Dù sao thì cô cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học trọng điểm, có nền tảng về thời trang và gu thẩm mỹ chuyên môn.
Cô cùng một người bạn chung vốn mở studio riêng, không còn phải chịu cảnh bị cắt xén tiền lương như trước.
Cô học nhϊếp ảnh, học hậu kỳ chỉnh sửa, tham gia đủ loại sự kiện lớn nhỏ. Có lúc là trợ lý, có lúc là nhϊếp ảnh gia chính.
Cô tin rằng kiến thức xứng đáng được đầu tư, và bản thân cũng là người hưởng lợi từ điều đó. Nếu không nhờ những lớp học đào tạo cô đăng ký khi còn học đại học, có lẽ cô đã chẳng bước chân vào con đường này.
Cô cũng thích cầm cọ trang điểm, tạo nên những phong cách đầy sáng tạo trên khuôn mặt người khác. Mỗi khi nhìn thấy những cô gái nhờ bàn tay cô mà trở nên xinh đẹp, tự tin hơn, cô lại cảm thấy một niềm vui khó tả.
Những lúc rảnh rỗi, cô cũng không để bản thân ngừng trau dồi, đăng ký đủ khóa học về trang điểm chuyên sâu. Tên tuổi cô ngày càng nổi tiếng, không chỉ làm đẹp cho cô dâu mà còn dần dần hợp tác với các nghệ sĩ nhỏ, thậm chí có cơ hội tham gia đội ngũ trang điểm cho minh tinh. Sau khi chia tay đối tác, cô tự thành lập studio riêng, không còn đơn độc làm việc một mình mà có cả đội ngũ nhân viên bên cạnh.
Mua xe, mua nhà, tài chính tự do.
Cô cuối cùng cũng có thể tự tin bước vào những cửa hàng sang trọng, thoải mái mua sắm cho bản thân mà không còn cảm thấy tự ti hay e dè như trước.
Khi giá nhà vẫn chưa quá cao, cô tranh thủ vay tiền mua một căn hộ.
Với một cô gái xuất thân từ nông thôn không có chỗ dựa, không được gia đình hỗ trợ, thậm chí còn bị kéo chân sau, ai biết được cô đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để có ngày hôm nay?
Trước khi trọng sinh cô mở một trung tâm đào tạo trang điểm, dồn hết số tiền tích góp vào đó. Nhưng còn chưa kịp thu hồi vốn thì dịch bệnh ập đến, tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên cứ như tảng đá đè nặng lên vai khiến cô nghẹt thở.
Cô phải bán xe, thế chấp nhà, vay tiền để duy trì cuộc sống.
Cô chạm đáy cuộc đời, nhưng cô biết chỉ cần dựa vào tay nghề của mình, nhất định sẽ có ngày cô vực dậy được tất cả.
Cô bắt đầu chuyển sang làm nội dung trực tuyến, học biên tập video, học blend màu, nâng cao kỹ thuật chụp ảnh, thậm chí còn tự quay video để chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng trang điểm của mình.
Lượng người theo dõi cô ngày càng nhiều. Khi đại dịch kết thúc, trung tâm của cô lại chật kín học viên. Cô bận rộn với việc giảng dạy, bận rộn quay video, tiền cũng ngày càng kiếm được nhiều hơn. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp… rồi cô trọng sinh.
Ba mươi năm bận rộn, cô cứ nghĩ sau khi hoàn thành khóa học này sẽ cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch, tận hưởng số tiền bản thân vất vả kiếm được, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ cô đã quay về năm mười lăm tuổi. Giờ phút này, trong túi cô chỉ có hơn một ngàn tệ, cô biết mình cần phải tiếp tục kiếm tiền.
Dù là quá khứ hay hiện tại, tiền mới là thứ duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Vì vậy, cô quyết định bắt đầu lại từ công việc quen thuộc nhất – trở thành một chuyên viên trang điểm.
Hôm qua lúc đi mua đồ, Giang Tuyết tranh thủ dạo quanh một vòng. Thị trấn này có hai studio lớn chuyên chụp ảnh cưới, vì từng làm chuyên viên trang điểm cô dâu nhiều năm, cô hiểu rõ ngành này vất vả ra sao.