Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 30: Có con ác quỷ 2

Anh nghe nói xong cũng không để ý lắm, tuy đó là quê nhà bọn họ, nhưng vùng ngoại ô thật sự rất hẻo lánh, sống ở đó điều kiện không tốt lắm, bán đi có thể lấy được một khoản tiền, sau đó đến nội thành mua nhà sinh sống, ngược lại lý tưởng hơn.

Nhưng ngay sau đó, chuyện kỳ lạ đã xảy ra...

Đất đã bán xong, một thời gian ngắn sau, có rất nhiều công nhân đến, rào đất lại, chuẩn bị bắt đầu thi công xây dựng công viên giải trí, dường như còn khá gấp gáp.

Chỉ là ngày đầu tiên khởi công, công trường đã xảy ra tai nạn, nghe nói là mặt đất sụt lún một cái hố lớn, có người rơi xuống, suýt chút nữa bị chôn sống. Tuy giữ được một mạng, nhưng đưa đến bệnh viện cấp cứu, nghe nói tình hình không mấy lạc quan, dù sống sót cũng chẳng khác gì đã chết lại.

Người đàn ông xem được tin tức này trên mạng, giật mình kinh hãi, anh ta sống ở đó lâu như vậy mà không sao, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.

Vụ sụt lún cuối cùng cũng không tìm ra được nguyên nhân, xem tình hình không thể là do con người gây ra, giống như trùng hợp vậy.

Công trường có một nhóm người xem phong thủy đến, sau đó lại bắt đầu thi công, chỉ là sau khi khởi công lại, chuyện quỷ dị ngày càng nhiều.

Đầu tiên là đang yên đang lành, thép đột nhiên rơi từ trên cao xuống, làm bị thương không ít công nhân.

Sau đó công trường có người mất tích, tìm thế nào cũng không thấy. Kết quả nửa đêm, người đó điên điên khùng khùng chạy trong công trường, còn hét lớn có quỷ, giống như bị ma ám vậy.

"Sau đó lại có người bị ma ám, còn nhảy lầu trong công trường."

Khương Bánh nhịn không được nói: "Kì dị vậy sao?”

"Đúng vậy, nếu không kỳ lạ như vậy, tôi cũng sẽ không đến đây. Nghe nói người nhảy lầu không chỉ có một, liên tiếp xảy ra, một tuần có ba người nhảy lầu vào nửa đêm, hoàn toàn không biết vì chuyện gì."

Khương Bính cảm thấy, chuyện này thật sự kỳ lạ. Dù trước đây mảnh đất đó không có ác quỷ, nhưng liên tiếp chết nhiều người như vậy, oán khí của mảnh đất đó chắc chắn rất lớn, quỷ hồn chắc chắn cũng rất nhiều.

Khương Bính cảm giác chỉ là nghe thôi cả người liền nổi da gà rồi. Nói ra có thể người khác không tin, Khương Bính là một tiểu yêu tinh, thật ra có chút sợ quỷ...

Không phải quỷ lợi hại hay tu vi cao siêu gì. Mà là…

Trông có chút đáng sợ!

Khương Bính mỗi lần nhìn thấy những cô hồn dã quỷ kia, không phải ruột gan đứt đoạn, thì cũng đầu óc vỡ toác, nếu không thì đầu bù tóc rối, mặt mũi đầy máu, nhìn thoáng qua thật sự rất đáng sợ, không có chút thẩm mỹ nào.