Vậy nên, nếu đây là cuốn sổ tay bà đã giữ gìn bao năm, thì chắc chắn công thức trong đó sẽ rất tuyệt… Hướng Tình mang theo suy nghĩ này bước vào chợ, sau đó ngay lập tức đứng ngây người trước hàng dài những con gà đã được làm sạch.
“Cô gái, mua thịt gà hả?”
Cô còn chưa hoàn hồn thì đã nghe thấy một giọng nói niềm nở vang lên bên cạnh.
Một bác gái xách giỏ đi chợ, nhiệt tình chen tới trước mặt cô: “Dùng để xào hay nấu canh?”
“Nấu canh, nấu canh.” Hướng Tình lập tức nhận ra mình vừa kích hoạt NPC ẩn, bác gái nội trợ giàu kinh nghiệm, vội nói ngay: “Bác xem giúp cháu con nào ngon nhất nhé?”
“Ôi chao, cháu hỏi đúng người rồi đấy. Chọn gà thì phải chọn con nào có da vàng mướt, thịt phải có chút mỡ thì nấu canh mới ngon. Chỗ này bán cũng được, nhưng cháu nhớ nhìn màu thịt nữa nhé…”
Bác gái chỉ vào một con gà có vẻ ngoài đẹp nhất, nhân tiện cũng cân cho mình mấy cân đùi gà. Ông chủ quầy trông có vẻ quen biết bác ấy từ lâu, cười hỏi: “Thím Lưu mua cho con trai con dâu à?”
“Chứ còn gì nữa.” Bác gái cười tít mắt, “Hai đứa nó mấy ngày nay về ăn cơm, mua nhiều chút cho đủ.”
Rồi bỗng nhiên bác ấy hạ giọng, ra vẻ thần bí: “À này, nghe gì chưa? Căn nhà ma trong khu dân cư mình lại có người thuê rồi đấy.”
Chủ sạp: “Thật hay giả vậy?”
“Hả? Nhà ma?” Hướng Tình tò mò hỏi.
Người khác có thể không biết, nhưng một trong những lý do khiến Hướng Tình bước chân vào giới giải trí thực ra là… hóng hớt.
Ai có thể từ chối việc đang đi trên đường mà lại vô tình được hít drama chứ!
"Đúng rồi đấy!" Bác gái thấy có người chịu nghe, lập tức phấn khởi hẳn lên, kể càng hăng: "Cô gái đó thật đáng thương, tự bỏ tiền mua nhà, đang quen bạn trai, còn sắp kết hôn rồi, ai ngờ phát hiện gã ta nɠɵạı ŧìиɧ, mà thảm nhất là còn bị vu oan thành kẻ thứ ba. Cô ấy nghĩ không thông, nên đã treo cổ tự tử ngay trong căn hộ đó."
"Người nhà cô ấy từng mời thầy về xem, nói rằng oán khí quá nặng. Trước đây cũng có vài người vì ham rẻ mà thuê nhưng chẳng ai trụ lại được bao lâu, thậm chí có người còn phải nhập viện ngay trong đêm đầu tiên... Haizz, không biết người mới đến lần này sẽ ra sao đây."
"Vậy sao…" Hướng Tình tặc lưỡi cảm thán: "Không biết ai xui xẻo đến mức chẳng hay biết gì mà chuyển vào ở nữa?"
"Chứ còn gì nữa." Bác gái bĩu môi, "Chủ nhà thì chưa bao giờ chịu nói, hàng xóm trước đây có bóng gió vài lần mà còn bị họ làm ầm lên tận cửa, đúng là thất đức."
Nói rồi, bác ấy nhìn cô đầy nghi hoặc: "Nhìn cháu có vẻ không rành khu này lắm, mới chuyển đến à?"
"Cũng gần như vậy ạ." Hướng Tình cười cười: "Định tìm công việc quanh đây."
Tìm việc thì là cái cớ, thực tế là giá thuê quá rẻ mới là lý do thật sự.
Thời thế đã khác, cô vẫn còn chút tiền trong tay nhưng con số có hạn. Trong tình trạng chưa có nguồn thu nhập mới, tất nhiên phải tiết kiệm hết mức có thể.
Cô dọn khỏi căn hộ rộng rãi trước đây, ở tạm khách sạn trong lúc tìm nhà. Khi thấy tin cho thuê căn hộ này, cô suýt trừng mắt đến rơi tròng. Lập tức liên hệ môi giới đi xem nhà.
Kết quả là cô cực kỳ ưng ý với đồ nội thất và phong cách trang trí, lập tức quyết định ký hợp đồng ngay tại chỗ. Nhất là khi giá thuê lại thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung, quả thực là hàng tốt giá hời.
Đúng là quá lời rồi!