Cô nhìn vẻ mặt như muốn phát bệnh kia mà lòng cảm thấy không yên tâm.
“Nếu không được thì cậu đi ra đi, đừng lại gần đây.”
Yêu Tư Hoa trừng mắt lên nhìn Tô Tử, nhưng trong mắt của cậu chỉ toàn là sự nũng nịu, giận dỗi của cô.
Cậu chạy lên lầu kí xá mà nói: “Tao đi chở bạn gái đây.”
Nói xong, không chờ vẻ mặt của đám bạn mà đi luôn. Cố Kiệt Huy một cái nhìn cũng không, đối với cậu, đây chỉ là một người lạ không hơn không kém.
Tô Tử cầm áo khoác chùm lên cho Yêu Tư Hoa, chiếc váy ngủ màu trắng tinh khôi lúc này không khác gì một cái giẻ rách. Cậu cẩn thận bế cô lên, nhưng Yêu Tư Hoa không ngừng giãy dụa, cô không thích người khác động vào mình.
“Chân, có chân.”
Cậu vẫn nghe mà ôm cô đến chiếc xe hơi mới nhất, đặt cô nhẹ nhàng vào hàng ghế đầu.
Cậu xuất thân từ gia đình nhà họ Tô, chuyên kinh doanh xe hơi trên khắp thế giới, địa vị và quyền lực cũng thuộc hạng nhất nhìn ở Gia Thành. Cũng vì vậy mà cậu kiêu ngạo, thích gì thì làm chẳng ai dám cản. Nổi tiếng hơn nữa là vẻ lãng tử, thay người yêu như thay áo, không một chút luyến tiếc.
Tô Tử lái chiếc siêu xe còn không quên cười với Yêu Tư Hoa một cái, nhưng cô chẳng phản hồi lại.
“Chẳng lẻ mới mấy tiếng không gặp mà nhớ anh rồi sao?”
???
Cô quay đầu lại nhìn vẻ tự mãn của cậu, chỉ mím môi không nói gì. Vừa nãy cô cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, nhưng trong không gian kín chỉ có hai người làm cô thấy khó thở và chóng mặt.
Nhưng cô không dám nói, sợ bản thân sẽ gây phiền phức, sợ sẽ không còn gặp mẹ. Nhìn bề ngoài của cậu, cô tin chắc cậu là công tử quyền quý gì đó, nếu cô mà nôn ngay tại đây chắc sẽ bị đem bán cho bọn buôn người.
“Tôi lớn tuổi lắm nên đừng có xưng hô bằng từ anh.”
Để không lãng phí tâm hơi vào lời nói của cậu, cô lấy tay áp sát vào hai bên tai mình. Tô Tử thấy thế cũng không nói gì, chạy một mạch tới biệt thự Cố. Khi xác định đúng là nhà của mình, cô ra hiệu cho cậu mở cửa.
Cái liếc mắt đáng yêu vô cùng làm cho Tô Tử muốn tan vỡ ngay lập tức.
“Muốn anh mở cửa thì hôn vào đây.”
Cậu chỉ vào má mình và nói không biết ngại. Tuy cô không biết bạn trai, bạn gái là gì nhưng cô biết “hôn” có ý nghĩa như thế nào, vì vậy cô chỉ muốn hôn người mà cô yêu thôi.
“Cậu, cậu có biết ý nghĩa của hôn không, nó chỉ dành cho người mình yêu suốt cuộc đời thôi.” Âm thanh mềm mại, dễ nghe giống như tiếng đàn dương cầm.
Cậu sững sờ, khoé môi không khỏi chuyển động. Những người con gái trước đây đều muốn làm chuyện này với cậu mọi lúc mọi nơi, nhưng người ocn gái trước mắt cậu lại để tâm đến như vậy.
Thật đáng yêu.
“Chỉ là hôn vào má thôi mà không được sao, em yêu.”
Lời cậu nói ra cũng khiến cậu hoang mang tột độ, tự hoài nghi chính bản thân mình.