Sau đó bước đi, gió xuân thổi vào làm Trì Tiểu Đa bừng tỉnh, đột nhiên nhớ rằng mình chưa có số của Hạng Thành! Nhưng chắc Vương Nhân sẽ biết nhỉ, đi hỏi Vương Nhân là được rồi. Mấy thằng bạn đều lái xe đến, vốn là Vương Nhân nhờ David lái xe chở Trì Tiểu Đa về nhưng bây giờ không biết David đã đi nơi nào, Trì Tiểu Đa chầm chậm đi dọc theo con đường nhỏ hẹp, bắt tàu điện ngầm về nhà.
Đây là sinh nhật khó quên nhất trong cuộc đời cậu, cả buổi tối Trì Tiểu Đa như người mất hồn, cứ có cảm giác như Hạng Thành vẫn còn bên cạnh cậu. Khi ngồi trên tàu điện, Trì Tiểu Đa nhét tai nghe vào tai, giọng ca nhẹ nhàng mà phảng phất sự đau thương, tràn về trong ngày xuân thoang thoáng nét buồn.
Hạng Thành định đi vào, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bầu trời xa xăm.
Trên bầu trời một giọt máu xuyên qua trời cao muôn trượng như giọt mưa rơi xuống, chính xác đến từng milimet rơi trúng một gã đang đi chung với người phụ nữ trung niên xinh đẹp, từ trong quán rượu đi ra.
Ngay lập tức Hạng Thành xoay người, trở vào câu lạc bộ, mở ngăn tủ chứa đồ, lấy ra một bó dây đỏ, nhét vào túi áo choàng, cầm một cây gậy kim loại, thuận tay vắt một điếu Hồng Mai lên vào tai, đi ra từ cửa sau.
Audi lăn bánh, lái xe ra khỏi nhà xe, trong chớp mắt chỉ thấy bóng dáng của Hạng Thành vụt qua, chỉ vài bước đã lên máy điều hoà lầu một.
"Hạng Thành ơi?" Giọng của David vọng hỏi ở cửa sau: "Khách đi chưa?"
Hạng Thành đạp máy điều hòa nhảy qua hẻm nhỏ ở đối diện, đi theo cầu thang nhảy lên bảng hiệu neon, xém tí là đôi dép để ở trên bảng hiệu rớt xuống.
Audi chạy vào con đường trống trải, Hạng Thành nghiêng đầu nhìn, từ lầu hai của một tòa nhà nhảy xuống, biến mất ngay chỗ bồn hoa, Audi vùn vụt chạy dọc theo thể dục Tây lộ, Hạng Thành ở ven đường đuổi theo.
"Dừng lại!" Hạng Thành đuổi kịp chiếc xe kia.
Chiếc xe Audi dừng đợi đèn đỏ khoảng hai mươi mấy giây, chủ xe không nghe tiếng gọi của Hạng Thành, đánh vô lăng lái qua giao lộ, Hạng Thành chạy càng nhanh, xém chút xẩy chân, tiện tay bỏ đôi dép xuống đất, chạy như điên.
Hắn mặc áo choàng tắm chạy như bay trong không trung nhưng tốc độ con người cũng không bì kịp tốc độ động cơ. Ngay tức khắc, chiếc Audi nhanh như chớp đã lái lên cầu vượt - trong lúc đó tai nạn xảy ra.
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, phía bên kia có một chiếc taxi, chiếc Audi lập tức đánh tay lái tránh, ngay sau đó hai chiếc xe va chạm nhau! Taxi phản xạ không kịp đυ.ng trúng chiếc Audi nhưng quả thật tốc độ chiếc xe Audi quá cao, lạc tay lái, làm ngã con lươn, rồi phóng qua cầu vượt cách mặt đất mười mét thì rớt xuống, giống như tờ giấy tà tà bay xuống!
Tiếng nổ rền vang, chiếc xe bật tung, Hạng Thành dừng bước, tức giận ném đôi dép xuống mặt đường.
Năm sáu chiếc xe thắng gấp, dừng dưới chân cầu vượt, các chủ xe đều xuống xe, đầy kinh ngạc nhìn việc diễn ra trước mắt, lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát.
Một làn khói đen bay ra từ chiếc xe đã bị hủy, hóa thành bóng đen luồn lách dưới vệ đường. Hạng Thành thu hết vào trong mắt, xoay người đuổi theo. Tốc độ bóng đen càng lúc càng nhanh, bò vào trạm tàu điện ngầm bên đường. Hạng Thành đi theo, đã sắp tới thời gian thu yêu, bên trong có hai nhân viên đang nói chuyện, Hạng Thành phóng người nhảy lên, theo tay vịn thang cuốn, trượt xuống. Sau đó nhảy qua vài vật cản rồi thoắt cái đã vượt qua lối soát vé.
