Hào Quang Vạn Nhân Mê Đỉnh Cao, Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tôi

Chương 16

“Ai vậy? Gọi nhầm số rồi à?”

Nghe câu hỏi hiển nhiên đó, Tả Tinh Ngôn tức đến bật cười:

“Tả Tinh Ngôn đây, bạn gái à, đây là số của tôi.”

“Ai là bạn gái của cậu?”

Tô Vũ Ninh không hài lòng, nhưng không dám nói lớn, chỉ lẩm bẩm làu bàu.

Dù vậy, Tả Tinh Ngôn vẫn nghe thấy rõ ràng, vui vẻ đáp lại:

“Được, không phải bạn gái, là Ninh Ninh của tôi.”

Tô Vũ Ninh: Mắc ói.

Bên kia, đám bạn của Tả Tinh Ngôn vừa nghe thấy cũng đồng loạt: Ọe.

Có người lén lút bình luận:

“Anh Tả sến quá đi mất, buồn nôn quá.”

Tả Tinh Ngôn trừng mắt nhìn người vừa nói, sau đó cầm điện thoại đi xa một chút, định nói thêm vài câu với cô.

Kết quả bên kia đột nhiên vang lên tiếng hét cố ý khoa trương của Tô Vũ Ninh:

“Cậu nói gì cơ...? Alo, alo? Tôi nghe không rõ... Tôi cúp máy đây tút...”

Tô Vũ Ninh không cho Tả Tinh Ngôn cơ hội mở miệng thêm câu nào, dứt khoát cúp máy.

Nhóm sinh viên gần đó rõ ràng chứng kiến sắc mặt của Tả Tinh Ngôn trong nháy mắt đen lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Còn bên này, Tô Vũ Ninh vừa xử lý xong một người, chưa kịp thở phào lại nghe thấy giọng của Mạnh Tri Chước.

Anh ta như chỉ tiện miệng hỏi, giọng điệu vô tư:

“Bạn nam à? Đúng là được chào đón ghê ha.”

Anh ta cười nhẹ, nháy mắt một cái, động tác mang theo sức quyến rũ đầy mê hoặc, làm mấy cô gái “vô tình” đi ngang đều nín thở, ôm ngực.

Lục Tễ cũng nhìn chằm chằm cô, không nói một lời.

Tô Vũ Ninh: Cô đã quá quen với cảm giác này rồi.

Còn nữa, có phải gần đây vận đào hoa của cô tốt quá rồi không?

Trước đây làm gì có chuyện cô gặp được nhiều trai đẹp cấp thần tiên thế này?

Mà bây giờ, từng người một cứ thi nhau xuất hiện bên cạnh cô?

Bị đôi mắt đào hoa chan chứa thâm tình của Mạnh Tri Chước quét qua, cả người cô rùng mình, hoảng hốt dời tầm mắt, thầm nhủ trong lòng: Bình tĩnh đã, bình tĩnh đã!

Nhìn kiểu gì cũng thấy người này là dạng tay chơi chính hiệu, chỉ có mỹ nhân cùng đẳng cấp bên cạnh anh ta mới có thể khiến anh ta hồi tâm chuyển ý.

Còn cô, một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn, có liên quan gì chứ?

Chắc chắn anh ta chỉ quen thói đa tình, đối xử mập mờ với mọi cô gái như vậy thôi!

Còn về Lục Tễ.

Tô Vũ Ninh liếc nhìn cậu, một hoàng tử nhỏ được nuông chiều, trong suốt như pha lê, vừa xinh đẹp vừa mong manh, lại rất tốt bụng, rất thích giúp đỡ người khác!

Tả Tinh Ngôn…

Chắc là do rảnh quá không có việc gì làm.

Đúng rồi, chắc chắn là vậy.

Chứ nếu không thì là thế nào?

Đám trai đẹp này bị mù tập thể à?

Hay là… bị phát điên hàng loạt rồi?

Đừng nghĩ nhiều quá, giấc mơ Mary Sue chỉ cần mơ một chút là được rồi.

Tô Vũ Ninh thầm khinh bỉ bản thân, nhưng vẻ mặt lại càng tự nhiên hơn.

Thậm chí cô còn bình tĩnh đối diện với đôi mắt mờ sương chan chứa tình cảm của Mạnh Tri Chước, ánh mắt bằng phẳng.

Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu nhìn mình rồi!

Trong lòng Mạnh Tri Chước như có một con nai nhỏ vui sướиɠ lao thẳng vào, bản năng săn đuổi bạn đời của giống đực khiến anh ta như con công xòe đuôi khoe mẽ, nhưng khi nhìn kỹ, trong mắt Tô Vũ Ninh lại chẳng hề có chút gì mà anh ta mong muốn.

Lòng anh ta lập tức nguội đi một nửa.

Sau đó Lục Tễ cũng bắt gặp ánh mắt của Tô Vũ Ninh, tim run lên, hoảng loạn dời ánh mắt đi, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, vành tai ửng đỏ.

Lâm Thủy Tình cũng vô thức vuốt lại tóc.

Tô Vũ Ninh quét mắt nhìn ba người một lượt, no mắt xong thì thản nhiên vung tay bỏ đi, lần này, không ai có thể giữ cô lại được nữa.

Nhìn bóng lưng rời đi không chút lưu luyến của cô, Lâm Thủy Tình dừng tay đang chải tóc, sắc hồng trên mặt Lục Tễ dần phai nhạt, ánh mắt cụp xuống, còn khóe miệng luôn nở nụ cười của Mạnh Tri Chước cũng dần hạ xuống, ánh sáng rực rỡ trong mắt anh ta từ từ nguội lạnh.

Ba người liếc nhìn nhau, không còn tâm trạng nói chuyện nữa, Lục Tễ đứng dậy rời đi, chậm rãi trở về xe, âm thầm dõi theo bóng lưng của Tô Vũ Ninh.

Mạnh Tri Chước nhìn Lâm Thủy Tình một cái, xoa xoa mi tâm.

Lúc trước còn cảm thấy Lâm Thủy Tình khá hợp khẩu vị của mình, nhưng sau khi gặp Tô Vũ Ninh, anh ta bắt đầu hối hận vì mối quan hệ với Lâm Thủy Tình rồi.

Lâm Thủy Tình cúi đầu, không rõ cảm xúc, nhưng khi nghe Mạnh Tri Chước nói muốn chấm dứt quan hệ giữa hai người, cô ấy cũng không phản bác hay níu kéo, chỉ dừng lại hai giây, rồi gật đầu đồng ý.