Sau đó, quả nhiên cậu thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng vươn lên hàng đỉnh lưu. Nhưng đồng thời, danh tiếng về diễn xuất của cậu cũng lao dốc không phanh...
Trong tác phẩm thứ ba của mình, Ngu Tử đảm nhận vai chính, và thế là khả năng diễn xuất của cậu hoàn toàn bại lộ. Anti mỉa mai rằng màn ra mắt khiến mọi người trầm trồ năm đó của Ngu Tử chỉ là do nhân vật của cậu chết quá nhanh.
Ngu Tử cảm thấy câu này cũng có lý, nhưng không nhiều. Thực ra, nguyên nhân chủ yếu là vì nhân vật đó ngoài việc phải đẹp ra thì chẳng còn không gian nào để cậu tùy ý thể hiện.
Vậy nên, khi ấy vẫn chỉ là một nghệ sĩ hạng C, Ngu Tử tự kiểm điểm bản thân, quyết định không làm khó chính mình cũng như khán giả.
Cậu bàn bạc với người quản lý, sau đó xác định hướng đi của sự nghiệp, chuyên tâm làm “Bình hoa”, chỉ nhận vai trong vùng an toàn của mình, còn những dự án khác thì không nhận. Thay vào đó, cậu có thể tham gia nhiều show giải trí hơn để giữ độ hot. Dù sao thì chuyện “Lên show quá nhiều ảnh hưởng đến độ nhập vai trong phim” vốn chẳng liên quan gì đến một người có diễn xuất tệ như cậu.
Lúc quyết định đi theo con đường này để tiết kiệm sức lực, Ngu Tử và quản lý đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng cậu có thể sẽ flop. Dẫu sao thì đẹp đến mấy mà ít tác phẩm, độ thảo luận cũng sẽ giảm.
Nhưng Ngu Tử lại không quá bận tâm. Cậu thích tiền, muốn kiếm tiền, mà giới giải trí thì kiếm tiền nhanh, nhưng thời điểm đó cậu cũng không còn gấp gáp về tài chính nữa. Dù về sau kiếm được ít hơn thì so với nhiều ngành nghề khác cũng vẫn là con số không tệ. Cậu vốn chẳng quá đam mê diễn xuất, thế nên cũng chẳng có động lực để học hỏi hay trau dồi kỹ năng. Cố gắng đóng những vai ngoài vùng an toàn của mình chẳng khác nào tự làm khó bản thân, cứ tà tà sống qua ngày là được rồi.
Nào ngờ, chính thái độ bỏ mặc này lại giúp cậu thu hút một lượng lớn fan trung thành. Họ cho rằng Ngu Tử cực kỳ thẳng thắn, cực kỳ “Trong sạch” so với mặt bằng chung của giới giải trí.
Thế là dưới sự cưng chiều của fan và lợi thế nhan sắc khiến khán giả dễ cảm tình, cứ thế mà Ngu Tử vừa bị mắng là “Bình hoa chuyên nghiệp” và “Thánh đi show”, vừa trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu.
Mấy năm qua, cậu đã đóng không ít vai có nhan sắc nổi bật nhưng thời lượng xuất hiện mơ hồ, đồng thời cũng từng hợp tác với đạo diễn Trình.
Bộ phim mà đạo diễn Trình thử vai hôm nay là một phần của series phim dài kỳ. Vai nam chính trong phim vốn từng xuất hiện với tư cách nhân vật phụ trong một tác phẩm trước đó của ông ấy. Khi ấy, nhân vật này gây ấn tượng mạnh với khán giả, để lại dấu ấn sâu sắc khó quên.
Mà người đóng nhân vật đó chính là Ngu Tử.
Vậy nên, khi có tin đạo diễn Trình sẽ dùng nhân vật này để làm nhân vật chính cho bộ phim mới, không ít người suy đoán rằng ông ấy có mời Ngu Tử quay lại hay không.
Dù diễn xuất của Ngu Tử có tệ đến đâu thì màn thể hiện năm đó đúng là “Ngọc quý đặt sẵn”. Nếu đổi người khác vào vai, trước hết chắc chắn sẽ bị so sánh về nhan sắc. Mà ngay cả anti cũng phải thừa nhận, gương mặt của Ngu Tử là có một không hai trong giới giải trí.
Thế nhưng trước đó, đạo diễn Trình đã lên tiếng xác nhận rằng Ngu Tử không có ý định tham gia bộ phim này.
Ngu Tử cũng rất thẳng thắn, nói rằng mình không muốn hủy hoại nhân vật mà mình từng đóng.
Tuy nhiên, chuyện đạo diễn Trình mời Ngu Tử đến để góp ý cho quá trình chọn diễn viên cuối cùng thì không nhiều người biết.
Thế nên khi Ngu Tử bất ngờ xuất hiện tại buổi thử vai chiều nay, những diễn viên còn lại chưa rời đi đều dao động trong lòng, chẳng lẽ Ngu Tử đổi ý, muốn đóng vai này sao? Nếu thế thì họ còn thử vai làm gì nữa?