Một Lòng Một Dạ Làm Công Trong Giới Giải Trí

Chương 9: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ

Từ xưa đến nay, người Trung Quốc vẫn luôn coi trọng quy trình "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ".

Diệp Sơ Đồng cảm thấy cái cớ này của mình hoàn toàn hợp lý. Cậu là một người đàn ông bình thường, đã qua tuổi kết hôn theo pháp luật, quan tâm đến thu nhập của bản thân chẳng phải là chuyện vô cùng hợp lý sao?

Diệp Sơ Đồng tự an ủi bản thân, nhưng sau khi nói xong, cậu lại căng thẳng cầm điện thoại, chờ đợi xem Tạ Thâm sẽ nói gì tiếp theo.

Thế nhưng, Tạ Thâm chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó hỏi: "Chỉ vậy thôi?"

Diệp Sơ Đồng "ừ" một tiếng.

Tạ Thâm lại hỏi: "Thật sự không yêu ai?"

Diệp Sơ Đồng lập tức trả lời: "Không có!"

Tạ Thâm hỏi lần cuối: "Vậy cũng không thích ai?"

Diệp Sơ Đồng còn đáp nhanh hơn lần trước: "Thật sự không có!"

Nói xong, cuộc gọi giữa hai người cũng coi như kết thúc.

Diệp Sơ Đồng thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng lại cuộc đối thoại ban nãy, cảm thấy mình không để lộ cái gì trước mặt Tạ Thâm. Cho nên cậu lập tức đi tìm anh Ngôn để hỏi cho ra lẽ.

Ở một diễn biến khác, Tạ Thâm vừa cúp máy thì trợ lý tổng giám đốc đúng lúc bước vào báo cáo về tình hình quan hệ cá nhân của Diệp Sơ Đồng.

"Tạm thời chưa phát hiện ra bất kỳ tin đồn tình ái nào của Diệp tiên sinh, thậm chí ngay cả fanart couple cũng rất ít." Trợ lý mở dữ liệu từ big data, hiển thị một biểu đồ từ khóa trước mặt Tạ Thâm.

Dưới cái tên "Diệp Sơ Đồng", từ khóa lớn nhất là tên bộ phim đầu tay của cậu ‘Tiếng Súng Vang Lên’. Đây là một bộ phim thương mại lớn, cũng là tác phẩm debut của Diệp Sơ Đồng. Trong phim, cậu đóng một vai phụ quan trọng, nhờ ngoại hình xuất sắc cùng lối diễn xuất linh hoạt, cậu nhanh chóng thu hút được vô số fans hâm mộ, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho danh tiếng của mình trong giới điện ảnh.

Nhưng có được thì cũng có mất, Diệp Sơ Đồng đạt được vai diễn để đời quá sớm. Kết quả là dù bộ phim thứ hai của cậu đã lên vai chính, doanh thu phòng vé cũng không tệ, nhưng danh tiếng vẫn không thể vượt qua nhân vật trong bộ phim đầu tay.

Ban đầu, Tạ Thâm ký hợp đồng với Diệp Sơ Đồng với tâm thế nửa đầu tư nửa "độc duyệt" (chỉ thích duy nhất một nghệ sĩ). Nhóm nghệ sĩ của Diệp Sơ Đồng là lứa đầu tiên được Tạ thị tuyển chọn và đào tạo khi bước chân vào ngành giải trí, mà Diệp Sơ Đồng lại là người nổi tiếng nhất trong số đó.

Tạ Thâm đối với nghệ sĩ dưới trướng có chút tâm lý "độc duyệt", anh liếc nhìn biểu đồ từ khóa, phát hiện hầu hết đều xoay quanh các vai diễn của Diệp Sơ Đồng. Chỉ có một số ít nhắc đến cụm từ "con cưng tư bản" hay "chống lưng mạnh". Còn về diễn viên nữ khác, fanart couple hay những từ liên quan, gần như không có.

Rõ ràng, Diệp Sơ Đồng không có tình cảm riêng tư nào trong giới, hơn nữa sự nghiệp cũng đang lên như diều gặp gió. Với tư cách là nhà đầu tư kiêm "độc duyệt", anh hoàn toàn có thể yên tâm.

Tạ Thâm tiếp tục kéo xuống, chợt thấy một cái tên quen thuộc, Rosedale, người đại diện thương hiệu.

Tạ Thâm gõ gõ hai ngón tay lên bàn, sau đó nhàn nhạt hỏi: “Tôi nhớ là tháng sau Rosedale có tổ chức tiệc rượu đúng không?”

Trợ lý tổng giám đốc luôn nắm rõ lịch trình của tổng giám đốc nhà mình, nghe vậy lập tức trả lời: “Đúng vậy, thiệp mời của bọn họ đã gửi tới biệt thự rồi.”

“Chuẩn bị thêm một phần.” Tạ Thâm nói xong câu này, sau đó đứng dậy, như thể tự giải thích với chính mình: “Tiểu Đồng sắp làm đại diện cho Rosedale rồi, cho em ấy thêm tí thể diện.”

Rosedale là một thương hiệu rượu vang của Pháp, thuộc dòng rượu vang cao cấp mang phong cách cổ điển. Lịch sử của nhà máy rượu này được cho là có từ trước cuộc Cách mạng Pháp, từng là thương hiệu cao cấp dành riêng cho giới quý tộc, có tiền cũng chưa chắc mua được.