82
Ngày hôm sau, đám Alpha bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của nhân viên phục vụ quán bar đêm.
Mấy người nhân viên phục vụ thấy bọn họ đã ở trong đó cả đêm mà chưa ra, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Kết quả vừa mở cửa phòng bao ra liền thấy một cảnh tượng xá© ŧᏂịŧ ngổn ngang -- một đám Alpha trần như nhộng nằm chồng chất lên nhau!
Quá dâʍ ɭσạи!
Nhân viên phục vụ sợ hãi bỏ chạy, bỏ lại đám Alpha vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Một phút sau, trong phòng bao lại vang lên nhiều tiếng hét hơn.
Các Alpha chỉ thấy bản thân mình không một mảnh vải che thân, mà người nằm bên cạnh họ lại không phải ai khác! Càng không phải là một Omega xinh đẹp nào, mà chính là những người bạn thân từ nhỏ, những người anh em chí cốt!
Chắc là mơ thôi... Không đúng! Chúng ta chỉ say thôi mà... Chỉ say thôi... Họ đưa tay lên mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn một chút.
Kết quả vừa lau, lại phát hiện trên tay, trên mặt mình có cảm giác hơi dính dính, hình như đã dính phải thứ chất lỏng gì đó, nhưng nó đã khô lại... Cúi đầu xuống nhìn, trên ngực, trên bụng cũng có, hay nói đúng hơn là, khắp người chỗ nào cũng có!
Đặc biệt là chỗ đó phía dưới! Có những chỗ chất lỏng thậm chí còn chưa khô hẳn!
Với một dự cảm chẳng lành, họ đưa tay lên ngửi thử.
Ngửi xong, nước mắt tuôn rơi.
Là tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà.
Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, họ còn mơ hồ cảm thấy chỗ đó phía dưới của mình hơi đau... Không, phải nói là rất đau.
Họ không hề biết rằng đó chỉ là do Từ Doãn Xuân trước khi rời đi đã tiện tay đá cho mỗi người một cái, họ chỉ tưởng rằng cơn đau đó chính là bằng chứng cho việc mình đã thất thân với anh em huynh đệ.
83
Tất cả mọi người đều chìm vào im lặng.
Trước đây bọn họ không phải chưa từng nói đùa kiểu "nếu biến thành Omega thì sẽ cho anh em chơi trước", nhưng vạn vạn lần không ngờ tới, bây giờ mọi người vẫn là Alpha, vậy mà đã "cho anh em chơi" rồi.
Nhưng rốt cuộc là ai chơi ai?
Bản thân mình rốt cuộc là người chơi, hay là người bị chơi? Không một ai dám hỏi, càng không một ai dám nghĩ kỹ hơn.
Họ lặng lẽ mặc quần áo vào, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, rồi lại tự chột dạ mà tránh đi.
Sau này, liệu hai chữ "anh em" có còn gọi được nữa không?
Bọn họ đều là Alpha... liệu có thể sinh con không? Sau này con cái nên gọi là gì?
Trong sự tĩnh lặng bao trùm, mọi người rời khỏi phòng bao, rời khỏi nơi ẩn chứa đầy ký ức bí mật này.
84
Mọi người đều tuyệt đối không nhắc lại chuyện ngày hôm đó, tuy nhiên mấy người nhân viên phục vụ đã mở cửa lúc ấy không hề mù, càng không hề câm.
Tin đồn nhanh chóng lan truyền trong giới thượng lưu: một đám Alpha mở tiệc tɧác ɭoạи! Còn dùng cả thuốc!
Hơn nữa, những người có mặt ở đó toàn bộ đều là Alpha, không có một Omega nào! Không hề có! Là AA! Khẩu vị thật không tầm thường!
Bình thường đám Alpha này chơi bời với Omega, mọi người chỉ cho rằng đó là thói phong lưu, cũng không nói gì nhiều.
Nhưng một đám Alpha chơi cùng nhau, vậy thì lại là chuyện rất đáng để hóng hớt bàn tán.
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều hỏi xem tối hôm đó những ai đã tham gia.
Nhắc đến những Alpha chơi bạo, mọi người lập tức nghĩ đến Hạ Diên.
Nhưng gần đây Hạ Diên không biết bị chập mạch gì, đã rất lâu không thấy ra ngoài chơi, hôm đó cũng không hề tham gia.
Mà nhắc đến Hạ Diên, mọi người tự nhiên lại nghĩ đến Vệ đại thiếu gia, Alpha cấp S lừng lẫy danh tiếng kia.
Rất nhanh sau đó, tin đồn này đã được chứng thực -- Vệ Tu quả thực đã tham gia buổi tụ tập tối hôm đó.
85
Nhờ sự nỗ lực của Từ Doãn Xuân, Vệ Tu giả vẫn luôn độc thân.
Một Alpha cấp S đẹp trai, giàu có mà mãi chưa có đối tượng, mọi người lúc trà dư tửu hậu khó tránh khỏi việc bàn tán. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, mọi người càng thêm chắc chắn --
Hóa ra "Vệ Tu" không phải là không chơi, mà là chơi rất bạo. Lén lút tham gia tiệc tɧác ɭoạи, lại còn là với một đám Alpha!
Tuy nhiên, chuyện này rất nhanh đã bị bác bỏ.
Thẩm Tích và các nhân viên phục vụ khác đều nhìn thấy "Vệ Tu" được Từ Doãn Xuân dìu đi, rời khỏi quán bar đêm từ rất sớm vào tối hôm đó, hoàn toàn không tham gia vào bữa tiệc tɧác ɭoạи kia.
Hóa ra hắn vẫn là một Alpha tốt, người chỉ chịu để cho Omega của nhà mình nhìn thấy cơ thể.
Chỉ là, mọi người rất nhanh lại tìm ra một vấn đề mới.
"Vệ Tu" không tham gia tiệc tɧác ɭoạи là đúng, nhưng tất cả các Alpha khác đều đã phát tình, hắn được Từ Doãn Xuân dìu ra ngoài, chẳng phải cũng là đang phát tình sao?
Hắn đã giải quyết cơn phát tình đó như thế nào?
...Với người hầu Beta kia ư?
86
Sau khi vụ ồn ào đó xảy ra, Vệ Tu giả cả một ngày trời không hề xuất hiện.
Tất cả mọi người đều đoán rằng, hắn chắc chắn là đã thú tính đại phát, cùng với người hầu Beta kia quấn quýt khó rời.
Tin tức vừa mới lan ra, Hạ Diên lập tức chạy đến nhà họ Vệ để hóng chuyện.
Nhưng người đến không chỉ có một mình Hạ Diên, mà vị hôn phu của Vệ Tu cũng đã tới.
Trong tiểu thuyết, nhà họ Vệ và nhà họ Quý là bạn bè thân thiết qua nhiều thế hệ, hai gia đình đều có ý vun vén cho Vệ Tu và cậu con trai út Omega của nhà họ Quý là Quý Thần.
Vệ Tu tuy không có suy nghĩ gì đặc biệt với Quý Thần, nhưng Quý Thần lại vô cùng thích Vệ Tu, nhiều năm qua vẫn luôn tự nhận mình là vị hôn phu của Vệ Tu.
Cũng chính vì vậy, khi Vệ Tu vướng vào một tin đồn lớn như thế này, anh ta tự nhiên cũng phải chạy đến.
Anh ta muốn xem xem, Vệ Tu đang dây dưa với hồ ly tinh nào.