Kim Chủ Mắt Mù Rồi!

Chương 23

“Không có gì, đi dạo với bạn bè thôi. Giờ tôi về căn hộ rồi.”

Nếu là Đặng Khải, Triệu Quân chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận té tát. Nhưng Đàm Khang thì không dám, chỉ nhẹ nhàng bảo Triệu Quân sau này ít nhất nên nhắn tin báo một câu, rồi bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Đêm điên rồ này, cứ thế mà khép lại.



Vì ngủ muộn, hôm sau Triệu Quân có luôn hai quầng thâm dưới mắt. Nhưng cậu không bận tâm lắm, nghĩ rằng chỉ cần để thợ trang điểm ở phim trường chăm chút chút là ổn.

Sau khi rửa mặt xong, Đàm Khang – người đại diện kiêm trợ lý của cậu – tỏ ra siêng năng hơn Đặng Khải nhiều, xách theo một hộp giữ nhiệt đến gõ cửa căn hộ của cậu.

Triệu Quân vừa mở cửa, Đàm Khang đã lách người vào, ánh mắt có chút lấm lét.

“Làm gì vậy?” Triệu Quân vừa ngáp vừa gõ lên đầu Đàm Khang.

Đàm Khang cười hì hì mấy tiếng, bước nhanh vào phòng khách, bắt đầu lấy đồ ăn từ trong hộp giữ nhiệt ra. Nhưng ánh mắt lại đảo qua đảo lại, như thể đang tìm kiếm gì đó.

Triệu Quân nhìn thoáng qua, phát hiện Đàm Khang mang đến bốn cái bánh bao, một quả trứng gà, còn có một bát cháo trắng nhỏ, vừa đủ để ăn.

Cậu không khách sáo, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Đàm Khang ngồi xuống bên cạnh, cười tủm tỉm, dò hỏi: “Anh Quân, chỗ này của anh cũng được đấy chứ.”

“Cũng tạm, công ty thuê cho tôi để tiện quay phim.”

“Vậy anh Quân… anh có người yêu rồi hả? Tối qua… anh dẫn bạn gái về đây à?”

Triệu Quân cắn quả trứng, quay đầu, dùng ánh mắt đầy châm chọc liếc Đàm Khang một cái, rồi chậm rãi nói:

“Đừng vòng vo, tôi biết cậu đang lo cái gì. Nhưng nói thật, tôi mà yêu đương, chỉ cần không làm ầm lên, cũng chẳng có mấy người quan tâm. Cậu lo lắng gì chứ?”

Đàm Khang lại cười khờ khạo, gãi gãi đầu.

Đây không phải lần đầu tiên cậu làm người đại diện, nhưng vì muốn làm tốt nên trong lòng vẫn có chút căng thẳng.

Ăn sáng xong, Triệu Quân nghĩ bụng, chắc mình nên đến phim trường rồi.

Mấy ngày nay xin nghỉ, đoán là đạo diễn cùng Quách Chính Thanh cũng quay gần xong rồi.

Xuống lầu, Triệu Quân lập tức sững người.

Cậu vì chạy show khắp nơi, thực ra không dùng đến xe, cộng thêm không có thời gian đi học lái, nên dứt khoát chẳng thèm mua xe.

Bình thường cậu cũng không để ý mấy, hai người đại diện trước đây đều có xe riêng, cần là có thể gọi xe ngay. Nhưng lần này, Đàm Khang lại dắt tới một chiếc mô tô.

Đàm Khang hơi đỏ mặt: “Anh Quân, tôi không có xe. Hay là, tôi gọi taxi cho anh nhé, tiền tôi trả cho?”

Triệu Quân xua tay: “Không có gì.”

Anh tiện tay lấy một chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu, giọng điệu rất bình thản.

Đàm Khang cười hì hì: “Anh Quân, anh yên tâm, tay lái của em tốt lắm. À đúng rồi, mấy hôm nữa, cha em có một chiếc xe van cũ, định loại bỏ. Em tính xin về, sửa sang lại chút, đến lúc đó bọn mình cũng coi như có xe rồi.”

Triệu Quân cười, vỗ lên vai Đàm Khang một cái, cảm thấy rất thoải mái.

Tiếp xúc với nhau một thời gian, quan hệ của hai người quả thực đã thân thiết hơn không ít.

Xe máy chạy khá nhanh, đường lại không tắc, nên chẳng mấy chốc đã tới phim trường.

Triệu Quân vào thẳng phòng hóa trang, nghe ngóng một chút thì biết được Quách Chính Thanh đã rời đi từ hôm kia. Nhưng vì anh có việc bận nên Viên Lãng không gọi, mà chỉ quay những cảnh của nữ chính và nữ phụ trước.

Buổi quay sáng hôm đó diễn ra khá suôn sẻ.

Triệu Quân rất tự tin với vai diễn của mình, dù sao thì mấy năm qua, anh gần như luôn nhận những vai có phong cách tương tự.

Đến giờ cơm trưa, Triệu Á Nam lại như mọi khi, đặc biệt mua cho anh mấy cái xúc xích nướng, sau đó dùng giọng điệu đầy ghen tị mà nói:

“Anh Quân, Phương Tình ký hợp đồng rồi.”

Triệu Quân đang nhai xúc xích, thờ ơ đáp: “Ồ, ký với ai?”

“Hải Thiên Giải Trí, hừ! Hôm qua mới ký hợp đồng, anh xem hôm nay cô ta còn chẳng thèm ăn cơm với bọn em nữa, sợ mất mặt đấy! Cái loại người gì chứ, cứ tưởng mình trở thành phượng hoàng rồi!

Không tự nhìn lại xem Hải Thiên Giải Trí là nơi nào. Hai năm trước, chẳng phải bị bóc phốt là lợi dụng nghệ sĩ để tiếp khách sao? Cô ta đừng có mà dính phải mới tốt.”

Triệu Á Nam tức tối bất bình.

Triệu Quân tiếp tục ăn xúc xích, hờ hững đáp lại.

Triệu Á Nam được dịp bày tỏ cảm xúc, lại nói tiếp:

“Anh Quân, anh có xem tin tức giải trí hôm nay chưa? Quan Thanh Thư, thành viên nhóm nhạc debut dưới trướng Hải Thiên Giải Trí ấy, bị chụp lại cảnh tham dự dạ tiệc từ thiện ‘Giải Cứu Thiên Sứ’ trong tình trạng say xỉn, ngã quỵ ngay trước cửa sau. Khi đó quần áo còn hơi xộc xệch, bây giờ trên mạng đang lan truyền đủ loại tin đồn."