Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 25: Ứng Tuyển

Ngày cuối thu, trời Miền Nam cũng bắt đầu se lạnh...

"Chậc! Hôm nay ngọn gió nào thổi chị đến đây sớm như vậy? Không đi họp sao?"

Hoàng Nhân bước vào văn phòng với một sấp tài liệu trong tay, thấy cô đang ngồi làm gì đó trên máy tính xách tay thì ngạc nhiên.

Cô liếc nhẹ cậu ta rồi hất cầm một bên, tỏ ý muốn cậu pha nước.

Cậu đặt tài liệu lên bàn rồi thuần thục pha nhanh một ly cà phê đá không đường, có lẽ hôm nay tâm trạng cô không tốt.

"À chị! Phòng trống của tầng này đã thêm nội thất đầy đủ, có thể dùng làm phòng họp được rồi, tí nữa sẽ có người lên treo biển."

"Ừm."

"Hôm nay sẽ phỏng vấn nhân viên mới, chị có đi xem không?"

"Không."

"Trưa chị ăn ở đây luôn không?"

"Được."

"Phòng Gym em đã dời sang bên cạnh rồi, nhưng chưa sắp xếp xong."

"Cạch." Cô gập máy tính lại, xoa trán rồi cau mày nhìn cậu ta.

"Còn gì nữa?"

"Chậc! Chị không vui vì cuộc họp ở tập đoàn sao?" Hoàng nhân thở dài.

Cô không trả lời mà chậm rãi khuấy ly cà phê trên bàn.

Hoàng Nhân: "Hay là..."

"Chuyện đó không cần phải lo, bà ta không cần về nước cũng biết tôi thu mua công ty này trên danh nghĩa tập đoàn, dù sao tôi cũng huy động số vốn khổng lồ từ đó rót vào mà!" Cô ngắt lời.

"Vậy tại sao hôm nay chị không đến họp."

Cô cười khẩy.

"Cuộc họp mẹ con tình thâm đó cậu muốn tôi xuất hiện với tư cách gì? Quản lý công ty con? Cổ đông? Hay là con gái bà ta?"

Cậu ta trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

"Chị này! Rốt cuộc thì chị thu lại công ty này làm gì chứ? Lại còn đổ vào một khoảng lớn tiền túi chỉ để duy trì đến lúc lên sàn?"

"Hợp pháp hóa... Rửa tiền." Cô đáp bằng giọng bình thản.

"Chị muốn..." Lần này đến lượt Hoàng Nhân trợn mắt trắng.

"Được rồi! Giờ thì trả lại phòng tập cho tôi."

Hoàng Nhân: "Chị làm ơn đừng có chui vô đó tự ngược bản thân nữa được không? Buổi sáng chơi đuổi bắt với hắn ta chưa đủ à?

"Cậu có vẻ không thích Tuấn Kiệt nhỉ?" Cô cười ẩn ý.

"Em thì làm sao so sánh được với Dương đại thiếu gia của chị?" Cậu giãn cơ mặt một chút, bắt đầu trêu chọc.

"Em thích tôi sao? Tôi không cho phép."

"..."

"Oẹ." Lần này cậu ta không còn nghiêm túc nổi nữa.

"Chị làm ơn đi, nhà tắm có gương soi, chị vào tự ngắm mình xem có chỗ nào giống con gái?"

"Làm sao?"

"Trừ khuôn mặt ra, chị có gì? Đã cao còn mang giày độn, vòng một chẳng nở được thì cũng thôi, đã vậy vòng ba cũng... Rồi đi tập cũng chả chịu đàng hoàng vào, tập mỗi cơ bụng để làm gì?"

"Đẹp mà?"

"..."

"Được rồi, coi như em chưa nói gì! Còn chị sao không nói thẳng với hắn là chị cong đi? Để hắn cứ bám theo như đỉa đói vậy?"

"Rồi đó chứ!" Cô bình thản đáp.

"Gu mặn vậy à?" Cậu sốc tập hai.

Cô: "Ừm... Hắn bảo chị thử xem, không được cũng không sao, biết đâu lại có thể."

Hoàng Nhân nghiến răng:

"Biếи ŧɦái! Rồi chị trả lời sao?"

"Ờ..." Cô nhìn nét mặt lúc đỏ lúc xanh của cậu em mình thì nhịn cười, nói lấp lửng.

"Chị bảo hắn ta thử "nằm dưới" một lần, nếu được thì quay lại tìm chị."

"Phụt... Ha ha ha ha... Chị... Thâm... Rất thâm hiểm." Hoàng Nhân không nhịn nổi, ôm bụng phì cười.

"Sao đó hắn không tìm chị nữa, không biết hôm nay dỡ chứng gì lại chơi trò chặn xe?"

"Sao chị không hỏi lại hắn đã thử chưa? Ha ha ha."

Thấy cậu ta còn cười mãi, cô gằn giọng nghiêm túc lại, cũng bắt đầu mở tài liệu ra xem xét.

"Được rồi! Hôm nay chỉ tuyển sales thôi à?"

"E hèm..." Cậu ta hắn giọng, uốn ngụm nước để bình ổn tâm trạng.

"Vâng! Ngoài bổ sung nhân lực cho các phòng còn thiếu thì em có tuyển thêm một trợ lý nữa."

Cô: "Ừm! Vậy cho cậu đỡ mệt một chút khi không có tôi!"

"Ơ... Không phải tuyển cho chị à? Em còn tưởng..."

"Tưởng gì? Tôi bảo cậu tuyển trợ lý mà?" Cô nhướng mày.

