Sinh Tồn Trong Thế Giới Đói Khát (Don't Starve)

Chương 20

Sau hai ngày hành trình liên tục, Whitt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dù cơ thể vẫn khỏe mạnh, nhưng tinh thần anh lại kiệt quệ. Hai ngày qua, những gì Whitt gặp phải đều liên tục làm đảo lộn thế giới quan của anh, buộc anh phải nhìn nhận lại thế giới này. “Luôn có những nguy hiểm chưa biết đang chờ đợi.” Đây là kết luận duy nhất anh có thể rút ra. Đúng vậy, nơi này quá nguy hiểm. ……. Đang chìm trong suy nghĩ, Whitt đột nhiên phát hiện một bộ xương nằm không xa, bên cạnh là vài cành cây. “Chẳng lẽ lại là một cái bẫy?” Anh cảnh giác tiến lại gần. Giống như lần trước, Whitt cẩn thận cất hết những vật dụng quan trọng vào túi rồi đặt chúng xuống đất. Nhặt vài cành cây lên, anh nhận ra chẳng có chuyện gì xảy ra. Whitt thở phào nhẹ nhõm. ……. “Bẫy? Hay là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ? Chỉ có thể biết trong giây phút tiếp theo.” Chợt nhận ra mình có phần quá cảnh giác, thậm chí tự dọa chính mình, anh lắc đầu: “Như vậy không ổn, phải giữ mức độ cảnh giác vừa đủ để có thể suy nghĩ tỉnh táo.” ……. Ngày lại nhanh chóng trôi qua. Lúc này, Whitt tiến vào một khu rừng. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là ở đây dường như không có tổ nhện. Anh không thích tổ nhện. Ban ngày thì không sao, nhưng khi đêm xuống, những con nhện bắt đầu hoạt động. Bạn sẽ buộc phải tránh xa chúng, hoặc tìm nơi khác để trú ẩn. Nếu chẳng may đi qua, bạn phải thật cẩn thận, vì đến quá gần sẽ bị chúng truy đuổi. ……. Phía trước, những cây thông xanh mọc san sát, chắn hết tầm nhìn. “Chặt vài cây làm đống lửa, rồi nướng chân ếch ăn là được.” Whitt lấy rìu ra, chậm rãi tiến về phía một thân cây. Nhưng ngay khi chuẩn bị chặt, anh cảm nhận tốc độ giảm điểm tinh thần của mình đột ngột tăng lên. ……. “Chắc có quái vật xung quanh?” Whitt cảnh giác nhìn quanh, nhưng không thấy gì bất thường. Ngay sau đó, anh nhớ đến những cây người từng gặp trước đây, chính chúng cũng khiến tinh thần anh giảm xuống khi đến gần. Whitt ngẩng đầu, quét mắt qua rừng thông. “Có lẽ… những cây xung quanh mình đều là cây người, chỉ là chúng chưa thức dậy mà thôi.” …….

Gió nhẹ thổi qua, cây cối đung đưa… Khoan đã! “Sao một vài cây lại không hề lay động?” Anh tinh ý nhận ra đây không phải một khu rừng bình thường, mà là một khu vực hình vuông. Bên trong đó, có vài cây hoàn toàn bất động. Whitt từ từ lùi ra, sau đó thử chặt một cây ở mép rừng. Ngay lập tức, cả khu rừng như bừng tỉnh, bảy cây người bật dậy, vung cánh tay gỗ, chậm rãi bước về phía anh. ……. Thở phào vì không chặt nhầm ngay từ đầu, Whitt nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Xa xa, một vùng đồng cỏ nhiệt đới lại hiện ra trước mắt. “Đồng cỏ nhiệt đới à? Không biết nơi này có bò không.” Nhìn lên bầu trời đang dần tối, Whitt nhóm lửa, nướng vài cái chân ếch rồi ngồi xuống, tận hưởng bữa ăn.