Tôi Dùng Hệ Thống Siêu Sao Để Luyện Tập Trượt Băng Nghệ Thuật

Chương 23

Chú râu quai nón trơ mắt nhìn đứa trẻ nhỏ kia bật lên khỏi mặt băng, xoay người khoảng hai vòng rưỡi đến ba vòng trên không rồi tiếp đất. Tuy lúc tiếp đất hơi lảo đảo, suýt chút nữa nhào về phía trước, nhưng cậu bé lại khéo léo xoay eo một cái, lập tức tự cứu lấy mình khỏi cú ngã, động tác trông cứ như đang biểu diễn xiếc vậy.

Thật ra, trong mắt chú râu quai nón, cú nhảy đó đúng là chẳng khác gì xiếc!

Đứa nhóc này nhảy được cao thế cơ à! Mà khả năng giữ thăng bằng cũng đỉnh quá! Nhìn tay chân mảnh khảnh thế mà lại giỏi như vậy!

Chú râu quai nón mắt sáng rực nhìn chằm chằm từng động tác của Lê Nam, ánh mắt nóng bỏng đến độ khiến người ta liên tưởng đến mấy tên biếи ŧɦái.

Trước khi trọng sinh, kỹ thuật sở trường nhất của Lê Nam chính là các cú nhảy chạm mũi giày xuống băng, trong đó 3F và 3T là hai cú cậu có thể thực hiện “nhắm mắt cũng làm được”, cũng là những cú thường xuyên xuất hiện trong bài thi của cậu.

Ở tương lai, độ khó trong môn trượt băng nghệ thuật đã bị đẩy đến mức gần như điên rồ, gần như tất cả vận động viên có chút tiếng tăm đều ít nhiều nắm được kỹ thuật nhảy bốn vòng, người ít thì biết một hai loại, người giỏi thì đủ bộ toàn tập.

Là một trong những vận động viên lớn tuổi nhất còn thi đấu, Lê Nam dĩ nhiên rất khó theo kịp các cú bốn vòng.

Không phải là không muốn nhảy, mà là lực bất tòng tâm. Dù thỉnh thoảng cũng có lần nhảy thành công trong luyện tập, nhưng tỉ lệ thành công quá thấp, hơn nữa sức ép bốn vòng gây lên cơ thể quá lớn, để có thể kéo dài sự nghiệp, Lê Nam buộc phải thỏa hiệp.

Việc giảm tối đa các cú nhảy bốn vòng đồng nghĩa với việc Lê Nam phải làm cho các cú nhảy ba vòng của mình thật vững vàng.

Không còn cách nào khác, nếu ngay cả cú ba vòng cũng xảy ra lỗi, thì cậu còn gì để tranh huy chương nữa?

Trong các cú ba vòng, 3F, 3T và 3Lz là những cú chạm mũi giày xuống băng mà Lê Nam nắm vững nhất, cũng là các cú thường xuyên được đưa vào bài thi.

Và cú 3T mà cậu vừa thể hiện chính là cú nhảy sở trường nhất của cậu.

Chỉ tiếc là, do mặt băng quá mềm, cộng thêm cơ thể trẻ con hiện tại chưa từng qua huấn luyện bài bản, cú nhảy này chưa đủ vòng, thiếu tầm 180 độ, nếu đặt trên sàn đấu thì chắc chắn sẽ bị đánh rớt cấp.

Lê Nam trượt chậm lại trên mặt băng, tay chống cằm bắt đầu ngẫm nghĩ lại từng động tác vừa rồi.

Cơ thể bây giờ đúng là rất trẻ trung và đầy sức sống, nhảy lên cực kỳ nhẹ nhàng, dù tiếp đất không vững suýt ngã cũng có thể xoay mình ổn định lại. Phải biết rằng, trong tính điểm của các cú nhảy, việc chạm tay xuống băng và ngã là hai mức điểm khác nhau: nếu ngã thật sự sẽ bị trừ điểm, còn nếu chỉ chạm tay thì chỉ tính là điểm trừ thụ động, thậm chí nếu cú nhảy có nhiều điểm cộng, thì điểm kỹ thuật (GOE) vẫn có thể là dương.

