Sinh Tồn Trong Thế Giới Đói Khát (Don't Starve)

Chương 19

Đi không xa, Whitt chợt nhận thấy phía trước có một cái cây quen thuộc, một cái cây mà anh chẳng muốn nhớ lại — cây gai châm. Tuy nhiên, khi tiến vào khu vực đó, Whitt mới phát hiện đây chỉ là một mảnh đầm lầy nhỏ.

Ngoài cây gai châm, nơi này còn có một ngôi nhà lợn. Không xa là vài đóa hoa quỷ được xếp ngay ngắn, ở giữa là một bộ phận bị bao quanh. Dưới đất còn có một cái rìu. Whitt nhanh chóng tiến lại, nhặt bộ phận đó bỏ vào túi. “Phụ tùng dạng tay quay à? Nó dùng để làm gì?” Trong đầu anh lúc này đầy thắc mắc. Suy nghĩ mãi cũng không ra, Whitt đành đoán bừa: “Có lẽ thứ này có thể đổi với Vua Lợn để lấy vàng? Hoặc nó có thể chế tạo ra một thứ gì đó kỳ lạ giúp mình thoát khỏi đây?” Lắc đầu xua tan những suy nghĩ rối rắm, anh tự nhủ: “Thôi kệ, giờ chưa biết thì về hỏi Vua Lợn, chắc hắn sẽ có câu trả lời đơn giản hơn.” ……. “Xoẹt!” Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng rực rỡ soi tỏ mọi thứ xung quanh.

“Lửa yếu rồi!” Một con lợn lẩm bẩm, chạy đến gần ngọn đuốc, loay hoay không biết làm thế nào để ngọn lửa sáng lại. Whitt đứng cách đó không xa, quan sát đám lợn. Hóa ra, đây là một nhóm lợn canh giữ những ngọn đuốc. Và lúc này, Whitt cảm thấy không vui chút nào. “Tên Vua Lợn đáng ghét, sao hắn không nói với mình về đám lính lợn ngu ngốc này?” Anh giữ khoảng cách, một phần vì không muốn gây sự chú ý, một phần vì muốn tận dụng ánh sáng miễn phí để qua đêm. Sau một ngày dài mệt mỏi, ánh sáng từ những ngọn đuốc quả là một điều may mắn. Thấy lợn canh giữ gần đó, Whitt càng vui hơn vì có thêm một lớp bảo vệ. Nhưng anh không ngờ, những con lợn này chẳng khác gì đám cá người trong đầm lầy. Chúng đứng canh đống lửa và đống cỏ khô, miệng liên tục lẩm bẩm: “Bảo vệ Quốc Vương!” “Xin hãy rời khỏi đây!” Sau đó, chúng lập tức lao tới tấn công anh. ……. May mắn thay, lợn không nhanh bằng cá, Whitt dễ dàng né tránh. Dù vậy, để tiết kiệm tài nguyên, anh vẫn quyết định ở lại gần đó, lợi dụng ánh sáng từ đuốc để chờ trời sáng. Cuối cùng, sau một đêm dài đằng đẵng, mặt trời cũng ló dạng. Whitt thở phào nhẹ nhõm: “Lần sau về nhất định phải hỏi Vua Lợn cho rõ ràng hơn!” ……. Anh vòng qua nhóm lợn canh gác, rời khỏi vùng đồng cỏ nhiệt đới. Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt lại là một vùng đồng cỏ khác. “Ôi, nếu cả thế giới này đều giống nơi này thì tốt quá! Tuy không phải là chim hót hoa thơm, nhưng ít ra không có nguy hiểm gì.” Whitt bước đi thoải mái hơn.