Hoàng Nhân phát ngốc tại chỗ.

"Thì em tuyển trợ lý?"

"..."

"Phụt... Ha ha! Tôi bảo cậu tuyển cho cậu hiểu không?" Cô phì cười.

"Nhưng em đâu có cần, chị chê em làm không được hay sao còn cần thêm trợ lý? Em đã là trợ lý còn thêm trợ lý thì gọi là gì? Trợ lý của trợ lý Nhân?" Cậu ta ôm đầu bày ra biểu cảm quái gỡ.

"Vậy bây giờ những người ứng tuyển hôm nay cậu tính sao?" Cô gõ gõ bàn nhìn cậu ta.

Hoàng Nhân: "Hay chị nhân từ nhận đại một người đi, em hỗ trợ người ta cho, không được thì sa thải hoặc đổi xuống phòng sales."

Cô: "Cậu nói như đúng rồi? Người ta muốn làm sales thì đã ứng tuyển dưới nhân sự chứ đâu cần lên tới đây nộp hồ sơ?"

"Thôi mà..."

Nhìn cậu ta lại trưng ra bộ mặt vừa đáng thương, vừa thiếu đòn đó thì cô cũng bó tay, đành nhượng bộ.

"Hừ! Tí nữa nhận sales xong thì đưa hết qua phòng bên cạnh chờ tôi."

"Dạ! Em đi liền, sếp là số một hi hi."

Cô bất lực nhìn thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu nhảy chân sáo ra cửa.

...

Dưới tầng một, nàng nhìn hồ sơ chưa điền vị trí ứng tuyển mà trầm ngâm.

Lễ tân nghe điện thoại xong thì lên tiếng tập trung mọi người lại

"Tất cả chú ý, mọi người điền đầy đủ thông tin rồi nộp hồ sơ ở đây, những ai đã nộp xong thì theo nhân sự lên tầng năm phỏng vấn.

Hai nàng đặt hồ sơ lên bàn rồi đi theo đám đông vào thang máy, vì quá nhiều người nên thang máy phải đi hai chuyến thì mới đưa hết mọi người lên tầng.

Hoàng Nhân vừa từ phòng giám đốc bước ra thì thấy nhân sự đã đưa người lên tới.

"Chị Lý, chị xuống lại phòng kiểm duyệt hồ sơ chờ xong rồi mang lên hộ em nha! Mấy bạn này em sẽ giới thiệu công việc cho."

"Được! Chị đi trước."

Chờ chị Lý xuống dưới, Hoàng Nhân đưa tất cả vào phòng họp bên cạnh, đồng thời giới thiệu sơ qua về công ty và công việc.

"Chào tất cả mọi người, tôi là Hoàng Nhân, trợ lý của giám đốc, mọi người có thể gọi tôi là trợ lý Nhân, sau này nếu có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi được chứ?"

"Được!" Mọi người đồng thanh.

"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu từ phần giới thiệu về công ty nhé!"

Cậu lấy nước suối đóng chai để lên bàn trước mặt mọi người rồi chậm rãi nói tiếp.

"Như các bạn đã biết, công ty chúng ta làm việc dưới danh nghĩa tập đoàn Bạch Thần, chuyên về lĩnh vực bất động sản với các dự án như nhà phố An Bình, khu biệt thự đơn lập, song lập, shophouse,... Công ty có năm tầng, tầng trệt là khu vực của lễ tân, bảo vệ, và tiếp khách hàng ở phía trước. Tầng một chia làm ba phòng, Marketing, nhân sự, kế toán. Tầng hai, ba, bốn, mỗi tầng có hai phòng sale, mỗi phòng gồm một trưởng phòng và các nhóm tuỳ phòng phân chia. Về quy định thì mọi người vui lòng nhìn vào tờ giấy để sẵn trước mặt..."

Hoàng Nhân dừng lại lấy hơi rồi trao đổi phần cuối.

"Còn về vấn đề lương chúng ta có hai lựa chọn, làm không lương thì các bạn không có hạn chế cũng không cần đến chấm công mỗi ngày, hoa hồng nhận được là hai phẩy ba phần trăm kèm mười triệu tiền mặt khi nhận được tiền cọc. Làm có lương thì các bạn bắt buộc chấm công đủ hai mươi sáu ngày, hoa hồng là một phẩy hai phần trăm kèm năm triệu tiền mặt, trong ba tháng không kí được hợp đồng sẽ bị sa thải..."

"Cạch." Cửa phòng mở ra cắt ngang lời cậu, cô bước vào cùng chị Lý đang ôm chồng hồ sơ.

"À, giới thiệu với mọi người đây là giám đốc công ty, sẽ trực tiếp phỏng vấn các bạn ứng tuyển vị trí trợ lý."

Hoàng Nhân thấy vậy đành kết thúc phần giới thiệu của mình.

"Nếu không còn vấn đề gì mọi người có thể trực tiếp đến phòng nhân sự nhận thẻ và trao đổi sắp xếp công việc." Chị Lý lên tiếng.

Mọi người lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng, lúc này chỉ còn lại bốn người ngồi hàng cuối, tầm nhìn cũng rõ hơn.

Chị Lý đưa ba tệp hồ sơ cho Hoàng Nhân rồi rời khỏi.

Vừa nãy Huỳnh Như cũng định rời đi thì bị nàng giữ chặt tay, còn đang tưởng nàng hồi hộp, tính an ủi thì thấy nàng đang chăm chú nhìn về phía trước...