Kim Chủ Mắt Mù Rồi!

Chương 18

Triệu Quân uống chút rượu, dạo gần đây mới ra viện do thủng dạ dày, lúc này dạ dày có chút khó chịu, anh đưa tay xoa nhẹ lên trán.

Đúng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng kêu khẽ của một người phụ nữ:

“Buông… buông ra…”

Tiếng kêu nhanh chóng im bặt, nhưng không lâu sau đó lại nghe thấy âm thanh của sự giằng co.

Triệu Quân ban đầu không muốn để ý, nhưng cuối cùng lại thở dài, bước theo hướng phát ra âm thanh. Qua hành lang, đến khúc rẽ, anh nhìn thấy hai gã đàn ông đang lôi kéo một cô gái trông có vẻ không tỉnh táo vào nhà vệ sinh.

Hai gã đàn ông này rõ ràng đã uống rượu, người đầy mùi cồn, khoảng hơn ba mươi tuổi.

Một kẻ thân hình hơi béo, vẻ mặt hung dữ. Người còn lại trông có vẻ lịch sự hơn, nhưng nét cười trên mặt lại mang theo vẻ xảo quyệt.

Triệu Quân thấy cô gái này có chút quen mặt.

Nghĩ một lúc, anh mới nhớ ra cô ta là ca sĩ mới của công ty Hải Thiên. Dạo gần đây, bài hát mới của nhóm này – “Cục Cưng” – thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình, nhờ giai điệu vui tươi mà nhận được nhiều lượt phát sóng và yêu thích.

Công ty Hải Thiên từ trước đến nay có danh tiếng không tốt.

Hai năm trước, từng bị tố cáo trắng trợn bán nghệ sĩ cho các quan chức và nhà đầu tư, nhờ vậy mà thu về không ít lợi nhuận.

Vụ bê bối đó từng làm rúng động dư luận một thời gian dài, sau đó mới lắng xuống.

Triệu Quân nhìn chằm chằm hai kẻ đó một lúc mà không hành động, tên béo thấy vậy liền cau mày, xua tay nói:

“Đừng xía vào chuyện của người khác, lo chuyện của cậu đi.”

Triệu Quân nhíu mày: “Cô ấy đã say rồi. Tôi nghĩ tốt nhất các anh nên đưa cô ấy về cho quản lý của mình.”

Gã có vẻ lịch sự hơn cười khẩy: “Cô ta tự nguyện đấy. Vừa rồi còn liên tục mời chúng tôi uống rượu. Đưa cô ta ra ngoài, giờ lại muốn làm thánh nữ chắc?”

Giới giải trí vốn không sạch sẽ, những chuyện tɧác ɭoạи như vậy không phải là hiếm.

Nhiều người tự nguyện lao vào vòng xoáy, Triệu Quân không quan tâm. Nhưng những kẻ giở trò cưỡng ép thì anh rất ghét.

Gã đó thấy Triệu Quân chỉ nhíu mày mà không nói gì thêm, liền cười khẽ, tiếp tục lôi kéo cô gái vào nhà vệ sinh.

“Cứu… cứu tôi…” Cô gái mơ màng, đôi mày nhíu lại, lẩm bẩm trong hơi men.

Người đàn ông mập mạp kia có vẻ đã mất kiên nhẫn, liền đưa tay bịt miệng cô gái.

“Các người bị điếc à!? Cô ấy đang kêu cứu đấy! Các người làm như vậy, mẹ nó, là cưỡng bức đấy! Tin hay không thì tùy, tôi mà hét lên một tiếng là có người đến xem ngay các người đang làm cái trò gì đấy!”

Giọng nói của Triệu Quân lạnh lùng, mang theo một chút sát khí.

Hai gã kia cũng không phải kẻ vô danh, nếu thật sự bị người khác bắt gặp thì mặt mũi chắc chắn mất sạch.

Thấy Triệu Quân không có vẻ gì là muốn thương lượng, tên mập kia phun ra một bãi nước bọt, giận dữ quát:

“Mẹ nó, mày ghê gớm lắm hả? Tao biết mày là ai đấy, Triệu Quân đúng không, là thằng mới hát tối nay đúng không? Núi không chuyển thì nước sẽ chảy, rồi có ngày mày sẽ phải quỳ dưới chân tao!”

Gã ta dứt khoát buông cô gái ra rồi cùng bạn mình bỏ đi.

Triệu Quân cũng chẳng ngăn cản. Anh cúi xuống, đỡ cô gái dậy.

Đúng lúc đó, có tiếng vỗ tay vang lên.

Triệu Quân quay đầu lại nhìn.

Ồ, người quen đây mà, Lục Du, thiếu gia nhà họ Lục!

“Cậu cũng tốt đấy chứ.” Lục Du cười khẽ, không phân biệt được là đang khen hay đang chế nhạo.

Triệu Quân nhếch miệng, cắn răng đáp: “Thiếu gia Lục, lần trước tôi cũng đã chịu đủ rồi, vào viện cũng đã vào rồi. Bụng dạ anh rộng rãi như vậy, bỏ qua cho tôi lần này đi.”

Triệu Quân thật sự không muốn dính dáng gì tới Lục Du nữa.

Những người như hắn không bao giờ nói chuyện bằng lý lẽ.

Lần trước Lục Du suýt đâm phải một đứa trẻ, Triệu Quân đã kịp thời cứu đứa bé.

Người khác thì chắc chắn sẽ cảm ơn, nhưng Lục Du thì không.

Hắn cho rằng Triệu Quân khiến hắn mất mặt, từ đó ghi hận trong lòng.

Loại người này, đúng là cặn bã mà lại còn rảnh rỗi sinh nông nổi.

Triệu Quân mới đi được vài bước, thì đột nhiên cánh tay bị kéo lại.

Anh nhìn xuống thì thấy Lục Du đã khoác cánh tay cô gái qua vai mình, kéo cô về phía mình.

“Cậu cứ ở đây đi, lát nữa tôi tìm cậu.”

Lục Du lạnh nhạt nói, sau đó gần như thô bạo kéo cô gái ra ngoài sảnh tiệc.