Làm Thể Nào Để Bảo Vệ Nam Đức Cho Alpha

Chương 9

52

Trong tiểu thuyết, cả Từ Doãn Xuân và Vệ Tu đều là sinh viên đại học, Từ Doãn Xuân học năm nhất, còn Vệ Tu học năm ba.

Từ Doãn Xuân vừa xuyên tới đúng vào kỳ nghỉ hè, đợi đến khi Vệ Tu "xuất quan" thì hai người cũng bắt đầu vào năm học mới.

Chỉ cần bản thân không có tiết học, Từ Doãn Xuân sẽ ám như hồn ma xuất hiện trong lớp học của Vệ Tu giả.

Vệ Tu giả bề ngoài tỏ ra coi thường Từ Doãn Xuân, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý vì có người mê luyến mình đến vậy.

Đương nhiên hắn không biết rằng, nếu không phải sợ hắn làm ô uế sự trong sạch của thiếu gia nhà mình, Từ Doãn Xuân còn chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.

Từ Doãn Xuân bận tối mặt tối mũi, vừa phải lo lắng cho trinh tiết của thiếu gia, vừa phải bận rộn chuẩn bị đón thiếu gia, lại còn phải đi học đầy đủ, học hành chăm chỉ, không một giây phút rảnh rỗi.

Tất nhiên, Từ Doãn Xuân dành phần lớn thời gian cho việc học, không hẳn vì cậu ham học hỏi, mà chỉ vì thiếu gia đặc biệt chú trọng việc học của cậu, việc cậu biết đọc biết viết đều do một tay thiếu gia chỉ dạy.

Nếu sau khi thiếu gia trọng sinh phát hiện cậu bị rớt môn, vị đại thiếu gia kia của cậu chắc chắn sẽ lại nổi giận.

Điều may mắn duy nhất là, "Vệ Tu" là một học bá, thành tích học tập tốt không cần bàn cãi, đồng thời còn đang thực tập tại công ty của gia đình, chuẩn bị tiếp quản công việc kinh doanh.

Mặc dù Vệ Tu trong tiểu thuyết hoặc là đang ở trên giường, hoặc là đang trên đường đến giường.

Nhưng trong cuộc sống thực tế, cho dù là Alpha cấp S, việc cân bằng giữa học tập và sự nghiệp cũng không phải là chuyện dễ dàng, vì vậy Vệ Tu giả cũng khá bận rộn, ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều.

53

Từ Doãn Xuân cứ ngỡ mọi chuyện từ đây sẽ thuận buồm xuôi gió, chỉ cần đợi đến khi thiếu gia trở về, cậu có thể tiếp tục hầu hạ thiếu gia, đồng thời làm một Beta bình thường, sống một cuộc đời bình dị mà mãn nguyện.

Nhưng chưa đầy một tuần sau, cậu lại phát hiện mình quá ngây thơ.

Beta bình thường cái gì? Beta bình dị cái gì?

Beta rõ ràng là giới tính khổ cực nhất trong ba loại giới tính!

Thứ hai, Alpha trong nhóm ba người đến kỳ mẫn cảm, Từ Doãn Xuân và Omega bắt đầu làm bài tập nhóm.

Thứ tư, Alpha trở lại, đến lượt Omega đến kỳ phát tình, Từ Doãn Xuân và Alpha tiếp tục làm bài tập.

Thứ năm, bạn học Alpha đi thăm bạn học Omega, nhưng bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng, cũng phát tình theo, hai người lập tức lao vào nhau như thiêu thân.

Thế là chỉ còn lại một mình Từ Doãn Xuân làm bài tập.

Lại một ngày thứ hai khác, họ vẫn chưa rời khỏi giường.

Thứ tư, cuối cùng họ cũng xuống giường. Nhưng vì tiêu hao quá nhiều thể lực, đành phải nghỉ ngơi thêm vài ngày.

