Gối Tương Tư

Chương 38

Tống Cẩm Hòa dời mắt, trong lòng thầm mắng, Thịnh Tòng Uyên quả thực như trâu, sức lực dồi dào, cũng không biết trong mộng, chính mình làm sao mà chịu nổi sự đòi hỏi không chút tiết chế của hắn.

Sau khi tắm xong, nàng trịnh trọng lấy ra lá bùa xin từ Vân Đài quán.

Dù có tác dụng hay không, nàng cũng đành coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa.

Nàng chắp tay, thành kính vái trăng sáng, rồi đặt lá bùa dưới gối, sau đó lên giường nhắm mắt.

Tống Cẩm Hòa chưa từng mất ngủ.

Nàng vẫn luôn ngủ rất tốt, dù biết rằng mỗi lần chìm vào giấc ngủ là một cơn ác mộng mà nàng vô cùng kháng cự đang chực chờ ập đến, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân nhanh chóng thϊếp đi.

Quả nhiên, chưa bao lâu sau khi nhắm mắt, nàng đã rơi vào mộng.

Khi nhận ra trong giấc mơ ý thức của mình đã tỉnh táo, mọi thứ trước mắt rõ ràng như thật, thậm chí nàng còn khẽ thở phào.

Bởi ban ngày đã gặp Thịnh Tòng Uyên, dù lá bùa dưới gối vô dụng, nhưng nàng không vì "Ban ngày nhìn thấy, ban đêm mơ thấy" mà mơ thấy hắn, chỉ là một giấc mơ kỳ quái mà thôi, vậy cũng đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng không ngờ rằng, đêm nay nàng không mơ thấy Thịnh Tòng Uyên.

Mà là Chúc Minh Hiên.

Những lần Chúc Minh Hiên xuất hiện trong giấc mơ của nàng, đều là quãng thời gian ngay sau khi hai người đính hôn, khi nàng chuẩn bị hồi kinh.

Khi đó, nàng luôn mơ thấy biểu ca ôn hòa như ngọc trong ký ức lại có gương mặt dữ tợn, tựa như muốn bạo hành nàng, lại tựa như đang âm thầm toan tính điều gì đó.

Tuy vậy, khi ấy Tống Cẩm Hòa không quá để tâm, chỉ cho rằng do hành trình dài ngày mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên mà ra.

Nhưng sau khi trở lại kinh thành, nàng không còn cớ để tự lừa mình dối người nữa, mà những giấc mơ cũng dần thay đổi.

Chúc Minh Hiên thường xuyên gặp gỡ một nữ tử.

Ban đầu, hắn ta chỉ trò chuyện cùng nàng ta, tuy có chút thân mật mập mờ khiến người ta khó chịu, nhưng cũng không có chứng cứ rõ ràng để khẳng định hắn ta bạc tình đổi dạ.

Về sau, hình ảnh trong giấc mơ dần trở nên trần trụi hơn...

Tai kề má ấp, hòa hợp như nước với sữa.

Tống Cẩm Hòa đứng ở một góc nhìn hư vô không nên tồn tại trong gian phòng, trông thấy rõ ràng hai người kia đang triền miên trên giường.

Đêm nay, nàng lại mơ thấy Chúc Minh Hiên. Giống như trước, với góc nhìn không thuộc về bản thân, e rằng lại phải chứng kiến những hình ảnh ấy.