Không Cần Giả Vờ, Tôi Chính Là Võ Thần

Chương 14

Hai người trò chuyện một lúc, lời kể của Cố Thừa Ý cũng không khác gì so với những người sống sót khác. Cậu chỉ ra tay sau khi mọi người đều ngất xỉu, trước đó hành động y như một người bình thường. Hiện trường ngoài con thằn lằn ra thì không còn ai tỉnh táo, vì vậy nếu Cố Thừa Ý không tự lỡ miệng, thì chẳng ai có thể nghi ngờ cậu được.

Giọng điệu nói chuyện của Diêm Thượng Anh khá thoải mái, nhưng trong lòng vẫn âm thầm quan sát đối phương.

Phòng khách hơi bừa bộn, bàn trà đầy đồ ăn vặt và ly trà sữa uống dở, màn hình TV đang hiện giao diện trò chơi, tay cầm vứt bừa trên ghế sofa…

Rất rõ ràng, đây đúng là một "trạch nam" chính hiệu.

Biểu hiện của Cố Thừa Ý cũng rất tự nhiên, không có chút căng thẳng nào, xem ra thật sự là không biết gì cả... Trong lòng Diêm Thượng Anh đã đưa ra đánh giá, đồng thời cũng gạt bỏ nốt chút nghi ngờ cuối cùng.

Xem ra muốn điều tra rõ ràng chuyện này thì vẫn phải bắt đầu từ những hướng khác mới được.

“Đúng rồi, Cố tiên sinh.”

Diêm Thượng Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Sau khi cậu về hôm qua, có nghe thấy âm thanh nào nhắc nhở cậu lựa chọn thiên phú hay gì đó không?”

Cố Thừa Ý lắc đầu: “Không có.”

“Vậy à…”

Diêm Thượng Anh có chút tiếc nuối: “Thế thì đáng tiếc thật. Xem ra cậu không nhận được tư cách làm ‘Người chơi’ rồi.”

Sau khi vượt qua tầng thí luyện, sẽ có tư cách tiến vào Tháp Vĩnh Linh để tiếp tục “công tháp”, đồng thời một số người sẽ nhận được quyền hạn “Người chơi” và có được thiên phú. Tỷ lệ này khoảng chừng 40%.

Trong số những người cùng Cố Thừa Ý tiến vào tầng thí luyện hôm qua và sau đó ra ngoài, có năm người đã nhận được thiên phú, nhưng đều là cấp F, không có giá trị bồi dưỡng cho lắm.

“Vậy à, tiếc thật.”

Cố Thừa Ý nhún vai nói: “Mà này, hiện tại công tháp ở tầng mấy rồi?”

Thật ra, thứ cậu thực sự muốn hỏi không phải là điều đó.

Khí đυ.c mà cậu cảm nhận được từ con thằn lằn trong tầng thí luyện tối qua, mặc dù trước đó cậu và Toái Thương tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng cậu vẫn có chút để ý.

Nhưng chuyện kiểu này cũng không tiện hỏi thẳng — cậu với Diêm Thượng Anh mới gặp nhau lần thứ hai, chẳng có quan hệ gì thân thiết, chỉ có thể vòng vo kiểu này xem có moi được chút thông tin nào không.

Diêm Thượng Anh đáp: “Hiện tại đội công tháp trong nước mới tiến đến tầng bảy thôi.”

Cố Thừa Ý ngạc nhiên: “Thấp vậy á?”

“...”

Diêm Thượng Anh nghệt mặt: “Thấp hả?”

"Tên này chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì về Tháp Vĩnh Linh à?"

Hiện tại, tiến độ chinh phục Tháp Vĩnh Linh ở Hoa Quốc đang dẫn đầu cả thế giới.

Trò chơi [Vĩnh Linh], hồi đó khi phát hành trên hành tinh Lam Tinh, thật ra cũng không quá nổi tiếng. Đến tận bây giờ, thông tin liên quan đến trò này trên mạng cũng chỉ lèo tèo vài mẩu.

Sau khi Cục Dị Vụ phát hiện ra mối liên hệ giữa Hắc Tháp và trò chơi [Vĩnh Linh], họ lập tức bắt đầu tìm kiếm toàn diện mọi dữ liệu có liên quan. Tiếc là, [Vĩnh Linh] khi ấy được phát hành trên một nền tảng game độc lập, mà nền tảng đó đã phá sản từ vài năm trước, máy chủ cũng bị format sạch sẽ. Đến cả tên người thiết kế game họ còn không tra ra được.

Vì game này lúc đầu chỉ có phiên bản tiếng Trung, nên trong nước vẫn còn sót lại chút ít thông tin. Còn ở nước ngoài... khi đối mặt với sự xâm nhập của Tháp Vĩnh Linh, thì người ta chẳng khác gì ruồi không đầu — hoàn toàn không biết làm gì.

"Hiện giờ chúng tôi đang tổ chức các đội người chơi để dốc toàn lực công phá Tháp."

Diêm Thượng Anh nói: "Chỉ là, thông tin đang nắm giữ vẫn quá ít. Dù có nhóm hỗ trợ chiến lược giúp đỡ thì tiến độ cũng rất hạn chế."

Nếu người chơi không chủ động tấn công Tháp, thì nó sẽ giống như hôm qua — liên tục bắt người bình thường trên khắp thế giới đưa vào trong. Kết quả chỉ khiến thương vong lan rộng hơn.

Cố Thừa Ý thắc mắc: "Nhóm hỗ trợ chiến lược? Là gì vậy?"

Diêm Thượng Anh thở dài. Đến lúc này, anh gần như đã chắc chắn — Cố Thừa Ý chỉ là một người bình thường chẳng biết gì cả.

Dù vậy, anh ta vẫn kiên nhẫn giải thích.

Với tình hình hiện tại, bất kỳ thông tin nào liên quan đến [Vĩnh Linh] đều cực kỳ quý giá. Chỉ cần ai từng chơi qua trò này, dù chỉ nhớ được chút xíu gì đó trong game, đều là đối tượng mà họ muốn chiêu mộ. Vì ngay cả một manh mối nhỏ cũng có thể giúp ích rất lớn cho việc chinh phục Tháp. Thế nên, dưới sự chủ trì của Cục Dị Vụ, họ đã tập hợp được một lượng lớn người từng tiếp xúc với game [Vĩnh Linh], cùng với những game designer kỳ cựu, người thiết kế phó bản, chỉ huy tổ đội... tất cả họ lập thành một nhóm đặc biệt gọi là "Nhóm hỗ trợ chiến lược."

Chức năng của “Tổ chiến lược” là sử dụng thông tin sẵn có để phân tích cơ chế phó bản, chiêu thức của boss, ảnh hưởng môi trường… từ đó hỗ trợ đội công tháp lập ra kế hoạch tác chiến — kiểu như “quân sư tiền tuyến”.