Xuyên Thành Nữ Phụ Ác Độc, Cô Dựa Vào Diễn Xuất Càn Quét Giới Giải Trí

Chương 11: Weibo như nổ tung

“Nhanh nhanh nhanh, quay video lại! Đây đúng là tin sốt dẻo!”

“Mạnh Nam Tịch bị điên rồi sao? Dù cô ta mang tiếng xấu nhưng ít ra vẫn còn nổi. Chẳng lẽ thật sự muốn rời khỏi giới giải trí?”

“Mau đăng lên! Ôi, trời đất ơi, cậu còn phát trực tiếp luôn hả? Sao tôi không nghĩ ra chứ?”

Trong lúc hai người đối đầu căng thẳng, đám phóng viên đã lập tức hành động, thậm chí còn có người còn bật livestream.

Dù sao thì, chỉ cần dính đến Mạnh Nam Tịch, bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành tiêu điểm bị cư dân mạng ném đá.

“Mạnh Nam Tịch, có phải cô bị đạo diễn mắng vì diễn xuất quá dở nên đầu óc quay cuồng rồi đúng không? Chúng ta vào phòng nghỉ nói chuyện, sau đó cô ra xin lỗi mọi người đi.”

Tra Hiểu Hàm nhanh chóng nhận ra có người đang livestream. Để tránh chuyện này ảnh hưởng đến mấy nhà đầu tư của mình, cô ta chẳng kịp nghĩ nhiều, vội túm chặt lấy Mạnh Nam Tịch, lôi thẳng vào phòng nghỉ.

Hoàn toàn không để ý đến biểu cảm kỳ lạ của các nhân viên xung quanh khi nghe thấy bốn chữ “diễn xuất quá dở”.

Còn đạo diễn Hỏa đứng bên cạnh, mắt trừng lên đầy kinh ngạc, mãi đến lúc này mới hoàn hồn lại. Khoan đã… vậy trước đó Mạnh Nam Tịch quát tháo với ông là đã nể mặt ông rồi sao?

"Ôi, tin nóng đó. Mau theo sát, theo sát đi!" Đám phóng viên như ruồi thấy mật, hoàn toàn quên mất rằng đạo diễn của đoàn phim này chính là đạo diễn Hỏa.

“Này này này! Không được vào! Mấy người định làm gì? Nhân viên đâu! Mau đuổi bọn họ ra ngoài! Đến thăm đoàn phim thì được, livestream cái gì mà livestream! Tắt hết đi!!”

Đạo diễn Hỏa chống tay, miệng tuôn ra một tràng mắng mỏ, cả khuôn mặt hầm hầm tức giận, lông mày dựng ngược. Rõ ràng vừa mới nghĩ rằng tìm được một nhân tài, vậy mà lại bị đám người này phá rối.

Giới giải trí đúng là chẳng bao giờ sạch sẽ, một diễn viên có thực lực như vậy lại bị gán cho cái danh "không biết diễn"?

Mà đúng là buồn cười thật, chính ông cũng từng nói câu đó còn gì.

[Gì đây? Mò theo đề xuất vào xem, lại có drama gì hả?]

[Ồ, lại là Mạnh Nam Tịch à? Khi nào cô ta mới chịu rời khỏi giới giải trí vậy?]

[Không phải lại gây chuyện với đoàn phim rồi ra vẻ ngôi sao đấy chứ?]

[Bao giờ Mạnh Nam Tịch chết đi vậy? Ngày nào cũng thấy tin về cô ta, còn muốn xây dựng lại hình tượng sao?]

[Thật sự không muốn nhìn thấy cô ta chút nào, hễ thấy cô ta là lại nhớ đến mấy vụ lùm xùm nhảm nhí của cô ta!]

[Ơ kìa, sao màn hình đen rồi? Tôi mới vào mà?]

Bị uy quyền của Đạo diễn Hỏa áp chế, đám phóng viên cuối cùng cũng buộc phải tắt livestream. Nhưng dù vậy, vô số hình ảnh và video đã bị phát tán, khiến cả Weibo như nổ tung.