Chỉ một chút như vậy thôi mà Lê Nam đã cảm nhận được hết lợi ích của tuổi trẻ, trong lòng không khỏi cảm thán: Bảo sao mấy tuyển thủ trẻ dám lên độ khó như vậy, thì ra là vì cơ thể trẻ tuổi chẳng sợ ngã!

Tất nhiên, thân thể trẻ trung không chỉ mang lại lợi ích mà cũng kéo theo không ít vấn đề.

Rõ ràng nhất chính là cú suýt ngã vừa rồi.

Cú 3T vốn là kỹ thuật sở trường của Lê Nam, kiếp trước cậu nhắm mắt cũng làm được, thế mà đổi sang thân thể trẻ tuổi, suýt chút nữa lại té ngã. Số vòng xoay trên không cũng thiếu hụt, chỉ xoay được hai vòng rưỡi, nếu ở sân thi đấu thật, chắc chắn sẽ bị đánh tụt cấp, mà điểm cơ bản thì tụt như rơi từ trời xuống đất.

Ngoài việc khả năng kiểm soát cơ thể còn yếu, Lê Nam còn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn, cơ thể cậu bây giờ hoàn toàn thiếu sức mạnh. Việc thiếu vòng nhảy chính là do sức bật không đủ, dẫn đến độ cao không đủ. May mà thân thể hiện tại còn nhỏ, trọng lượng nhẹ, tốc độ xoay cũng nhanh hơn nên mới xoay được đến hai vòng rưỡi.

Nhưng nếu sau này cơ thể bước vào giai đoạn phát triển, chiều cao tăng lên mà sức mạnh không theo kịp, thì cậu nhất định sẽ chìm nghỉm.

Nghĩ tới đây, Lê Nam vừa dùng mũi giày đẩy băng, vừa gọi hệ thống ra, mở bảng thông tin cá nhân, quả nhiên cậu nhanh chóng tìm được mục mình cần.

【Sức mạnh: 3/100 (Có khi còn không bằng một con ngỗng)】

…Ừm, đúng là thấp thật.

Lê Nam cũng bị dòng ghi chú trong ngoặc kia chọc quê cho một trận.

Nhưng cũng nhờ vậy mà càng thấy rõ tình trạng hiện tại, sau này nhất định phải tập trung huấn luyện sức mạnh mới được.

Trong lúc Lê Nam mải nghĩ ngợi, thì bên kia, ánh mắt của những người xung quanh nhìn cậu cũng bắt đầu thay đổi.

Hôm nay là cuối tuần, lại đúng dịp hè, trường học cho nghỉ, người đến sân băng khá đông, phần lớn là cha mẹ dắt con đi chơi, còn lại là các cặp đôi trẻ hoặc nhóm bạn rủ nhau đến trượt.

Lê Nam vóc người nhỏ nhắn, trượt trên sân băng như cá gặp nước, lúc đầu chẳng ai để ý cậu, nhưng khi những bước trượt của cậu càng lúc càng uyển chuyển, đã bắt đầu có không ít người ngoái nhìn theo.

Đặc biệt là khi hai cú nhảy của Lê Nam liên tiếp được thực hiện, cả sân băng liền vang lên một tràng cảm thán. Đến khi cậu tiếp đất lảo đảo, khán giả còn hốt hoảng kêu lên theo, tim như thắt lại cùng cú tiếp đất ấy. Đến lúc thấy cậu chỉ chống tay rồi xoay eo đứng dậy được, ai nấy lại càng thêm thán phục.

Trong nhận thức nông cạn của đa số người có mặt, chỉ cần trượt được mượt mà trên băng đã là rất giỏi, có thể nhảy lên xoay một vòng là “cao thủ trong cao thủ” rồi. Mà những gì Lê Nam đang thể hiện hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của họ.

Cậu nhóc này… sao có thể trượt băng tự nhiên đến thế được chứ?

Làm sao mà cậu ấy có thể nhảy lên, xoay nhiều vòng như thế rồi còn nối thêm một cú nữa, lại còn xoay nhiều vòng tiếp?!

Cậu ấy trông còn nhỏ thế kia, sao lại giỏi đến vậy? Không lẽ là vận động viên nhí của đội tuyển nào sao?