Thông Báo Đăng Ký Dự Thi Khu Ma Sư Bậc 1 Cấp Quốc Gia

Chương 14

"A... Hơi mạnh..." Vì thoải mái nên giọng Trì Tiểu Đa có chút đổi, run run, nhưng Hạng Thành không có sờ bậy bạ, chỉ mát xa dọc theo bắp đùi từ từ tiến vào trong.

A a a a - ngại quá đi mất! Lòng Trì Tiểu Đa như bị ngàn vạn lần con Alpaca khoáy động, tựa như thiên lôi đánh xuống nhưng đồng thời cũng rất thoải mái, nói không nên lời, cơ thể thì rất thành thật, bước đầu Hạng Thành mát xa phía trước một đợt, sau đó nói: "Áo choàng, cởi ra."

"Không!" Trì Tiểu Đa kêu gào.

Hạng Thành không kiên nhẫn nữa kéo áo choàng của cậu xuống.

Trì Tiểu Đa: "..."

Trì Tiểu Đa vừa muốn la to lên thì Hạng Thành xoay người đi, tắt đèn.

Âm nhạc thư giãn, hương tinh dầu làm cho Trì Tiểu Đa vô cùng dễ chịu, tay Hạng Thành lúc thì nặng lúc thì nhẹ đi qua l*иg ngực cậu thẳng một đường mang theo tinh dầu xoa bóp toàn thân.

Hạng Thành nói rất ít, mỗi lần Trì Tiểu Đa đi cắt tóc đều bị điều tra hộ khẩu, lần này thì được phục vụ trong yên tĩnh thế này thì đâm ra có chút không quen, cậu định mở miệng nhưng khi Hạng Thành đến gần thì không biết nói chuyện gì. Đèn trong phòng rất tối, Trì Tiểu Đa lén quay đầu nhìn sau lưng Hạng Thành.

Khi đèn tối, gò má Hạng Thành có vẻ như càng đẹp thêm, hắn bước lên kéo tay cậu, rồi ấn thắt lưng cậu, cảm giác được có thứ gì đó chĩa vào mình, trái tim Trì Tiểu Đa nhảy loạn xạ.

"Cậu tên gì?" Hạng Thành có chút mất tự nhiên, cố tránh đυ.ng chạm thân thể với Trì Tiểu Đa.

"Trì Tiểu Đa." Trì Tiểu Đa không hề chống cự trả lời, mà suy nghĩ căng thẳng hồi nãy đã bị Hạng Thành đẩy lùi không hay. L*иg ngực, bụng, bắp đùi bàn tay của hắn rờ rẵm trên thân thể làm cậu mất cả năng lực suy nghĩ, sau đó Hạng Thành để cậu nằm lên giường ở phía sau lưng ôm lấy, cả người phủ lên người cậu, kéo hai tay cậu ra sau, mát xa từng ngón tay.

Mùi hương nam tính trên người vô cùng quyến rũ, trong phút chốc cả thân thể Trì Tiểu Đa không còn điều khiển được.

Đó là một buổi tối khó quên nhất của Trì Tiểu Đa, không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm nhận của cậu.

"Đau không?" Hạng Thành hỏi.

Trì Tiểu Đa thở phì phò nói: "Vô cùng tốt, rất thoải mái."

"Tắm." Hạng Thành quỳ trên giường, ngón tay chỉ vào phòng tắm.

Trên người Hạng Thành phủ đầy mồ hôi.

Trì Tiểu Đa ở trong phòng tắm, tắm, bên ngoài có người gõ cửa, đem vào một miếng bánh kem, đây là một phần chiếc bánh mà Trì Tiểu Đa cắt chia cho mọi người.

Hạng Thành nói: "Bánh kem."

Tiếng nước ào ào, Trì Tiểu Đa ló ra, mái tóc ướt còn dính lên trán, nhìn sơ qua, nở một nụ cười, mắt sáng rực nói: "Mời anh ăn, anh ăn đi."

Hạng Thành co chân ngồi trên giường cầm đĩa, hai phát đã giải quyết xong miếng bánh.

Trì Tiểu Đa ở trong phòng tắm ca hát, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tim của cậu đập thình thịch, cứ như đã yêu phải anh ta, nhưng điều đó là không thể.

Cậu cũng biết, đối với Hạng Thành mà nói, chỉ là đang phục vụ cho một người khách mà thôi, nếu như có thể giao bản thân cho một người bạn trai như thế thì thật tốt, nhưng cũng không nên hy vọng vào điều đó.

Hạng Thành giúp cậu sấy tóc, ra ngoài lấy quần áo cho cậu, giúp cậu mặc vào, còn chuẩn bị cho cậu một cái qυầи ɭóŧ mới.

Trì Tiểu Đa: "???"

Xong rồi sao?

Không làm thêm gì nữa??!!

Thế là xong mát xa trọn gói??! Trong lòng Trì Tiểu Đa gào thét cái này không phải mát xa trọn gói?! Nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra hết!!!

Đúng rồi, lúc nãy không phải anh xoa bóp chân nói "Không làm chuyện phi pháp" sao, Trì Tiểu Đa đã hiểu, chắc chắn là Vương Nhân trêu ghẹo cậu. Nhưng nói đi thì cũng nghĩ lại, cậu cũng cảm thấy, không làm bước tiếp theo ngược lại lại có một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng thoáng qua.

Đúng thế, không sai, Trì Tiểu Đa có chút vui vẻ.

"Cái này..."

"Tặng cậu..." Hạng Thành nói.

Trì Tiểu Đa nghĩ, giữ lại chút kỷ niệm cũng tốt, rất vừa, có dịp thì trả lại, sau khi mặc quần áo đàng hoàng, Hạng Thành đưa cho cậu đôi giầy đã được cột dây, dẫn cậu đến quầy tính tiền.

"Đã thanh toán." Hạng Thành nói.

Phục vụ gương mặt tươi cười cung kính cúi đầu hai tay đưa cho cậu, nói: "Phiền anh điền một chút vào bảng khảo sát."

Trên tờ giấy không có ghi họ tên mà chỉ đánh giá mức độ phục vụ. Trì Tiểu Đa ghi lên một câu nhận xét "Vô cùng hài lòng"

Phục vụ hỏi: "Anh thích Hạng ca sao?"

Mặt Trì Tiểu Đa có chút hồng, cười cười không nói lời nào, cậu còn muốn sống chung với Hạng Thành nữa, nhưng thời gian đến rồi, Hạng Thành đứng ở quầy cầm viên kẹo, lột vỏ thuận tay đưa cho Trì Tiểu Đa ăn, dẫn cậu đi ra ngoài, mấy thằng bạn đã đi mất rồi.

Hạng Thành nói: "Đi đường nào?"

"Tôi tự về là được." Trì Tiểu Đa nói: "Hẹn gặp lại."

Đội đón khách bước ra xếp hàng, tám anh đẹp trai cúi đầu về phía Trì Tiểu Đa, cùng nói: "Hoan nghênh quý khách lần sao lại đến -"

Hạng Thành lại không cúi đầu, ngọc thụ lâm phong đứng đó, tựa như những vì sao vây quanh vương tử.

Trì Tiểu Đa nghĩ nghĩ, cười cười về phía bọn họ, nói: "Cám ơn."