Việc Baek Soo Kyung đột ngột xuất hiện khiến một số diễn viên quần chúng bất mãn.
Nhưng trong nguyên tác, công 3 Park Seok Jin và nhân vật thụ chính đã sinh ra quan hệ trong quá trình quay chụp của bộ phim này là nhờ vào biểu hiện non nớt của Baek Soo Kyung trong bộ phim này, khiến Park Seok Jin nhớ lại chính mình thuở mới vào nghề.
[Thật bệnh hoạn!] Hệ thống nghiến răng: [Park Seok Jin đúng là tên biếи ŧɦái tự luyến! Nếu muốn "làm" chính mình thì cứ mua mấy món đồ chơi về mà tự xử đi, mắc gì phải tai họa người khác!]
Vừa dứt lời, hệ thống lại chợt “ồ” lên một tiếng: [Hay là anh ta thích ăn chính mình...]
Thích Hoài: Khụ!
Hệ thống: ?...
Thích Hoài: “Câm miệng.”
Hệ thống: Oh…
Ở phía xa, Baek Soo Kyung cũng mặc trang phục cổ trang, nhút nhát sợ sệt nhưng không giấu nổi ánh mắt kinh diễm khi nhìn về phía Thích Hoài.
Đẹp quá...
Cậu thầm nghĩ.
Chắc cũng là nghệ sĩ mới nhỉ? Không lẽ là nghệ sĩ của Vụ Sơn? Nếu vậy thì chẳng phải là hậu bối của mình à?
“Soo Kyung.”
“Hả?”
Baek Soo Kyung giật mình quay đầu lại, thấy Choi Min Joon đứng sau lưng mình từ bao giờ: “Anh Min Joon?”
Choi Min Joon dịu dàng cười, giọng nói trầm ấm vang lên: “Trong giới giải trí này, người có sức hút rất nhiều, nhưng Soo Kyung của anh không thể quên mình nên làm gì, đúng không?”
Mặt Baek Soo Kyung lập tức tái nhợt. “Vâng, anh Min Joon, em hiểu rồi.”
Choi Min Joon xoa đầu cậu, giọng điệu như dỗ dành: “Soo Kyung ngoan lắm. Vai diễn này chỉ là bước đầu tiên của em trong làng giải trí. Chỉ cần em nghiêm túc với mọi công việc mình được giao, những vai tốt hơn sẽ chờ em ở phía trước. Hiểu chưa?”
Baek Soo Kyung ngoan ngoãn gật đầu.
Buổi sáng chủ yếu quay cảnh của nữ chính, Thích Hoài và Baek Soo Kyung chỉ đến quan sát và làm quen với đoàn phim.
Do lịch trình bận rộn nên nam chính Park Seok Jin nên chỉ đến vào buổi chiều, tạo cơ hội cho Thích Hoài tiếp cận nhân vật thụ chính.
Thích Hoài ngồi xuống cạnh Baek Soo Kyung, cười nhẹ: “Cậu cũng là nghệ sĩ mới à? Cậu thuộc công ty nào?”
Baek Soo Kyung bất ngờ khi được bắt chuyện, hơi ngượng ngùng đáp:
“Tôi là nghệ sĩ của Công ty Giải trí Vụ Sơn, tên là Baek Soo Kyung, năm nay 19 tuổi. Còn anh?”
Thích Hoài dịu dàng đáp: “Tôi là Thích Hoài, 22 tuổi, còn chưa có công ty.”
Baek Soo Kyung kinh ngạc: “Gì cơ? Không có công ty mà vẫn được đóng phim ạ?”
Thích Hoài bật cười, chỉ về phía đạo diễn: “Tình cờ gặp một vị đạo diễn thích kết bạn trên máy bay. Ông ấy bảo thiếu một vai rất hợp với tôi, thế là cứ như vậy.”