Lý Trí Hay Hèn Nhát

Chương 19: Đôi Lời Tác Giả Gửi

Mong các bạn đang theo dõi hãy dành một chút thời gian quý báu để đọc một phần chương này giúp mình nhé hi hi.Như lời giới thiệu, đây là một bộ truyện mình viết dựa trên một câu chuyện có thật, chỉ biến tấu một số tình tiết không quan trọng và đã được chính chủ đồng ý từ lâu.

Nhân vật chính vừa là bạn, vừa là một người em thân thiết của mình.

Những chương trước đây có tình tiết bạo lực, bắt nạt, mất mát, tất cả đều là sự thật dựa sát cốt truyện chính chứ không phải bôi nhọ hay làm xấu hình ảnh học đường.

Có thể văn chương của mình không hay nên không đủ diễn tả sâu sắc tâm lí nhân vật nhưng chung quy những diễn biến xảy ra ở những chương đầu cũng đủ để các bạn hình dung được sự tiêu cực đó.

Dự định ban đầu của mình sẽ là viết dựa trên bản gốc đến tám mươi phần trăm và không thay đổi quá nhiều, nhưng đến hôm nay mình đã trãi qua một số sự việc làm mình muốn thay đổi quyết định.

Mình sẽ viết nên cho hai bạn nhỏ một cái kết đẹp nhất, cũng là dựa theo ước mơ không thể thực hiện của hai người.

Dự kiến trong vòng một tháng, mình sẽ đăng hoàn thành bộ truyện này với khoản một trăm chương chính và phiên ngoại.

Ở phiên ngoại cuối truyện, mình sẽ dành thêm vài chương để viết cụ thể về cốt truyện gốc và những gì hai bạn trẻ đã trãi qua.

Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã ở đây, dù văn chương của mình vẫn còn nhiều khuyết điểm, có thể nói là không trôi chảy lắm, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để đem lại cho các bạn những tác phẩm tốt nhất trong khả năng của mình.

Thật ra mình còn rất rất nhiều lời muốn viết ở chương này nhưng không được. Sẽ làm lộ mất nội dung những chương tiếp theo, nên từ đoạn này mấy bạn có thể bỏ qua được rồi. Chủ yếu mình cố viết thêm vài dòng để chương không bị quá ngắn vì đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mình không muốn xảy ra những lỗi không đáng để rồi không thể hoàn thành được.

Hôm nay là ngày hai mươi sáu, tháng ba, năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm. Tính đến hiện tại mình đã bắt tay vào viết bộ truyện này được hơn mười ngày rồi hi hi hi.

Bây giờ là hai giờ sáng, mình vẫn đang soạn nháp chương mới và tìm lỗi, tiện thể trong thời gian rảnh rỗi không đi làm, nghĩ ra ý tưởng cho tác phẩm mới của mình.

Tạm biệt các bạn, chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành! À không... Ngày nào cũng là ngày tốt lành.