Một chiêu trò quá quen thuộc. Không ít người đang hả hê trong phần bình luận bên dưới.
Diệp Sơ Đồng debut quá thuận lợi, toàn đóng phim lớn, gần như bỏ xa lứa tiểu sinh đồng trang lứa cả dặm. Một người quá xuất sắc thì dễ khiến người ta ghen ghét. Không ít "đối thủ" của cậu đang tụ tập dưới bài viết này mà thừa nước đυ.c thả câu.
Anh Ngôn lập tức ra lệnh: "Tiểu Trần, Tiểu Vương, hai người lo khoản tin nhắn riêng. Đăng ký hội viên cho acc clone, cứ inbox cho đến khi nào bọn họ block thì thôi, bị block thì đổi acc khác. Địch rút thì ta tiến, địch mệt thì ta đánh. Bảo vệ, cậu theo tôi trực tiếp chiến với bọn anti. Trận này không cầu gì hết, chỉ để xả giận thôi."
Diệp Sơ Đồng gấp kịch bản lại, cũng muốn tham gia chiến trường này, nhưng anh Ngôn không cho phép.
Xem mấy lời bôi nhọ của anti rất hại tinh thần. Diệp Sơ Đồng là người ngày nào cũng phải lên hình, nên phải dưỡng khí sắc của mình cho thật tốt, hạn chế tiếp xúc với mấy thứ tiêu cực này thì hơn.
Diệp Sơ Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời cũng không đẹp gì mấy, gió thổi mạnh, cuốn theo bụi cát vỗ vào kính xe.
Ngoài cửa sổ không có cảnh sắc gì đặc biệt.
Mấy người trong xe thì bận cầm acc clone mà "mười bước gϊếŧ một anti", không rảnh nói chuyện với Diệp Sơ Đồng. Ngoài trời chẳng có gì đáng xem, tình huống trong xe cũng vô vị. Dù Diệp Sơ Đồng là người dễ tìm niềm vui, giờ phút này cũng cảm thấy có chút buồn chán.
Thế là cậu lại mở khung chat của Tạ Thâm trên WeChat lên. Và rồi, cậu phát hiện Tạ Thâm đã đổi avatar…
Trước đây avatar WeChat của Tạ Thâm là ảnh thẻ của chính anh, nền trắng, vest đen, nhìn cực kỳ nghiêm túc. Bây giờ thì đổi thành một bó hoa cực kỳ đẹp.
Diệp Sơ Đồng thấy bó hoa này có hơi quen mắt, theo bản năng bấm hai cái để xem rõ hơn…
[Bạn đã chọc "Tạ tổng".]
Diệp Sơ Đồng: "…"
Muốn chết!!!
Diệp Sơ Đồng xấu hổ định thoát ra, nhưng sau đó cậu lại nghĩ, mình cũng đâu thiếu lý do để chọc người ta? Hoàn toàn có thể nói là vì thấy avatar đổi nên tò mò, bấm vào xem thôi.
Nghĩ vậy, Diệp Sơ Đồng bỗng chốc trở nên vô cùng quang minh chính đại. Lần này, cậu thuận lợi mở ảnh đại diện của Tạ Thâm ra xem.
Và rồi, một cảm giác xấu hổ nhè nhẹ bò dọc sống lưng cậu.
Bó hoa này chính là đạo cụ trong bộ phim đầu tiên của cậu, "Tiếng súng vang lên".
Bối cảnh của "Tiếng súng vang lên" là thời kỳ kháng chiến. Nội dung chính xoay quanh con gái của một quân phiệt địa phương kết hôn, mời cả sĩ quan Nhật Bản tham dự. Diệp Sơ Đồng vào vai một đặc công trà trộn vào hôn lễ, có nhiệm vụ dâng hoa cưới. Khi trao hoa cho cô dâu chú rể, cậu rút súng từ giữa bó hoa, bắn chết sĩ quan Nhật Bản. Sau đó quân ta xông vào hỗn chiến, tiêu diệt bọn xâm lược.
Diệp Sơ Đồng chỉ là vai thứ năm trong "Tiếng súng vang lên", thời lượng lên hình không nhiều, nhưng phân cảnh cao trào lại rơi đúng vào tay cậu.
Bộ phim là một đại chế tác, cảnh hôn lễ mang đậm phong vị dân quốc, vừa lãng mạn vừa xa hoa. Diệp Sơ Đồng đẹp đến nao lòng, chưa đầy ba mươi phút diễn xuất mà đã khắc họa được cả bi tráng lẫn hào quang của nhân vật, khi hy sinh lại càng bi thương đến vỡ vụn, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng vô số khán giả.
Sau này, khi phim công chiếu, Diệp Sơ Đồng đi quảng bá cùng với đoàn phim đi. Rất nhiều khán giả đã phục dựng y hệt bó hoa ấy để tặng cậu.
Cũng có người cố tình gây khó dễ, trước khi tặng hoa còn hỏi: "Bó hoa trong phim đã mang đến chiến tranh, sao cậu có thể tùy tiện nhận hoa chứ?"