Hào Quang Vạn Nhân Mê Đỉnh Cao, Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tôi

Chương 21

Tô Vũ Ninh phát hiện dạo gần đây Quyền Linh ngày càng ít nói, luôn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Không hiểu nổi, cô chạy đi hỏi Sở Song Song: “Quyền Linh bị sao vậy? Dạo này cậu ấy cứ là lạ ấy.”

Sở Song Song lập tức cảnh giác, rụt tay lại, lùi xa năm bước: “Đừng lại gần mình! Mình không muốn bị ép giảm IQ, biến thành kẻ u mê vì tình đâu!”

Tô Vũ Ninh bất mãn lẩm bẩm: “Cái gì chứ...”

Sở Song Song: “Hồ ly tinh! Mau lộ nguyên hình đi!”

Tô Vũ Ninh dở khóc dở cười: “Cậu nói linh tinh gì vậy, trong trường này, dù ai có là hồ ly tinh thì cũng không thể là mình đâu.”

“Chưa chắc nhé! Có khi cậu không phải hồ ly tinh truyền thống thôi, mà...” Sở Song Song nhìn cô từ trên xuống dưới, không chắc chắn lắm: “Có lẽ cậu là hồ ly Tây Tạng?”

Tô Vũ Ninh trợn mắt lườm cô ấy một cái.

Sở Song Song cũng bị suy đoán của mình chọc cười, xoa cằm, dùng khuỷu tay chọc cô: “Ê, cảm giác được nam thần thích và theo đuổi thế nào? Có phải siêu sướиɠ không?”

“Giữa Tả Tinh Ngôn và Lục Tễ, cậu thích ai hơn?”

“Tính đến hiện tại, mình thấy hai người này là xuất sắc nhất trong đám người theo đuổi cậu đấy.”

“Gì mà giữa mình với Lục Tễ, liên quan gì đến cậu ấy chứ!” Tô Vũ Ninh cạn lời.

“Hừ hừ, đừng có chối, có người chụp được cảnh cậu bước xuống từ xe của cậu ấy đấy.”

“Là Lục Tễ đó! Từ đầu năm học đến giờ chỉ mới đến trường một lần, ở lại đúng mười phút rồi đi, nghe nói cậu ấy chưa từng thân thiết với con gái.”

“Tính tình tốt, ngoại hình đẹp mê ly, nhưng từ trước đến nay chưa từng có cô gái nào được cậu ấy đưa đi đón về.”

“Không tin thì nhìn đi, diễn đàn trường mình có ảnh làm bằng chứng luôn!”

Tô Vũ Ninh cũng từng vào diễn đàn tám chuyện của trường vài lần, nhưng phần lớn nội dung đều là chia sẻ hoặc phàn nàn về những món đồ hàng hiệu cô không biết, như quần áo, trang sức hay xe cộ, xem vài lần, cô khó tránh khỏi cảm giác mất cân bằng, nên quyết tâm không xem nữa.

Cô ghé sát vào Sở Song Song để nhìn điện thoại của cô ấy, không quên cảm thán một câu:

“Điện thoại đặt làm riêng có khác!”

Lại nhìn tiêu đề bài đăng trên diễn đàn: [Học sinh năm nhất liên tiếp khiến hai nam thần mê mẩn? Là sức mạnh huyền bí, hay thân phận thật sự của cô ấy không hề đơn giản?]

Tô Vũ Ninh: “...”

Đang nói về cô à?

Thì ra cô còn có hẳn một chuyên mục riêng, thật sự phải cảm ơn sự ưu ái của các bạn học quá!

Trong bài đăng có mấy bức ảnh được chụp rõ nét, hiển nhiên tay chụp ảnh có kỹ thuật khá tốt, thiết bị cũng cực kỳ xịn, dù khoảng cách xa, vẫn thấy rõ cô nhíu mày, nheo mắt tránh ánh nắng, làm khuôn mặt nhăn lại không đẹp, còn lộ ra hai mảng ửng đỏ vì nắng.

Có vài tấm ảnh khác, cô và Lục Tễ đứng trước cổng trường trò chuyện, sau đó cô lên xe, xe quay đầu rời đi.

Rồi đến cảnh nửa đêm xe của Lục Tễ quay về, cô bước xuống xe, gặp Tả Tinh Ngôn đợi ở cổng ký túc xá.

Tô Vũ Ninh có một tài khoản tên “Tay bánh ngọt nhỏ bò trườn trong bóng tối”, trước giờ cô luôn sống đúng với cái tên đó, ở trường cũ, chưa từng có ai chú ý đến cô.

Trên diễn đàn, những người được bàn luận nhiều thường là nhân vật nổi bật của trường, đây là lần đầu tiên Tô Vũ Ninh được nhắc đến.

Học sinh của học viện quý tộc rảnh rỗi lắm à? Đến cô cũng phải quan tâm!!!

Sở Song Song lại huých cô, hạ giọng hỏi:

“Rốt cuộc làm thế nào vậy? Cậu có bí mật gì, chia sẻ với chị em đi! Tớ không tham lam đâu, cho tớ một nam thần là được, tớ đảm bảo không tranh với cậu.”

Bị hỏi mãi, Tô Vũ Ninh cũng hơi không chắc chắn lắm.

Buổi tối tan học hôm đó, Quyền Linh lái xe đưa cô đến nhà hàng làm thêm, cô ngồi trong xe gọi điện về nhà:

“Alo, cha ơi, nhà mình có tổ tiên nào kỳ lạ không? Kiểu huyền bí một chút ấy... Hả, không có ạ? Con á? Con không sao đâu, không ốm, chỉ hỏi chơi thôi.”

“Alo, mẹ ơi, có khi nào nhà mình là hậu duệ của Tô Đát Kỷ không nhỉ... Thôi được rồi, con biết là không phải mà, con vẫn còn tiền tiêu vặt, đủ xài, chưa cần đâu ạ.”

Quyền Linh nãy giờ vẫn ủ rũ bất giác bật cười, đôi mắt giãn ra đôi chút, cô ấy tranh thủ nhìn thoáng qua Tô Vũ Ninh đang ngồi trên ghế phụ, nhẹ giọng nói:

“Cậu làm gì thế, cậu chính là cậu, cậu đáng yêu, nên bọn mình mới thích cậu, đừng nghĩ nhiều quá.”

Tô Vũ Ninh từ bỏ việc giải thích với họ, cô cảm thấy vấn đề có lẽ không nằm ở mình, chẳng qua những người này thấy quá nhiều trai xinh gái đẹp, nên bị bão hòa thẩm mỹ, giờ đột nhiên xuất hiện một người khác biệt, nên thấy mới lạ thôi.

Cô nghĩ, kệ đi, sao cũng được.