Cùng Kẻ Thù Xuyên Thành Đôi Anh Em Phản Diện

Chương 28

Thẩm Gia Thước chống hai tay lên mặt, càng nhìn càng thấy thú vị, không nhịn được đưa tay chọc chọc vào đôi má phúng phính của cô bé.

“Không được.”

Minh Ương gạt tay cậu nhóc ra.

Thẩm Gia Thước lại chuyển sang nghịch mấy lọn tóc xoăn tít như lông cừu non của cô bé.

“Cái này cũng không được.”

Minh Ương bị giật tóc đau, ôm đồ ăn vặt trốn ra xa.

Thẩm Gia Thước không trêu cô bé nữa, hỏi: “Em dỗ anh trai em ngủ bằng cách nào thế?”

Minh Ương không trả lời thẳng, vừa ăn vừa nói: “Kể chuyện.”

Thẩm Gia Thước cười: “Em biết được mấy chữ mà đã đòi kể chuyện? Em gái anh bình thường còn chẳng thích đọc sách.”

Trước đây ông nội còn nói nhà họ Thẩm cái gì cũng tốt, chỉ có điều không có tế bào học tập, giống như bố cậu, đúng chuẩn một gã nhà giàu mới nổi vô học, lấy được mẹ cậu đúng là tổ tông tám đời tích đức.

Thẩm Gia Thước cũng không hiểu tổ tiên đã khuất tích đức kiểu gì, tóm lại người nhà cậu đa phần đều không thích đọc sách.

Minh Ương liếc cậu nhóc một cái, không trả lời.

Thẩm Gia Thước tự nhiên thấy hơi tủi thân: “Thảo nào hôm nay Cố Ngôn Thu không thèm nói chuyện với mình...”

Nếu em gái cậu ta mà có ngày kể chuyện cho cậu ta nghe, cậu ta sẽ khoe khoang cả năm mất.

Haizz.

Ghen tị quá đi.

Hóa ra mình mới là thằng hề.

[Lời tác giả]

Minh Ương: Sau này nhất định mình phải nuôi vẹt!

Linh Nhất: Con này có gì hay mà nuôi.

Lớn lên, món quà đầu tiên tặng Minh Ương chính là một con vẹt, TVT

---

Tập 2 của chương trình “Bố mẹ vắng nhà” nhanh chóng được phát sóng trên các nền tảng lớn.

Là show thực tế về trẻ em hot nhất gần đây, chương trình này ngay từ khi bắt đầu phát sóng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và chủ đề bàn tán, phần lớn xoay quanh sự đáng yêu và những hành động ngây ngô của các bé, tất nhiên cũng có một cặp ác ma gây khó chịu.

Đúng vậy, Minh Ương và Cố Ngôn Thu chính là cặp ác ma đó.

Trong tập này, hai bé đã đá và đánh nhân viên, lại còn gây gổ với anh em nhà họ Thẩm, hai cậu bé chính thức có xô xát trên sóng truyền hình.

Ngay khi chương trình được phát sóng, nó đã ngay lập tức gây bão trên mạng.

#ThẩmGiaThước #CốNgônThu

#Kểvềnhữngđứatrẻácmatrongcuộcsốngcủabạn

#Đứatrẻđángghétnhấttrongshowtrẻcon

Ba hashtag này chiếm lĩnh top 10 trending, các trang tin đua nhau bàn tán, đoạn video hai đứa trẻ đánh nhau được chia sẻ hàng vạn lượt.

Ồn ào quá mức nên Đàm Tranh muốn không chú ý cũng khó.

“A Nghiên, em gái cậu hình như gặp rắc rối rồi.”

Anh đưa điện thoại cho Minh Nghiên xem.

Minh Nghiên vừa kết thúc một ngày quay phim, còn chưa kịp tẩy trang, dưới mái tóc nhuộm màu xám trắng là một khuôn mặt lạnh lùng đến lãnh đạm.

Khuôn mặt góc cạnh, đường viền hàm dưới sắc nét. Đôi mắt hoa đào lơ đãng rũ xuống, đuôi mắt hơi xếch lên tạo thành một đường cong sắc sảo, khi nghe thấy tiếng động, anh ta khẽ nhướng mắt, ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ ngay lập tức khiến khí chất của chàng trai trẻ trở nên cực kỳ cuốn hút.

Minh Nghiên không nói gì nhưng bầu không khí trong xe lại trở nên u ám theo.

“Bỏ ra.” Anh ta khó chịu, áp suất thấp bao trùm xung quanh: “Liên quan quái gì đến tôi.”

Tay của Đàm Tranh cứ thế lơ lửng giữa không trung.

Có lẽ vì có một cô em gái nên Đàm Tranh không hiểu sự bài xích của Minh Nghiên đến từ đâu.

“Tôi thấy trên hot search bọn trẻ bị mắng khá thảm, hay là cậu...”

Chưa nói hết câu, điện thoại đã bị giật mất.

Bàn tay Minh Nghiên to, xương ngón tay còn dài hơn người khác một đoạn, điều này khiến chiếc điện thoại trong tay anh ta trông nhỏ bé một cách đáng thương.

Minh Nghiên có chút thô bạo lướt màn hình, đôi mắt nhanh chóng lướt qua nội dung—

[Chỉ có thể nói là không có gia giáo.]

[Bố mẹ chết rồi, lấy đâu ra gia giáo.]

[Lầu trên không cần phải ác ý với trẻ con như vậy chứ? Ở độ tuổi này vốn dĩ chúng rất hiếu động, cần sự quan tâm của gia đình, hai đứa trẻ rõ ràng rất đáng thương.]