Nhân viên ở đấy cũng không phát hiện ra có một người thanh niên cao to mặt áo choàng tắm đi vào ga tàu, Hạng Thành đuổi theo vào sân ga, tiếng còi tàu hối thúc, bóng đen không biết đã đi đến nơi nào, phút chót Hạng Thành lên một toa tàu.
Đèn huỳnh quang trong đường ray loe loét, toa tàu trống không, đèn đã được tắt ở toa tàu thứ sáu, trong bóng tối có một người đàn ông ngồi trên băng ghế dài.
.
Hạng Thành nắm tay vịn, đứng vững, lấy điếu thuốc vắt ở lỗ tai xuống, châm lửa hút một hơi rồi quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, bỏ tay vào túi, đi về phía người đó. Người đàn ông liền đứng dậy, lùi ra sau hai bước, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, ngón tay Hạng Thành kẹp lấy điếu thuốc vẽ vào không trung một vòng tròn, khói thuốc như có sinh mạng vụt bay về phía mấy chiếc camera quan sát trong toa tàu, dừng lại, chặn mất ống kính camera.
Hạng Thành nhanh bước đến, người đàn ông xoay người bỏ chạy, Hạng Thành ném điếu thuốc, quát lên: "Chạy đi đâu!"
Trong nháy mắt hai người đổi thành truy đuổi nhau.
Đêm đã khuya, mười một giờ hai mươi phút, chuyến tàu điện cuối cùng.
Bên trong toa số một chỉ còn một mình Trì Tiểu Đa, tay nắm cửa trong buồng xe khẽ lắc lư, ánh đèn mờ mờ.
Bài hát tiếng Anh "You Raise Me Up" chảy trong tâm trí Trì Tiểu Đa, giọng hát mộc mạc lúc gần lúc xa xen lẫn vào đó là giai điệu của violin kéo tâm trí cậu trôi về phía chân trời, có khi thì ngân nga nhẹ nhàng bên tai... Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Hạng Thành ôm lấy cậu... Giống như hồi nãy, có thể điều khiển người dễ như trở bàn tay... Không không như thế thì hơi quá rồi...
Đột nhiên, ngọn đèn trên đầu chập chờn kèm theo là tiếng rè rè, mấy toa xe phía trước đều tối đen cho đến tới toa thứ nhất tất các bóng đèn đều bị hỏng, chỉ còn ngọn đèn xanh an toàn dưới ghế ngồi.
Bất chợt Trì Tiểu Đa cảm thấy sởn gai ốc.
Khi cậu đang muốn đứng dậy ấn nút khẩn cấp, thì con tàu cũng như tiếng hát trong tai lắc lư, Trì Tiểu Đa cảm thấy nhận thức trong hai mươi sáu của mình đã hoàn toàn sụp đổ.
Một người đàn ông trung niên từ phía toa xe xa xa chạy tới, ngã xuống đất.
Trì Tiểu Đa: "..."
Trì Tiểu Đa vừa đứng dậy định đỡ người thì toàn thân người đàn ông đó toát ra một luồng khí đen, rồi biến mất không tung tích, thay cho luồng khí đen đó là một con quái vật với gương mặt dữ tợn. Nó có đến n cái đầu, răng năng giương ra nhắm vào toa xe thứ nhất.
Sau lưng nó có một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng tắm đuổi theo, chính là Hạng Thành vừa chia tay mười phút trước.
Trì Tiểu Đa há hốc miệng, dường như thời gian trôi chậm lại, ở đầu kia con quái vật dùng bốn chân nhảy đến toa xe bên cạnh, Hạng Thành đuổi theo, xoay người nhảy lên toa xe đối diện, đôi chân trần đạp lên cửa sổ, cả người xoay tròn trong không trung, tay tung ra cây gậy ngắn bằng kim loại.
Cây gậy kim loại sáng bóng tự nhiên dài ra, con quái vật giận dữ gầm lên, tiếng nhạc trong tai, Trì Tiểu Đa mặt đần ra đứng nhìn, nó tấn công Hạng Thành, va chạm vào vũ khí trong tay Hạng Thành, văng ra xa, con quái vật nhiều đầu há mỏ, phun khí đen về phía Hạng Thành.