Một Lòng Một Dạ Làm Công Trong Giới Giải Trí

Chương 12: Muốn làm nũng với tôi?

Ừm, bỏ đi, đừng tưởng tượng nữa, cứ coi như Tạ Thâm luôn quan tâm đến cậu đi.

Diệp Sơ Đồng hít sâu một hơi, bấm nút gọi.

Rất nhanh, Tạ Thâm bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia: “Đã nhận được chưa?”

Diệp Sơ Đồng đặt thiệp mời lên bàn trà bằng kính, trả lời: “Nhận được rồi.”

Nói xong, không gian bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng vi diệu, thực ra chỉ là ảo giác của Diệp Sơ Đồng. Không gian vốn không hề yên tĩnh, chỉ là cậu không biết nói gì tiếp, nên mới cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng.

Tạ Thâm lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Ừm, còn chuyện gì khác không?”

“Không có.” Diệp Sơ Đồng trả lời.

“Vậy em gọi điện tới…”

Tạ Thâm khẽ cười, giọng điệu thong thả: “Là muốn làm nũng với tôi sao?”

“...?”

Diệp Sơ Đồng sững sờ mất một giây, nhưng não của cậu nhanh chóng hoạt động trở lại, cuối cùng nhớ ra mục đích ban đầu của cuộc gọi này.

Cậu lập tức vào thẳng vấn đề: “Ông chủ, có thể em không đi được.”

Tạ Thâm: “?”

Diệp Sơ Đồng có chút căng thẳng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu từ chối Tạ Thâm, cậu vò nhẹ cánh hoa hồng trong tay, đầu óc xoay chuyển với tốc độ ánh sáng để tìm lý do từ chối hợp lý: “Em không đi được, tiệc rượu của Rosedale, chắc là em không có thời gian.”

Tạ Thâm hỏi: “Tại sao?”

Diệp Sơ Đồng vắt óc nghĩ ra một lý do: “Em… Không uống rượu.”

Tạ Thâm: “……”

Diệp Sơ Đồng cũng nhận ra lý do này hơi ngớ ngẩn, nhưng cậu vẫn cố gắng chống chế, dù sao giả ngu cũng tốt hơn là nói thẳng ra.

Miễn là cậu không thật sự ngu, thì vài ngày nữa chắc chẳng ai nhớ đến chuyện này nữa.

“Ngày hôm sau em có sự kiện offline, nếu tối hôm trước uống rượu thì sẽ ảnh hưởng đến trạng thái hôm sau.”

Diệp Sơ Đồng nhìn xuống thiệp mời, thấy ngày tổ chức là mùng 2 tháng 9, thế là bịa tiếp: “Ngày 3 tháng 9 em có lịch trình, nếu uống rượu vào đêm hôm trước, mặt sẽ bị sưng, nhìn không đẹp.”

Cậu suýt chút nữa thì tự thuyết phục được mình. Nhưng bên kia điện thoại, Tạ Thâm vẫn chưa trả lời.

Diệp Sơ Đồng trấn tĩnh lại, gọi thử: “Ông chủ?”

“Ừm.”

Giọng nói của Tạ Thâm truyền đến: “Không uống rượu.”

Diệp Sơ Đồng chột dạ “ừm” một tiếng.

Tạ Thâm tiếp tục bình thản nói: “Tôi biết rồi.”

Tạ Thâm biết cái gì, Diệp Sơ Đồng không rõ. Nhưng vài ngày sau, cậu thực sự gặp phải một rắc rối lớn!

Trên mạng, vụ tranh giành làm người đại diện thương hiệu Rosedale giữa Chu Minh Quang và Diệp Sơ Đồng ngày càng ồn ào. Đáng nói hơn là, dường như có thế lực đứng sau giật dây, các từ khóa liên quan đến hai người họ liên tục leo lên hot search từ đủ mọi góc độ.

Anh Ngôn tức đến phát điên.

Diệp Sơ Đồng là nghệ sĩ mà anh ta đã dốc lòng bồi dưỡng, đi theo con đường điện ảnh, sự nghiệp suôn sẻ, không dính scandal tình ái, tập trung phát triển bản thân.

Vậy mà cái tên Chu Minh Quang kia, một tên diễn viên cổ trang thần tượng trình độ thấp, đến cả ngôn ngữ điện ảnh cơ bản như bố cục và ngôn ngữ ống kính còn không hiểu, sao lại có thể bám dính lấy cục cưng của anh ta thế này được?!

Xe bảo mẫu chạy êm ru trên cầu vượt, mà cơn giận của anh Ngôn thì đã đạt đến đỉnh điểm. Chỉ thuê thủy quân tẩy quảng trường, khóa từ khóa, đánh sập tài khoản vẫn chưa đủ hả giận, dứt khoát phát động cả studio dùng acc clone mà chửi tay đôi với anti.

Anti: [Người có mắt nhìn đều biết ai đẹp hơn ai mà? Nhà Đồng ăn uống cho đầy đủ vào đi nhé [trợn mắt].]

Dưới bài đăng là hai bức ảnh, một bức là hình đã chỉnh sửa kỹ lưỡng của Chu Minh Quang, còn một bức là ảnh chụp vội bằng điện thoại của người qua đường, lại còn bị làm nét quá đà, là hình của Diệp Sơ Đồng.