Bia Đỡ Đạn Xinh Đẹp Bị Kẻ Cuồng Si Điên Loạn Giam Cầm

Quyển 1 - Chương 8: Sủng phi của bạo quân

Tô Dạng nhấc 520 lên, bóp lấy đầu nó rồi tung một cú đá xoay người, đá nó bay thẳng vào trong.

Trên trời lóe qua một vệt sáng như sao băng, chỉ trong chớp mắt đã biến mất.

Người gõ mõ cầm canh đi ngang qua, Tô Dạng quan sát bốn phía.

Sau khi trời tối, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, cậu phải nhanh chóng quay về.

Ngày thường, cuộc sống trong lãnh cung của cậu là ban ngày đóng cửa giả chết, ban đêm lén trộm đồ ăn.

Mấy ngày nay ăn uống đầy đủ, ngay cả mặt cũng có da có thịt hơn.

Nhưng chủ nhân trước của thân thể này mỗi chiều đều quét lá trong viện, ngủ sớm dậy sớm, chưa từng lỡ giờ.

“Nghe gì chưa? Gần đây bệ hạ đã lệnh kiểm tra tất cả các cung, đúng là bắt được mấy tên thái giám giả ở Thái giám viện đấy.”

“Ngươi nói xem, bệ hạ có biết chúng ta đều bị oan không?”

“Bệ hạ chẳng quan tâm đâu, chuyện Đức phi làm, ngươi tưởng bệ hạ không biết chắc?”

Tô Dạng nghe thấy tiếng bàn tán, hiếm hoi lắm mới mở cửa phòng mình.

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Tô Dạng.

Môi đỏ hồng, gương mặt tuấn tú.

Khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay nhưng tinh xảo vô cùng, đôi mắt tựa đêm sao, toát lên vẻ cao quý và thanh nhã.

Cả đám người đều ngây ngẩn, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

“Đây là Tô Dạng thật à?”

“Sao lại trông thế này?”

“Không phải thật sự quyến rũ đàn ông đấy chứ, nhìn rất giống được cưng chiều.”

Mặc dù lãnh cung đều là phi tử bị phế, nhưng dù sao trước đây cũng từng là thị thϊếp của hoàng đế, nếu thật sự có chuyện phản bội bệ hạ.

Không chỉ bản thân phi tử mà cả gia tộc cũng sẽ bị tống vào đại lao.

Đức phi dù có dùng đủ mọi lý do để đưa phi tần hậu cung vào đây cũng không dám làm quá mức, phần lớn đều giữ lại mạng sống, chỉ là để họ chờ chết mà thôi.

Tô Dạng bước tới trước mặt mọi người, cả người toát lên vẻ lãnh đạm và kiêu ngạo.

“Các ngươi nói ta tư thông với người khác sao? Có chứng cứ không?”

Đức phi có thể tùy tiện đẩy người vào đây, nhưng những kẻ này thì không.

Lãnh cung có cả nam lẫn nữ, thi thoảng cũng xảy ra xung đột.

Hôm đó Tô Dạng bị hạ dược cũng là do bị lừa ra ngoài.

Có người muốn lấy mạng hắn, có thể là người của Đức phi, hoặc cũng có thể là những kẻ ở đây.

Nhưng cậu nghiêng về khả năng trong lãnh cung có người của Đức phi, chuyên dùng cách không ai hay biết để diệt trừ các phi tử trong lãnh cung.