Bia Đỡ Đạn Xinh Đẹp Bị Kẻ Cuồng Si Điên Loạn Giam Cầm

Quyển 1 - Chương 7: Sủng phi của bạo quân

"Dương viên ngoại?"

Nhược An quan sát cậu từ đầu đến chân.

Quần áo cũ kỹ, gầy gò yếu ớt, trông chẳng giống con nhà giàu chút nào.

Tô Dạng vuốt lại vạt áo của mình.

“Phải, là Dương viên ngoại, giống như huynh cũng rất giống như con rể nhà họ Lưu, sớm muộn gì cũng sẽ thành thôi."

Nhược An nhếch môi cười, hỏi bâng quơ: "Dương công tử nói chuyện thú vị thật, không biết quý phủ ở đâu?"

Trong bóng đêm, đối phương tiến lại gần hơn.

Hơi thở nóng rực phả vào tai, khiến Tô Dạng rùng mình.

Tô Dạng lại lùi về sau mấy bước, giữ khoảng cách xa hơn với người kia.

Nói chuyện mà cứ dựa sát như vậy, không phải kẻ biếи ŧɦái thì cũng là người bị điếc.

“Hình như ta với con rể tương lai của nhà họ Lưu chưa thân thiết đến mức bàn chuyện này đâu nhỉ, chúng ta không ai nợ ai, không hẹn ngày gặp lại.”

Cậu chắp tay thi lễ, sau đó quay người bỏ chạy.

Tô Dạng: [Dẫn đường đến phủ Thiếu khanh.]

520 hiển thị bản đồ, Tô Dạng theo hướng đó mà đi.

Chắc người kia sẽ không đuổi theo.

Đi ngang qua một đống tạp vật, Tô Dạng tiện tay ném bọc đồ đã giữ trong lòng suốt một thời gian vào đó.

Nhưng hôm nay vẫn chưa xong chính sự.

Ánh trăng vương đầy mặt đất, sao trời mờ nhạt, bóng đêm đen đặc bao trùm vạn vật.

Một bóng đen lướt qua, đáp xuống bên cạnh một người mặc cẩm y hoa lệ.

“Chủ tử, vị công tử đó vòng vèo mấy lần, cuối cùng lại vứt gói đồ này vào ổ ăn mày.”

Đó là một bọc vải cũ kỹ, bên trong là một bộ y phục đã sờn màu.

Người đàn ông nheo mắt, khóe mày thoáng hiện nét cười nhàn nhạt.

Bảo sao giọng nói nghe quen thuộc đến vậy.

Bé mèo hoang, cuối cùng hắn cũng tìm được rồi.

Hắn cầm bộ quần áo như thể đang nâng niu báu vật.

“Đi tra thân phận của người đó đi.”

Nhìn dáng vẻ của thiếu niên kia, cơ thể gầy yếu, lại có chút thông minh lanh lợi, dáng người cũng nhỏ bé, chắc không thể là thị vệ được.

Hắn nói thêm: “Tra kỹ Thái giám viện, đừng để lẫn lộn thái giám giả vào.”

Vóc dáng Tô Dạng không lớn, trông không giống người phát triển bình thường.

Ngoại trừ vùng mông mềm tay thật, những chỗ còn lại đều gầy quá mức.

Nếu nuôi bên cạnh mình, nhất định phải dưỡng cho trắng trẻo mũm mĩm mới được.

Bóng đen cúi đầu nắm tay hành lễ, sau đó biến mất trong đêm tối.

Tô Dạng đi lòng vòng mấy vòng mới tới được phủ Quang lộc Thiếu khanh.

Phủ đệ quan ngũ phẩm không lớn không nhỏ, quy mô xem như bình thường.

Chỉ là với thân hình cậu bây giờ, chui lỗ chó thì được, chứ trèo tường hơi khó.

[Bé não yêu đương, giao cho mày một nhiệm vụ, bay vào trong phủ quét một vòng, gửi lại bản đồ địa hình cho ta.]

520 uể oải, bay cũng lờ đờ.

Tô Dạng: […]