Thế là đến khi họ tay trong tay xuất hiện trong khuôn viên trường, Từ Doãn Xuân đã một mình hoàn thành xong báo cáo và cả phần thuyết trình trên lớp.

Từ Doãn Xuân: Tôi căm thù bài tập nhóm.

Từ Doãn Xuân xưa nay vốn quen thói ngang ngược, hiếm khi nào cảm thấy tủi thân như vậy.

Ấm ức, khó chịu, sao thiếu gia không mau trở về chứ?

Nếu thiếu gia trở về, cậu có thể... có thể nhờ thiếu gia làm bài tập hộ cậu.

54

Cuối cùng, sau vài lần một mình hoàn thành bài tập nhóm, hay những lần đến tiết sau là phải lên thuyết trình thì Alpha chịu trách nhiệm báo cáo lại đột nhiên bị tin tức tố của Omega quyến rũ đến mức phát thú tính, bị bắt tại trận, khiến cậu phải bất đắc dĩ cứng rắn lên thuyết trình thay, Từ Doãn Xuân quyết định phải tự cứu lấy mình.

"Điều hòa hỏng rồi à? Hơi nóng nhỉ." Trước giờ học, một bạn học Omega nói.

Bạn học Alpha ngồi cạnh trêu chọc: "Không phải là sắp đến kỳ phát tình đấy chứ?"

"Vớ vẩn, kỳ phát tình của tôi tuy không ổn định lắm, nhưng chắc chắn không phải hôm nay!" Omega miệng thì nói cứng, nhưng vẫn âm thầm kiểm tra túi xách của mình.

Cậu ta phát hiện mình không mang theo thuốc ức chế, trong lòng thoáng chút căng thẳng, nhưng ngay lập tức tự an ủi mình: Không sao, về nhà uống thuốc ức chế là được, chắc chắn không có chuyện gì đâu.

Năm phút trôi qua.

Omega lau mồ hôi, hình như càng lúc càng nóng hơn...

Alpha cởi cúc áo sơ mi, lạ thật, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy nóng...

Hai người nhìn nhau, bỗng dưng phát hiện đối phương trông thật ưa nhìn...

"Đây, Americano đá."

Hai ly Americano đá cỡ lớn chặn ngay tầm nhìn của họ, Từ Doãn Xuân cố gắng chen vào giữa hai người.

Dưới sự thúc giục của Từ Doãn Xuân, cả hai uống hết ly cà phê Americano đầy đá.

Vị cà phê mát lạnh làm họ cảm thấy dễ chịu tức thì, cái nóng ban nãy cũng biến mất không dấu vết. Đầu óc cả hai trở nên tỉnh táo, nhìn lại đối phương, chẳng còn cảm giác gì đặc biệt nữa.

Omega nói: "Cà phê này cậu mua ở đâu thế? Vị rất đặc biệt."

Từ Doãn Xuân: "Tôi tự pha đấy."

Để giảm thiểu tỷ lệ nghỉ học của các bạn cùng lớp, giờ đây Từ Doãn Xuân ngày nào cũng dậy sớm pha cà phê.

Trong cà phê có thêm các loại dược liệu trấn tĩnh an thần do cậu tự phối chế, và tất nhiên không thể thiếu thuốc ức chế tin tức tố liều cao. Chỉ cần có bạn học nào bắt đầu nói năng linh tinh, ly Americano đá đặc chế của cậu sẽ được đưa đến tận miệng đối phương ngay giây sau.

Do ly Americano đá của cậu có khả năng làm người ta bình tĩnh một cách thần kỳ, nên nó cực kỳ được ưa chuộng trong giới bạn bè.

Cũng chính vì thế, chỉ cần có lớp học nào có mặt cậu, tỷ lệ đi học đều cao đến kỳ lạ, khiến các giáo sư hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng bài giảng của mình có năng lực đặc biệt nào đó giúp sinh viên thoát khỏi thú tính.