Giới Manhwa Quá Rối Loạn, Công Tấn Giang Xem Không Hiểu

Chương 23

Ánh mắt Baek Soo Kyung tràn đầy ngưỡng mộ: “Thật tốt nha…”

Nếu cậu cũng may mắn như vậy thì hay biết mấy… Không cần phải đánh đổi gì cả, nhẹ nhàng mà trở thành diễn viên…

Thích Hoài nghiêng đầu hỏi: “Theo quy tắc ở Hàn Quốc, cậu vào nghề trước tôi, có phải tôi nên gọi cậu là tiền bối không?”

Baek Soo Kyung chớp mắt rồi cười khẽ: “Đúng là vậy, nhưng thôi đi, anh cứ gọi em là Soo Kyung là được. Em vẫn chưa biết gì cả, chưa đủ tư cách làm tiền bối đâu.”

Baek Soo Kyung tò mò hỏi thêm: “Mọi người nói anh là người nước ngoài phải không? Tiếng Hàn của anh giỏi quá, dùng kính ngữ rất tốt.”

Thích Hoài cười nhẹ, đôi mắt cụp xuống: “Tôi là con lai Trung - Mỹ. Còn kính ngữ ấy à… Bởi vì bị một người tính tình tệ hại chê bai, nên tôi đã cố tình học bù lại.”

Baek Soo Kyung ngạc nhiên: “Sao lại có người khắt khe với người nước ngoài như vậy chứ? Không phải ai ở Hàn Quốc cũng như thế đâu.”

Thích Hoài mỉm cười: “Tôi biết.”

“Ê này! Đại yêu Thanh Loan và tiểu Kim Thừa Tu, đừng tán gẫu nữa, mau lại ăn cơm đi!”

Buổi quay sáng diễn ra vô cùng suôn sẻ, nên tâm trạng của đạo diễn An Yong Ha cực kỳ tốt, vui vẻ gọi mọi người ăn trưa.

Suất ăn trưa của đoàn phim là bánh sandwich thịt heo chiên, một phần salad nhỏ, thức uống tùy chọn - cà phê, coca không đường, nước ép quýt Jeju.

Baek Soo Kyung ôm phần cơm trưa miễn phí ăn rất ngon lành.

Bánh sandwich khá lớn, lại có đồ uống miễn phí, có lẽ buổi tối cậu không cần ăn thêm gì nữa, có thể bớt được tiền ăn một bữa.

Vừa ăn, cậu vừa nghe mọi người trò chuyện.

Chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy đạo diễn An Yong Ha hạ giọng hỏi Thích Hoài: “Đúng rồi, cậu đang sống ở khu Cheongdam, quận Gangnam đúng không? Ở khách sạn hay thuê nhà?”

Thích Hoài cũng hạ giọng đáp: “Tôi thuê nhà.”

An Yong Ha gật gù: “Ồ, tôi cứ tưởng cậu ở khách sạn. Định giới thiệu cho cậu phòng ở của bạn tôi, nhưng có chỗ ở rồi thì tốt.”

Hai người nhanh chóng đổi chủ đề.

Baek Soo Kyung vô thức liếc nhìn Thích Hoài, sau đó tiếp tục ăn sandwich cảu mình.

Khu Cheongdam, quận Gangnam?

Nhà ở đó đắt lắm mà?

Từ trước đến giờ, nơi ở tốt nhất mà Baek Soo Kyung từng thấy là căn hộ của Choi Min Joon, chung cư cao tầng, tiền thuê mỗi tháng hàng triệu won, tiền cọc cả chục triệu won.

Nhưng bất kể là khu Cheongdam hay căn hộ sang trọng, đó đều là cuộc sống mà cậu mãi mãi chỉ có thể mơ đến.