Làm Thể Nào Để Bảo Vệ Nam Đức Cho Alpha

Chương 10

55

Sau khi biến các bạn học thành những người lãnh cảm tìиɧ ɖu͙©, cuộc sống của Từ Doãn Xuân cuối cùng cũng dễ thở hơn một chút.

Hôm đó, khi cậu đang ở thư viện nghiên cứu công thức cà phê lãnh cảm phiên bản mới của mình, xung quanh bỗng trở nên xôn xao, chỉ thấy một Omega vô cùng xinh đẹp ngồi xuống gần chỗ cậu.

Từ khi trọng sinh vào thế giới Hải Đường ABO này, Từ Doãn Xuân đã nhìn thấy đủ loại mỹ nhân.

Nhưng Omega này có thể nói là người đẹp nhất trong số tất cả những mỹ nhân cậu từng gặp, khí chất thanh lãnh, tựa như băng tuyết.

Nếu nói dung mạo của thiếu gia được 10 điểm, thì mỹ nhân này cũng phải được 8 điểm.

Từ Doãn Xuân chỉ liếc nhìn một cái rồi không còn hứng thú nữa.

Haizz, hầu hạ một tuyệt thế mỹ nam tử đúng là khổ thật, đến sắc đẹp của người phàm cũng chẳng lọt vào mắt cậu nữa rồi.

56

Khi Từ Doãn Xuân chuẩn bị rời khỏi thư viện, cậu tình cờ gặp lại Omega thanh lãnh kia ngay ở cửa.

Omega thanh lãnh đang nói chuyện điện thoại: "Quên mang thuốc ức chế không phải chuyện gì to tát, gần đây tôi không cần dùng đến, kỳ phát tình phải tháng sau mới tới. Không nói nữa, lát nữa tôi phải đi làm thêm."

Nghe thấy từ khóa quan trọng, chiếc radar bảo vệ trinh tiết của Từ Doãn Xuân lập tức vang lên báo động.

Thế là Omega thanh lãnh thấy Từ Doãn Xuân tiến lại gần mình, hạ giọng hỏi: "Cần thuốc ức chế không?"

Omega: ?

Từ Doãn Xuân mở balo ra, bên trong chỉ có một cuốn sách, phần còn lại nhét đầy các loại thuốc ức chế.

Đủ mọi thương hiệu, đủ mọi kiểu dáng, thuốc ức chế dành cho cả Alpha và Omega, không thiếu thứ gì.

Từ Doãn Xuân: "Anh quen dùng loại nào?"

Từ Doãn Xuân: "Hay là anh muốn thử chút cà phê?"

Omega thanh lãnh cảnh giác liếc Từ Doãn Xuân một cái, rồi rảo bước nhanh chóng rời đi.

57

Theo logic của thế giới này, chỉ cần là Omega cảm thấy cơ thể không ổn nhưng lại tự cho rằng mình không sao, thì thường sẽ phát tình ngay sau đó không lâu, và rất tình cờ gặp phải một Alpha.

Những Omega cơ thể hoàn toàn không có gì khó chịu, nhưng lại vừa đúng lúc không mang theo thuốc ức chế cũng tương tự. Chỉ cần vào đúng cái ngày không mang thuốc ức chế đó, hắn chắc chắn sẽ bất ngờ bị tin tức tố của người khác ảnh hưởng, sau đó đột nhiên phát tình, và gặp phải một Alpha.

Theo cái logic này, Omega thanh lãnh kia chẳng mấy chốc sẽ ba năm ôm hai đứa mất thôi.

Từ Doãn Xuân: Thôi được rồi, tôn trọng, chúc phúc.

Từ Doãn Xuân đi chưa được hai bước, bỗng nghe thấy mấy người qua đường nói chuyện: "Kia không phải là Thẩm Tích sao?"

"Hot boy trường đúng là khác biệt, bóng lưng cũng đẹp trai như vậy."

Hot boy trường? Rõ ràng thiếu gia nhà tôi mới là hot boy trường!

Khoan đã! Thẩm Tích? Cái vai chính thụ kia á?

Nếu vai chính thụ mà phát tình, người gặp phải chẳng phải sẽ là vai chính công sao?

Từ Doãn Xuân giật mình sửng sốt, nhận ra nếu không ngăn cản Thẩm Tích phát tình, vậy thì người phải ba năm ôm hai đứa sau đó chính là thiếu gia rồi.

Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

58

Trong tiểu thuyết gốc, Thẩm Tích và "Vệ Tu" gặp nhau tại một quán bar đêm.

Lúc đó, mối quan hệ giữa Vệ Tu và Từ Doãn Xuân đang trong giai đoạn nồng nhiệt, ngay cả khi đi chơi quán bar đêm cùng Hạ Diên, hắn cũng không quên dẫn theo Từ Doãn Xuân.

Hạ Diên thấy vậy thì ghen tức, vừa hay trong quán bar có một cậu phục vụ Omega với đôi mắt mèo xinh đẹp mà Hạ Diên đã để ý từ trước, lần này hắn liền như hờn dỗi buông lời trêu chọc, còn đòi đối phương uống rượu cùng mình.

Thẩm Tích cũng đang làm thêm tại quán bar đêm đó, thấy Hạ Diên bắt nạt đồng nghiệp, tính tình lại nóng nảy, liền hắt thẳng ly rượu vào mặt Hạ Diên ngay trước mặt mọi người.

Trong lúc vở kịch hài này đang diễn ra, Vệ Tu chẳng thèm để ý đến bọn họ, chỉ mải ôm Từ Doãn Xuân dính lấy nhau không rời.

Ai ngờ Hạ Diên quá kích động, lại định dùng tin tức tố của mình để áp chế Thẩm Tích. Thẩm Tích bị tin tức tố của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngay lập tức tin tức tố của chính mình cũng trở nên hỗn loạn, mùi hương hoa huệ tây lan tỏa khắp phòng bao, mơ hồ có dấu hiệu sắp phát tình.

Vệ Tu ngửi thấy mùi hương, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Và cũng chính từ ánh mắt đó, hắn đã bị vẻ đẹp của Thẩm Tích làm cho kinh ngạc.

Thẩm Tích đẹp một cách xuất chúng, đương nhiên không phải là một Beta chỉ có thể coi là thanh tú, sạch sẽ như Từ Doãn Xuân có thể so sánh được.

Huống chi Từ Doãn Xuân lại quá ngoan ngoãn, chuyện gì cũng thuận theo ý Vệ Tu, khiến Vệ Tu không hề cảm nhận được chút kɧoáı ©ảʍ chinh phục nào từ cậu.

Đâu có giống như Thẩm Tích, tính cách rõ ràng và bất kham như vậy, khiến ham muốn chinh phục của Vệ Tu trỗi dậy mạnh mẽ.

Thế là Vệ Tu cũng tham gia vào cuộc chiến, và kết quả là cũng bị Thẩm Tích hắt rượu vào mặt.

Một Omega, lại dám phản kháng tôi?

Vệ Tu càng cảm thấy hứng thú với Thẩm Tích hơn.

Sau đó, quản lý ra mặt xin lỗi và giảng hòa, bọn họ tạm thời tha cho Thẩm Tích.

Tuy nhiên, ngay khi Vệ Tu chuẩn bị rời khỏi khách sạn, lại đúng lúc Thẩm Tích đột nhiên bước vào kỳ phát tình, khiến các Alpha xung quanh rơi vào trạng thái điên cuồng.

Vệ Tu là Alpha cấp S có định lực tốt nhất, tiến lên cho Thẩm Tích một dấu ấn tạm thời, mối nghiệt duyên khó dứt của hai người cũng bắt đầu từ đó.

59

Từ Doãn Xuân không đuổi kịp Thẩm Tích.

Nhưng cậu biết theo như tình tiết truyện, tối nay Thẩm Tích chắc chắn sẽ đến quán bar đêm làm thêm.

Nếu không ngăn cản Thẩm Tích phát tình, thiếu gia giả sẽ phải đánh dấu tạm thời cho Thẩm Tích.

Cũng không biết Thẩm Tích hôm nay đã tắm rửa sạch sẽ chưa nữa, làm sao cậu có thể để miệng của thiếu gia cắn vào một nơi không sạch sẽ được?

Từ Doãn Xuân bắt taxi đến khách sạn.

Tại khách sạn, cậu liếc mắt đã thấy ngay cậu phục vụ Omega có đôi mắt mèo xinh đẹp kia, lại thấy bên cạnh người đó còn có một nhân viên phục vụ khác trông cao lớn.

Từ Doãn Xuân trong lòng liền nảy ra một kế.