Thông Báo Đăng Ký Dự Thi Khu Ma Sư Bậc 1 Cấp Quốc Gia

Chương 12

"Đương nhiên rồi." Vương Nhân nói.

"Đương nhiên." Mấy người khác cũng vẻ mặt vô tội nói.

Biểu cảm của mọi người đều nhất trí nói - ông đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn là trai tân, hôm này cho ông một buổi mát xa dầu làm quà sinh nhật, có gì không ổn?

Bên ngoài có người gõ cửa, một người đàn ông đẩy cửa bước vào, nói với bọn họ: "Xin hỏi, ông chủ nào muốn mát xa dầu."

Trì Tiểu Đa: "??"

Đó là một chuyên viên cao to, đứng chỗ cửa cười cười.

"Cậu ta!" Mọi người lập tức nói: "Đây đây."

"Chính là ổng đó, là ổng đó!"

"Trì tổng! Đứng lên!"

"Làm trọn bộ! Đi thôi!"

"Trọn bộ sao?" Người kia lễ phép nói: "Đến chỗ này."

Trì Tiểu Đa: "..."

"Tôi ở kế bên chờ anh." Chuyên viên mát xa dầu nói: "Đừng căng thẳng, tôi đã tắm rồi."

Mọi người cười to, chuyên viên đi trước.

Trì Tiểu Đa: "!!!"

"Ông thích chỗ nào?" Vưởng Nhân hỏi.

Gương mặt Trì Tiểu Đa giật giật, nói: "Cũng bình thường thôi mà..."

"Gì mà bình thường thôi!" Vương Nhân giận dữ nói: "Người này đều phù hợp với điều kiện của ông! 1m82, không mập cũng không gầy, thu nhập tháng hai mươi lăm nghìn..."

"Cái gì?!" Trì Tiểu Đa gào lên: "Ngay cả chuyện này ông cũng biết?!"

"Tất nhiên, mấy chuyên viên kiếm được rất nhiều tiền." Đám bạn kia cũng hùa theo nói đúng thế chuyên viên kiếm rất nhiều tiền.

Anh trai ấn chân cười nói: "Ai da, các ông chủ không nên nói đùa thế."

"... công việc rất tốt, là nam sinh thể thao." Vương Nhân nói: "Trước đây tập môn đẩy tạ, còn vui tính, hài hước nữa! Biết tìm đề tài cùng ông tâm sự! Biết làm cơm như ngài cần. Không hút thuốc, không bạc bài..."

Trì Tiểu Đa bi thảm kêu lên: "Ông bị bệnh rồi -- !"

Vương Nhân như nã đại liên nói tiếp: "Đã come out, có tình thần trách nhiệm, tốt bụng, David còn nói anh ta thích động vật, trong nhà có nuôi Labrador, có lý tưởng, muốn là người đứng đầu..."

Mọi người bị Vương Nhân chọc cười muốn té ghế.

"Này!" Vương Nhân giơ tay ra hiệu, nói với mọi người: "David còn nói anh ta toàn đọc sách thôi."

Mọi người ngã nhào, Vương Nhân nói tiếp: "Đường thi Tống từ gì đó cũng thích, là mẫu người của ông đấy, Trì Tiểu Đa."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha !!!"

Trong phòng vang lên một đống chữ "Ha ha", liên tục đánh vào đầu Trì Tiểu Đa, Trì Tiểu Đa sắp bị làm cho điên lên rồi.

"Đùa chút thôi." Vương Nhân nghiêm chỉnh nói: "David là bạn tôi, là người tốt, đi đi, anh ta sẽ không ép ông đâu."

Có câu nói bảo đảm, Trì Tiểu Đa mới miễn cưỡng đứng lên, đi.

Cửa phòng 702 mở ra, David ló đầu ra nói: "Vào? Vào đi."

Vì thế Trì Tiểu Đa cắn răng bước vào.

Tất cả các tiếp viên của câu lạc bộ này đều là nam giới, anh xoa bóp chân là một anh đẹp trai, nghe nói là tiếp cả khách nam lẫn nữ nhưng đối với một trạch nam chưa từng nói chuyện yêu đương lần đầu tiên đi mát xa toàn thân như Trì Tiểu Đa mà nói thì việc này rất rất là... nặng đô.

Vương Nhân đuổi theo phía sao nói: "Ông cứ để cho anh ta phục vụ là được, đừng căng thẳng, anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm."

Vương Nhân đặc biệt còn chọn cho Trì Tiểu Đa người phục vụ tốt nhất cho cậu, làm cho Trì Tiểu Đa không biết nên cám ơn y mới tốt hay bóp chết y luôn thì tốt hơn.

Nhưng điều kiện ở câu lạc bộ sức khỏe này vẫn rất tốt, chắc là do phục vụ cho kẻ có tiền nên lắp đặt thiết bị, tay nghề nhân viên đều xứng với danh tiếng.

"Chờ đã." David trải khăn lông ra, nói: "Anh bạn đẹp trai nằm chút đi, tôi có chút việc sẽ nhanh trở lại."

"Được... được." Nét mặt Trì Tiểu Đa như muốn anh ta đừng bao giờ quay trở lại, lập tức nói: "Tùy anh, tôi không vội."

Một cơn gió vụt qua, David đi ra ngoài.

Trì Tiểu Đa bắt đầu suy nghĩ, hay thôi không mát xa nữa, lén trốn về nhưng quần áo để ở chỗ Vương Nhân chắc chắn sẽ bị tóm trở lại, mà mát xa cả đêm thì bao nhiêu tiền nhỉ? Bỏ đi cũng không tốt lắm.

David vừa bước ra, bước được vài bước chắn chắn đột nhiên bước nhanh hơn nhắm ngay toilet cuối hành lang.

"Valpolicella!" David nói nhanh: "Thay cho tôi, phòng 702."

Hạng Thành mặc áo sơ mi với quần dài, ngồi trong phòng nghỉ xem "Tập hợp chuyện", ngẩng đầu ngó nhìn David.

Sắc mặt của David rất khó xem, chắc là do cơ thể không khỏe, nói xong nhanh chóng chui vào toilet. Hạng Thành gấp sách, đứng lên gõ gõ cửa nhà vệ sinh.

"Anh ổn chứ?" Hạng Thành hỏi.

"Không có chuyện gì..." Divid ở bên trong mặt mày nhăn nhó, tiếp đó là một loạt âm thanh hỗn tạp.

Hạng Thành: "..."

"Ba người khách vừa rồi ác quá..." David nói: "Lấy dây điện kéo cho đứt rồi nhét vào, lại không lấy ra nữa, chắc phải đi bệnh viện..."

Hạng Thành: "??"

"Gọi xe cấp cứu cho cậu nha?" Quản lý đến, gõ cửa.

"Không... không có việc gì, để tôi thử kéo ra xem có được không đã..." David trả lời.