Hôm nay là sinh nhật con gái lớn của Giản Hồng Vân, chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh.
Mọi người đều biết, Giản gia có hai cô con gái, cô con gái lớn Giản Văn Thiến vượt trội hơn người, cô con gái út Giản Tranh có tính cách ngang ngược bướng bỉnh.
Cô con gái lớn Giản Văn Thiến là thành viên được yêu thích nhất trong Giản gia. Năm nào sinh nhật của cô ta cũng được tổ chức rất long trọng. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ ba mươi cũng hoành tráng như sinh nhật lần thứ mười tám.
Người đến tham dự không ít, đa phần đều là doanh nhân có dán mác "tiền tài", "quyền lực" và "lợi ích" trên trán. Chiếm số đông là những người trẻ tuổi còn độc thân mới được bổ nhiệm.
Sự sắp xếp này phải hợp lý, mục đích không nên quá rõ ràng.
Giản Văn Thiến trình độ học vấn cao, dung mạo xinh đẹp, gia thế tốt, điều kiện gia thế đều là đỉnh của chóp. Nhưng mà, đại công chúa nhà họ Kiến người được các loại hào quang vây quanh, năm nay đã ba mươi tuổi mà vẫn còn độc thân.
Cô ta không vội, nhưng Giản Hồng Vân và vợ ông ta thì vội.
Tiệc sinh nhật trong hai năm qua, đã cố gắng hết sức để tập hợp đủ những người đàn ông nổi bật còn độc thân gia thế địa vị môn đăng hộ đối. Thay vì nói là tiệc sinh nhật, chi bằng nói tiệc xem mắt thì hơn.
Ngoài các thanh niên tài tú, còn có không ít khách mời nữ cũng đến.
Có thục nữ danh môn đại diện cho gia tộc đến tham dự, có những quý phu nhân thanh lịch cùng chồng đến tham dự tiệc, cũng có các nữ nghệ sĩ xinh đẹp quyến rũ trong ngành giải trí đi cùng các ông trùm đến để họ ra oai khoe khoang.
Những dịp đàn ông tụ tập để thảo luận công việc kinh doanh, tìm kiếm lợi ích, kết bạn, khoe khoang, nịnh hót.
Trong những dịp tụ họp, phụ nữ thường diện trang phục xuân hè từ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu trong thời tiết lạnh giá, khoe đường cong cơ thể.
Kẻ tham vọng thì mở rộng mạng lưới quan hệ, kẻ phù phiếm thì khoe khoang đàn ông của mình, kẻ hám lợi thì tìm đại gia.
Những nhóm ba hoặc năm người buồn chán sẽ trốn trong góc, ăn hạt dưa rồi buôn chuyện.
"Chậc, nhìn Giản Văn Thiến kìa, cô ta thật kiêu ngạo, chỉ là con nuôi thôi mà lại nghĩ mình là đại công chúa."
"Hả, Giản Văn Thiến là con nuôi à?"
"Cô không biết sao? Cô không phải người Giang Du hả?"
"Tôi là người Giang Du, nhưng lớn lên ở nước ngoài, vừa mới trở về Trung Quốc không lâu. Giản Văn Thiến là con nuôi thật á?"
"Giản gia có ba người con. Con trai cả Giản Hữu Huy và con gái út Giản Tranh là con ruột, còn Giản Văn Thiến là con nuôi."
"Nghe nói cha ruột của Giản Văn Thiến chết trong một vụ cháy nhà kho. Sau đó mẹ cô ta thì không biết vì sao mà chết . Tóm lại sau khi cô ta trở thành trẻ mồ côi, Giản gia đã nhận nuôi cô ta."
"Tại sao Giản gia lại nhận nuôi cô ta?"
Vấn đề này người biết nội tình không có nhiều. Một thiên kim đến từ gia đình danh giá nào đó đứng bên cạnh, vừa mới nếm thử một miếng bánh kem vội vàng lên tiếng.
"Tôi biết chuyện này. Bố ruột Giản Văn Thiến là bạn học của bác Giản. Sau khi bác Giản kế thừa sự nghiệp gia đình, bố của Giản Văn Thiến cũng đi theo và trở thành trợ thủ đắc lực của bác ấy. Quan hệ giữa họ rất tốt, tình cảm sâu sắc. Bác Giản cảm thấy Giản Văn Thiến đáng thương nên đã nhận nuôi cô ta."
Lời vừa nói xong, có người còn khóc thút thít.