Ngoài dự đoán, Quyền Linh lại dễ dàng chấp nhận cô như vậy, Tô Vũ Ninh cảm thấy hoang mang đến mức khó tin.
Thế giới thay đổi quá nhanh, quá dữ dội, cô theo không kịp.
Đến giờ Tô Vũ Ninh vẫn còn mơ màng, thậm chí nghi ngờ không biết có phải mình đã chết rồi không, liệu đây có phải là thiên đường ảo tưởng sau khi chết hay không…
Sau khi nhà họ Quyền đưa cô vào ngôi trường này, Quyền Linh liền tiếp quản mọi việc liên quan đến Tô Vũ Ninh, đây đã là tháng thứ hai cô ở đây rồi.
Dưới lầu, một nam sinh lớp bên cạnh đang ôm hoa tỏ tình, Tô Vũ Ninh thậm chí còn không nhớ mình đã từng gặp cậu ta, vậy mà tối nay cậu ta bỗng chạy đến nói một đống lời kỳ lạ, cô không muốn để ý, dù sao lát nữa bảo vệ cũng sẽ đến giải quyết thôi.
Nhưng chưa đợi bảo vệ đến nơi, dưới lầu đã ầm ĩ cả lên.
Một nữ sinh phòng bên vội vàng chạy qua báo tin: “Tả Tinh Ngôn và Trương Trị đánh nhau rồi!”
Tô Vũ Ninh lập tức tung chăn, nhào đến bên cửa sổ nhìn xuống, dưới sân đã bị đám đông vây kín, cô không nhìn rõ được gì.
Ký túc xá bên cạnh cũng là phòng hai người, cô gái chạy sang báo tin tên là Sở Song Song, thuộc cùng một vòng quan hệ với Quyền Linh, quan hệ giữa hai người cũng không tệ.
Cảm nhận của Sở Song Song về Tô Vũ Ninh khá phức tạp, ban đầu, cô ấy nghĩ Quyền Linh chỉ đơn giản tìm một cái bóng nhỏ để đi theo bên cạnh, làm nền cho chính mình, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy chẳng có lý do gì để làm vậy cả.
Sau khi quan sát hành động của Quyền Linh một thời gian, cuối cùng cô ấy cũng dần nhận ra điều gì đó.
Một cô gái trông vừa bình thường lại còn có chút quê mùa, vậy mà chỉ trong hai tháng đã khiến vô số nam thần, nữ thần trong trường tranh giành theo đuổi. Chuyện này khiến Sở Song Song cảm thấy vừa kính sợ, vừa khó tin.
Trong lòng Sở Song Song, cô ấy chắc chắn Tô Vũ Ninh có thủ đoạn thần bí khó lường gì đó.
Có lần cô ấy lén hỏi riêng, xem có phải người ta từng học huyền môn gì đó không.
Nếu không với ngoại hình bình thường, dáng người gầy yếu như cây giá đỗ, chỉ số IQ và EQ ở mức trung bình, lại chẳng có gì nổi bật về nội hàm, thì làm sao có thể khiến nhiều người điên đảo như vậy được?
Trong số những người đã bị cô nàng "hồ ly tinh" này mê hoặc, có cả Tả Tinh Ngôn.
Cậu là người gốc thủ đô, gia đình làm gì thì Tô Vũ Ninh không rõ lắm, chỉ biết chắc chắn không đơn giản.
Dù có là trường quý tộc, thì vẫn tồn tại sự phân cấp, mà ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn, chỉ có vài gia tộc mà thôi.
Tả Tinh Ngôn là một trong số đó, còn một vài nhân vật lớn như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi khác, lại hiếm khi xuất hiện ở trường học.
Nhìn thấy dưới sân đã có người chảy máu, Tô Vũ Ninh không ngồi yên được nữa.
Cô xuống lầu, vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức cảm thấy câu “đánh nhau rồi” thật sự là đang tâng bốc Trương Trị, cậu ta hoàn toàn không có sức phản kháng nào, bị người ta đè xuống đất mà đấm túi bụi.
Đám học sinh xung quanh chỉ đứng xem chứ không có ai dám tiến lên can ngăn, vì bạn bè của Tả Tinh Ngôn đều khoanh tay đứng vây quanh như đang chờ xem kịch hay, người có thể chơi cùng cậu, chắc chắn gia thế cũng không kém.
Tên của Tả Tinh Ngôn nghe rất nhã nhặn, nhưng thực tế, cậu cao hơn 1m80, dáng người cao ráo, chân dài, nghe nói bình thường cậu rất thích các môn thể thao có phần bạo lực như quyền anh, đấu kiếm.
Trước đây, Tô Vũ Ninh chưa từng gặp cậu, chỉ từng nghe danh lúc mới nhập học, cho đến ngày hôm qua, cô mới tận mắt thấy nhân vật đình đám này ở câu lạc bộ đấu võ.