Cửa phòng Hạ Lộ Hòa không đóng, Nam Tấn Như vừa bước tới cửa đã nghe thấy những lời này.
Diễn?
Bán nhà để nuôi trai trẻ?
Sắc mặt Nam Tấn Như đen lại ngay lập tức. Anh đẩy cửa bước vào.
Hạ Lộ Hòa nghe tiếng quay lại, khi nhìn thấy Nam Tấn Như, cô trợn mắt, một câu nói bật ra:
Hạ Lộ Hòa: "Sao anh còn chưa đi?"
Nam Tấn Như cong môi, nở một nụ cười lạnh.
Nam Tấn Như: "Đi?"
Nam Tấn Như: "Đi đâu?"
Nam Tấn Như: "Để em bán nhà rồi nuôi trai trẻ à?"
Hạ Lộ Hòa: "!!!"
Hạ Lộ Hòa: "Anh... anh nghe hết rồi hả?"
Hệ thống 666: "Ban nãy tôi định nhắc chủ nhân, nhưng chủ nhân nói quá nhanh."
666 cũng bất lực. Những suy nghĩ kiểu này, cứ nói với nó trong lòng là được rồi, giờ thì hay rồi, để nam chính nghe thấy mất rồi.
Hạ Lộ Hòa: "Tiểu Lục, giờ phải làm sao đây?"
Hệ thống 666: "Chủ nhân có muốn thử bịa thêm chút nữa không? Có khi anh ta sẽ tin."
Hạ Lộ Hòa: "Cậu nói đúng."
Hạ Lộ Hòa lập tức ngồi dậy từ trên giường, nhìn Nam Tấn Như và nói:
Hạ Lộ Hòa: "Đúng vậy, chính là những gì anh nghe thấy đó. Thực ra tôi căn bản không yêu anh, tôi chỉ đang diễn mà thôi."
Hạ Lộ Hòa: "Chúng ta đã ly dị rồi, anh mau đi đi. Ngôi nhà này tôi cũng sẽ bán, sau đó nuôi một cậu trai trẻ."
Hạ Lộ Hòa nói rất cứng rắn, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe, nước mắt như sắp rơi xuống.
Hạ Lộ Hòa: "Chúng ta chẳng còn liên quan gì nữa. Tôi muốn làm gì cũng không liên quan đến anh."
Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của Hạ Lộ Hòa, Nam Tấn Như càng cảm thấy đau lòng hơn.
Sao anh lại có thể nghi ngờ tình yêu của cô dành cho mình?
Anh thật đáng chết!
Rõ ràng cô yêu anh đến thế, chỉ vì muốn anh không còn bận tâm mà ở bên người phụ nữ khác, nên mới cố tình nói những lời đó.
Cô chắc chắn biết anh đã lên đây, nên cố ý nói để chọc tức anh rời đi.
Cô bé Tiểu Hòa yêu anh đến vậy, sao anh nỡ để cô buồn?
Nam Tấn Như: "Tiểu Hòa, đừng buồn nữa, chúng ta không ly dị đâu. Sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em."
Nam Tấn Như đưa tay kéo Hạ Lộ Hòa vào lòng, ôm cô và dịu dàng nói.
Hạ Lộ Hòa: "..."
Không phải chứ, tại sao lại khác với kế hoạch ban đầu?
Chẳng phải anh rất yêu Mộ Thường Nhi sao? Chẳng phải anh sẽ nghiêm nghị nói với cô rằng họ đã ly dị rồi, không còn khả năng nào quay lại, và bảo cô đừng dây dưa anh nữa?