Vừa Ly Hôn Chấm Dứt Hợp Đồng Thì Lại Mang Thai Ở Show Giải Trí

Chương 9

Dọn dẹp xong xuôi, cậu xuống lầu, lần này không thấy Lê Trác Cẩn đâu nữa, tiết kiệm được ít nước bọt.

Trợ lý của Ngu Tử tên là Hà Hòa. Ba năm trước, khi Ngu Tử mới vào nghề, cậu được người quản lý sắp xếp Hà Hòa làm trợ lý. Người này lớn hơn cậu vài tuổi nhưng chẳng chững chạc hơn bao nhiêu, còn có chút lắm lời.

Hà Hòa lái xe đến đúng giờ. Vừa thấy Ngu Tử, anh ấy thở phào: "Dù kết quả kiểm tra cho thấy chiếc bánh quy có tẩm thuốc hôm qua ngoài tác dụng đó ra thì không có ảnh hưởng gì khác, nhưng trước khi tận mắt nhìn thấy cậu, tôi vẫn cứ lo lắng. Giờ thấy cậu không có gì bất thường, tôi mới yên tâm."

Ngu Tử lười biếng gật đầu: "Đi thôi."

Hà Hòa vừa khởi động xe vừa tiếp tục lẩm bẩm: "Càng nghĩ càng thấy tên Bạch Giản kia không phải người đàng hoàng. Không chỉ xấu xa, mà còn có cái thói quen mang theo bánh quy tẩm thuốc bên mình… Hôm qua cậu ta đi ghi hình show, ai lại mang theo cái thứ đó chứ?"

"Não cũng không thông minh cho lắm. Hôm qua chẳng phải cậu ta đã gặp đạo diễn Trình rồi sao? Còn nói chuyện với đạo diễn nữa. Chỉ cần hỏi thêm một câu là có thể biết cậu đến là do đạo diễn Trình gọi đến để góp ý chọn vai, hoàn toàn không có quan hệ cạnh tranh với cậu ta, bỏ thuốc cho cậu làm gì?"

"Dù có cạnh tranh thật, muốn giở trò thì tôi cũng chưa từng thấy ai làm chuyện xấu mà lộ liễu đến thế. Cậu ta cược rằng cậu sẽ không làm lớn chuyện, cũng không âm thầm trả đũa sao? Nhưng ngay cả cậu có ăn chiếc bánh quy đó hay không, cậu ta cũng đâu có chắc chắn. Hơn nữa, giả sử cậu có ăn rồi bị trúng thuốc, thì cậu ta cũng không nắm được nhược điểm gì của cậu…"

"Vai thử vai là nam chính đúng không, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một vai diễn mà thôi. Cậu ta cần gì phải liều lĩnh như vậy? Đắc tội với cậu thì có lợi ích gì chứ?"

Hà Hòa cứ lải nhải mãi, đến khi quay lại nhìn mới phát hiện Ngu Tử đã đắp chăn ngủ mất trên ghế sau.

Anh ấy bèn im lặng, lái xe ổn định. Đến nơi mới gọi cậu dậy.

Lúc này đã là bốn giờ chiều. Thời gian thử vai của đoàn phim tất nhiên không muộn thế này, nhưng Ngu Tử là được đạo diễn mời đến để góp ý cho khâu chọn diễn viên cuối cùng, nên không cần đến từ đầu buổi thử vai.

Ai cũng biết diễn xuất của Ngu Tử rất tệ, nhưng đạo diễn Trình vẫn gọi cậu đến giúp vì vai diễn thử hôm nay là một nhân vật mà cậu từng đóng trước đây, hơn nữa còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

"Diễn cực hay" và "Diễn cực tệ", đặt lên người Ngu Tử lại chẳng hề mâu thuẫn chút nào.

Không phải cậu đóng vai nào cũng dở. Với những nhân vật đẹp đến mức gây trầm trồ ngay khi xuất hiện, cậu chỉ cần diễn đúng con người mình là đủ, khả năng thể hiện trước ống kính cũng cực kỳ xuất sắc.

Chỉ cần đừng để cậu chủ động phát huy, đừng bắt cậu phải suy nghĩ sâu xa về vai diễn. Miễn là kịp cho nhân vật của cậu rút lui trước khi tình trạng "Càng cố gắng càng tệ" xảy ra, thì đó chính là vùng an toàn tuyệt đối của Ngu Tử.

Nhân vật có nhiều đất diễn hơn cũng được, nhưng lời thoại càng ít càng tốt, tính cách càng trầm lắng càng hay. Dù sao chỉ cần Ngu Tử không mở miệng diễn xuất, thì chỉ nhìn gương mặt cậu thôi cũng đủ để người ta tạm quên đi những khuyết điểm khác rồi.

Ba năm trước, một diễn viên không xuất thân chính quy như Ngu Tử được một đạo diễn danh tiếng để mắt đến, trao cho vai diễn một ánh trăng sáng bạc mệnh thoáng qua nhưng đủ để khiến người xem nhớ mãi không quên trong một bộ phim điện ảnh.

Vai diễn đó giống như được đo ni đóng giày cho Ngu Tử vậy. Tổng thời lượng lên hình trong cả bộ phim chỉ có hai phút, nhưng thế là đủ. Sau khi phim ra mắt, nhân vật ấy đã giúp Ngu Tử thu về vô số người hâm mộ.

Với một diễn viên tay ngang không có nền tảng lẫn bệ đỡ trong giới giải trí, việc có một vai diễn đáng nhớ trong một bộ phim xuất sắc của đạo diễn danh tiếng ngay từ tác phẩm đầu tay đồng nghĩa với một khởi đầu không thể tốt hơn.