sách giấy trong phòng nghỉ.

Chỉ là... Đường Liên lướt mắt qua tiêu đề sách: “Bách khoa Trùng tộc”, “Ngày đổ bộ A27”, “Ký sự chiến tranh tinh tế”, “Luận chiến tranh tinh tế”...

Không có cuốn nào hợp gu cậu cả.

Cậu tùy tiện rút một quyển rồi ngồi xuống lật xem.

Hơi nóng từ chén trà đã tan hết, từng phút từng giây trôi qua. Khi Đường Liên sắp lật đến trang cuối cùng, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Tiếng giày quân dụng nện xuống sàn vang lên tiếng lộp cộp nặng nề. Đôi bốt dài màu trắng cao đến đầu gối ôm trọn đôi chân thẳng tắp của người đàn ông, phần mũi giày của anh được chế tác từ hợp kim, tạo nên những đường nét sắc lạnh.

Người vừa bước vào mặc một bộ quân phục trắng tinh.

Chiếc thắt lưng đen tuyền của anh được điểm xuyết bởi những đường vân xanh đậm giống như đám mây thoáng hiện nơi chân trời.

Đây chính là mẫu trang phục phòng ngự mới nhất do viện nghiên cứu phát triển ra trong thời gian gần đây.

Trên vai trái của anh đeo một chiếc phù hiệu hình con đại bàng màu bạc, đôi cánh nó mở rộng như tua trang trí trên quân hàm của anh.

Đôi mắt của con đại bàng đó được điểm xuyết bằng ngọc bích, nhưng ánh mắt của Alpha tóc bạc trước mặt Đường Liên còn lạnh lẽo hơn cả một con đại bàng chỉ là vật trang trí.

Hốc mắt của anh sâu thẳm, chiếc kính thực tế ảo anh đang đeo chỉ có một thấu kính đơn, ánh mắt của anh khi nhìn Đường Liên còn lạnh lẽo hơn cả những dụng cụ đo đạc vô cảm.

"Cậu đến đây làm gì?" Cung Ngự nhìn người vợ đang ngồi trên sofa rồi lạnh lùng hỏi cậu.