Vạn Người Mê Lại Bị Cưỡng Đoạt

Quyển 1 - Chương 18

Hạ Lộ Hòa cảm thấy cách này khả thi, liền trực tiếp đẩy Nam Tấn Như ra, khoanh tay lại và cười lạnh.

Hạ Lộ Hòa: "Nam Tấn Như, anh nghĩ rằng sau khi coi tôi là người thay thế cho Mộ Thường Nhi, tôi sẽ còn có tình cảm với anh sao?"

Nam Tấn Như: "Xin lỗi em, Tiểu Hòa, anh đã biết mình sai rồi."

Nam Tấn Như không hề biện minh, mà thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình.

Việc nhận lỗi quá nhanh khiến Hạ Lộ Hòa không biết phải nói gì nữa.

Hạ Lộ Hòa: "Anh không cần xin lỗi, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu."

Nam Tấn Như: "Tiểu Hòa, anh thật sự biết mình sai rồi, tha thứ cho anh được không?"

Nam Tấn Như: "Thực ra anh hoàn toàn không thích Mộ Thường Nhi, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi."

Nam Tấn Như: "Hơn nữa, đôi mắt của em và cô ấy hoàn toàn không giống nhau. Đôi mắt của em đẹp hơn, sáng hơn nhiều."

Hạ Lộ Hòa: "Dù những gì anh nói là sự thật, nhưng đừng nghĩ rằng như vậy tôi sẽ tha thứ cho anh."

Hạ Lộ Hòa: "Chúng ta không còn khả năng nào cả, Nam Tấn Như. Hãy buông tha cho tôi và cũng buông tha cho chính anh đi."

Nhìn Hạ Lộ Hòa với gương mặt lạnh lùng, Nam Tấn Như im lặng một lúc lâu.

Nam Tấn Như: "Tiểu Hòa, anh biết em vẫn đang giận. Anh sẽ cho em thời gian để bình tĩnh lại."

Nam Tấn Như: "Nhưng chuyện chúng ta vẫn còn là vợ chồng là sự thật. Em hãy nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong, Nam Tấn Như quay người rời khỏi phòng cô.

Nam Tấn Như không đi xa mà chỉ về phòng mình.

Hạ Lộ Hòa đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu mới kịp phản ứng.

Hạ Lộ Hòa: "Anh ta vẫn chưa tin những gì tôi nói sao?"

Hệ thống 666: "Có lẽ không phải là không tin, mà chỉ là không muốn buông tay thôi."

Hệ thống 666: "Hay là chủ nhân thử dùng đến Mộ Vân Hi xem?"

Hạ Lộ Hòa: "Cũng chỉ có thể làm vậy thôi."

Lúc này, Hạ Lộ Hòa không ngờ rằng, có những người, một khi đã dây dưa vào thì không thể thoát khỏi.

Hạ Lộ Hòa lấy đồ ngủ vào phòng tắm rửa ráy, sau đó đi ngủ.

Phía Nam Tấn Như, trong đầu anh vẫn vang vọng những lời Hạ Lộ Hòa nói. Anh luôn tin tưởng tình cảm của cô dành cho mình, không tin rằng việc cô nói yêu anh là giả dối.

Nam Tấn Như quyết định từ nay sẽ cưng chiều Hạ Lộ Hòa nhiều hơn. Còn Mộ Vân Hi, cứ để hắn ăn bùn đi, Tiểu Hòa là của anh, mãi mãi chỉ có thể là của anh.

Nam Tấn Như bước vào phòng tắm, nhìn thân hình hoàn hảo của mình trong gương, không biết Tiểu Hòa nếu nhìn thấy cơ thể này có chịu nổi không.

………