Vạn Người Mê Lại Bị Cưỡng Đoạt

Quyển 1 - Chương 17

Vậy... tại sao bây giờ lại không ly dị nữa?

Hạ Lộ Hòa: "Thôi, tuyệt đối đừng như vậy."

Hạ Lộ Hòa: "Tấn Như, chúng ta đã ly dị rồi, anh không cần phải ép mình. Anh nên tìm cô Mộ kia, sau này hãy đối xử thật tốt với cô ấy."

Nam Tấn Như: "Tiểu Hòa, chúng ta chỉ mới ký thỏa thuận ly dị, chưa lấy giấy chứng nhận ly hôn. Hơn nữa, bản thỏa thuận ly dị anh vẫn chưa đưa cho luật sư, nên nó không có hiệu lực."

Nam Tấn Như: "Hiện tại chúng ta vẫn là vợ chồng. Anh biết lần này là lỗi của anh, anh không sớm nhận ra trái tim mình. Hóa ra từ lâu anh đã yêu em rồi, Tiểu Hòa, hãy cho anh thêm một cơ hội. Sau này anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em."

Hạ Lộ Hòa: "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Hạ Lộ Hòa: "Tiểu Lục, làm sao bây giờ? Nam chính phát điên rồi!"

Ba năm kết hôn không yêu, giờ lại bảo yêu rồi? Yêu cái gì mà yêu.

Hệ thống 666: "Chủ nhân, hay là cứ thẳng thắn nói với anh ta rằng cô hoàn toàn không yêu anh ta, bảo anh ta cút đi và tránh xa cô ra?"

Hạ Lộ Hòa: "Thôi được, để tôi thử thêm lần nữa."

Hạ Lộ Hòa: "Nam Tấn Như, bất kể anh đang nghĩ gì trong đầu, tôi đều phải nói rõ với anh. Tôi không thích anh, chúng ta đã ký thỏa thuận ly dị, giữa chúng ta không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Tôi tuyệt đối không thể ở bên anh."

Hạ Lộ Hòa: "Nếu anh không muốn mọi chuyện trở nên khó coi, thì hãy lập tức rời khỏi nhà tôi."

Nam Tấn Như: "Tiểu Hòa, đừng nói những lời trái với lòng mình nữa."

Nam Tấn Như: "Anh biết, em muốn anh hạnh phúc. Nhưng chỉ khi ở bên em, anh mới cảm thấy hạnh phúc."

Nam Tấn Như nắm tay Hạ Lộ Hòa và chân thành nói.

Hạ Lộ Hòa: "Anh bị bệnh à?"

Hạ Lộ Hòa: "Anh không hiểu tiếng người không thế? Tôi không thích anh."

Hạ Lộ Hòa: "Nếu tôi thích anh, tôi sẽ ngủ với Mộ Vân Hi sao?"

Sắc mặt Nam Tấn Như hơi thay đổi.

Nam Tấn Như: "Tiểu Hòa, đừng nói những lời khiến anh đau lòng."

Nam Tấn Như: "Trước đây là anh không biết trân trọng em. Chuyện giữa em và Mộ Vân Hi, anh không quan tâm. Chỉ cần sau này chúng ta sống hạnh phúc bên nhau là được."

Hạ Lộ Hòa day day trán, cảm giác như mình đang đàn gảy tai trâu.

Hạ Lộ Hòa: "Tiểu Lục, tôi đã cố hết sức rồi."

Hạ Lộ Hòa: "Tên đàn ông này, những lời hợp lý không chịu nghe."

666 liếc nhìn kịch bản sụp đổ không thể cứu vãn và im lặng.

Hệ thống 666: "Chủ nhân đừng lo, hay là nhắc đến chuyện anh ta coi cô như người thay thế?"

Dù sao kịch bản đã sập rồi, cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Chỉ cần chủ nhân không bị phạt là được, còn lại thì kệ đi.