Tôi Trở Thành Bạn Tốt Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 7

Công việc của bộ Ngược Tra không hề nhẹ nhàng như vậy, sản sinh ra ý thức tự chủ cũng làm cho yêu cầu ngược người khác mạnh hơn nhân vật cứu mình, thường xuyên khổ sở cũng không phải là tình yêu, mà là một ít đen tối kèm thêm sự tàn khốc không thở nổi. Lâm Quả muốn đạt được đánh giá cấp S, trước hết phải tiếp nhận mọi thứ của nguyên chủ, bắt đầu từ thời điểm đen tối nhất.

Linh Thập Nhất đã chứng kiến Lâm Quả nhiều lần hăng hái và cũng nhiều lần chật vật. Dù nhiệm vụ của bộ Cứu Vớt có huyền bí đến đâu, thì chí ít cũng cho cậu một thân phận không tệ.

Kể cả khi bộ Ngược Tra giao nhiệm vụ, họ cũng không phải bắt đầu từ con số không như trước.

[Tôi chỉ đang phàn nàn về nhân vật thôi,] Lâm Quả từ chối vòng bảo hộ trong suốt mà Linh Thập Nhất cung cấp, chậm rãi theo sau Yến Bách: [Ngay cả tiến độ cụ thể cũng không có, bộ Cứu Vớt quả thật luôn mơ hồ như vậy mà.]

Tôi trở thành bạn tốt của nhân vật phản diện, nhưng phải đối xử với Yến Bách thế nào mới trở thành bạn tốt nhất?

Một cơn gió se lạnh thổi qua, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Quả. May mắn là khoảng cách giữa nhà kính và biệt thự không xa, nên trước khi cậu run như cầy sấy lần thứ ba, thì họ đã về đến phòng khách ấm áp.

Nghe thấy tiếng động, má Trương từ nhà bếp bước ra. Nhìn thấy hai người cùng lúc xuất hiện, bà lập tức chào hỏi Yến Bách, sau đó quay sang trách móc Lâm Quả: “Say rồi còn chạy ra ngoài, nếu cậu bị bệnh, ông bà chủ sẽ lo lắng lắm đấy.”

Sở dĩ nhân vật má Trương này là người đã chăm sóc nguyên chủ từ nhỏ, nên cũng rất thân thiết với cậu. Lâm Quả xấu hổ thè lưỡi, ôm lấy bà một cái: “Con chỉ muốn ra xem hoa thôi.”

Biết tính nguyên chủ thường hay tùy hứng, má Trương cũng chỉ đành bật cười bất đắc dĩ, sau đó quay sang nói với Yến Bách: “Ông chủ say rồi, phòng khách cũng đã dọn xong, đêm nay Yến tiên sinh cứ ở lại đây nhé.”

“Không được." Yến Bách lắc đầu: “Tôi đã gọi tài xế đến đón rồi.”

Đương nhiên đây là nói dối.

Nhà họ Lâm và Yến Bách thường xuyên hợp tác trong kinh doanh, dần dà bố Lâm và Yến Bách cũng đã trở thành bạn bè dù cho có chênh lệch tuổi tác. Tuy hai người ít tiếp xúc ngoài công việc, nhưng một già một trẻ lại rất hợp nhau về nhiều mặt.

Điều này cũng được nhắc đến trong nguyên tác, nhưng trong mắt nhân vật chính, Yến Bách và bố Lâm đều là những kẻ xấu hại Tiết Duệ phá sản, nên mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau, nhân vật chính đều gọi họ là cá mè một lứa.

Bố Lâm và mẹ Lâm đều là người nhiệt tình, ngoài hợp tác kinh doanh, họ thỉnh thoảng còn mời Yến Bách đến nhà dùng bữa.

Dù chỉ có Yến Bách biết lý do thực sự.

Thấy khách muốn về, má Trương ngập ngừng: “Đêm khuya rồi, bên ngoài lại lạnh…”

Lời này tuy khách sáo nhưng cũng có phần chân thành. Nếu là ngày thường, Yến Bách sẽ không từ chối, nhưng hôm nay khác, anh không muốn bị cậu thiếu niên lớn gan này quấn lấy nữa.