Bộ điện ảnh này của đạo diễn An có tên “Ước Hẹn Hồ Yêu”, đây là một bộ điện ảnh tình cảm chuyển thể từ manga nổi tiếng.
Điện ảnh kể về hồ nữ Mẫn Nhi đã chuyển thế luân hồi để tìm kiếm ân nhân kiếp trước của mình.
Trong quá trình báo đáp, cô dần đem lòng yêu Kim Thừa Tu, một người đàn ông ấm áp, thông minh, giàu có, nhưng đã đánh mất khả năng yêu thương.
Kim Thừa Tu vô pháp đáp lại tình yêu của hồ nữ, điều này khiến Mẫn Nhi vô cùng đau khổ.
Để giúp hắn tìm lại khả năng “yêu”, cô phải vượt qua muôn vàn thử thách để đến gặp đại yêu Thanh Loan của Hồ tộc, cầu xin cách hóa giải.
Nhờ năng lực hồi tưởng thời gian của Thanh Loan, Mẫn Nhi mới biết được bí mật quá khứ:
Kiếp trước, Kim Thừa Tu đã dùng "tình yêu" để trao đổi với yêu vật, đổi lại mạng sống của một tiểu hồ ly.
Và tiểu hồ ly đó...chính là cô.
Bộ phim này gần như là sản phẩm độc quyền của Công ty Giải trí Vụ Sơn.
Hồ nữ Mẫn Nhi, do tiểu hoa mới nổi - Cha Go Eun của Công ty Giải trí Vụ Sơn đảm nhận.
Kim Thừa Tu - dịu dàng nhiều tiền nhưng mất đi “tình yêu” - do Park Seok Jin thủ vai.
Nhân vật kiếp trước của Kim Thừa Tu - do thụ chính Baek Soo Kyung đảm nhận.
Đại yêu Thanh Loan - có xuất diễn cực ít nhưng cần người có thể đánh sâu vào thị giác của khán giả - do Thích Hoài đảm nhận.
Vai của Thích Hoài tuy ít đất diễn, nhưng lại đóng vai trò mấu chốt trong cốt truyện, đòi hỏi khí chất mạnh mẽ và sức hút thị giác cao.
“Ôi trời ơi!”
Một nhân viên nữ kích động hét lên.
“Đạo diễn ơi! Ông tìm đâu ra một "đại yêu" đẹp trai thế này vậy? Trái tim tôi sắp tan chảy mất rồi!”
Khi Thích Hoài bước ra khỏi phòng hóa trang trong bộ trang phục cổ trang, nữ chính Cha Go Eun lập tức tròn mắt, che miệng lại đầy khoa trương, khiến cả đoàn phim bật cười.
Đạo diễn An Yong Ha phấn khích kéo Thích Hoài đến khoe với mọi người: “Bắt được cậu ấy trên máy bay đấy! Không ngờ đúng không? Hahaha!”
Thích Hoài dở khóc dở cười, mặc cho đạo diễn xoay tới xoay lui khoe khoang.
Cha Go Eun tinh nghịch trêu chọc: “Đạo diễn thật may mắn nha~ Nếu em cũng có vận may như ngài, chắc em đã có bạn trai từ lâu rồi!”
Vai diễn đại yêu Thanh Loan trước đó vẫn chưa có ai đảm nhận, cuối cùng được đạo diễn tự tay chọn lựa.
Nhưng vai tiền kiếp của Kim Thừa Tu lại bị thay đổi đột xuất.
Ban đầu, vai này vốn được giao cho một diễn viên mới đã đóng hai bộ phim, nhưng sau đó bị thay thế bởi Baek Soo Kyung, một người mới hoàn toàn - được Choi Min Joon nhét vào.