Kim Chủ Mắt Mù Rồi!

Chương 12

Vừa nhắc đến điều này, vẻ mặt của Viên Lãng và Phương Tình đều có chút kỳ lạ.

"Địa vị của anh ta rất cao, sau này chúng ta sẽ điều tra kỹ hơn. Trên mạng cũng có không ít tin tức về anh ta, dù không nhiều nhưng nếu so với bên ngoài thì cũng đủ khiến chúng ta kinh ngạc. Cậu của anh ta là một quan lớn ở biên giới phía Tây, năm nay vừa được thuyên chuyển về đây, hiện tại thế lực rất mạnh. Anh cũng biết đấy, nhiệm kỳ mới của Hoa Hạ sắp bắt đầu rồi."

“Còn mẹ của anh ta, làm trong Bộ Văn hóa, chức vụ không nhỏ. Người trong giới giải trí như chúng ta, đắc tội với anh ta thì chẳng có đường sống. Cha anh ta thì không tham gia chính trị, nhưng là người điều hành của mấy quỹ đầu tư lớn. Còn những chuyện khác, bọn em không điều tra được. Nhưng chỉ với từng đó thôi, muốn bóp chết chúng ta dễ như chơi.”

Triệu Quân ăn hết quả chuối, ngẩn ra trong chốc lát.

“Quân ca, anh sợ rồi à? Có phải cảm thấy lúc anh bảo Lục Du uống rượu là cực kỳ anh hùng?” Phương Tình cười nói.

“Không phải, tôi chỉ đang nghĩ… Nếu hắn trâu bò như vậy, sao hắn còn chưa lên trời? Ở trái đất này làm gì? Nơi này không còn thích hợp cho loại sinh vật như hắn nữa.”

Sau đó, Viên Lãng và những người khác đều cười ngặt nghẽo.

Chọc cười xong, đám người Viên Lãng cũng không ở lại lâu.

Đoàn phim đang bận rộn, dù đã có tiền, nhưng Viên Lãng đã quen với cảnh nghèo túng, vẫn muốn quay nhanh cho xong để tránh đêm dài lắm mộng.

Triệu Quân cũng không giữ họ lại, chỉ bảo họ đi đường cẩn thận.

Nằm viện thêm hai ngày, Triệu Quân cũng hồi phục.

Ngày xuất viện, Đặng Khải đến đón anh.

Hỏi ý Triệu Quân xong, Đặng Khải lập tức đưa anh về đoàn phim.

Triệu Quân không phải loại người thích mè nheo, về đến đoàn phim là bắt đầu trang điểm, chuẩn bị mấy ngày tới quay bù các cảnh quay còn thiếu.

Vậy nên, mấy ngày sau đó, Triệu Quân có vẻ khá nhàn rỗi, rảnh rỗi hơn hẳn.

Nhưng cũng chẳng rảnh được bao lâu, bởi đúng lúc đó Đặng Khải đến tìm anh, nói rằng Triệu Kỳ Nhiên muốn gặp anh nói chuyện.

Đặng Khải còn dặn dò anh chuẩn bị tâm lý, đoán rằng có lẽ là chuyện đổi người quản lý.

Nói đến Triệu Kỳ Nhiên, trong lòng Triệu Quân cũng có chút cảm khái.

Năm xưa khi còn ở Trừng Phong Giải Trí, năm mà Triệu Quân nổi tiếng nhất, Triệu Kỳ Nhiên thậm chí còn chưa debut. Cậu ta kém anh ba tuổi, theo lý mà nói, khi gặp anh, Triệu Kỳ Nhiên đều phải gọi anh một tiếng “Quân ca.”

Sau này, Triệu Kỳ Nhiên chính thức ra mắt với vai diễn trong một bộ phim thần tượng, nhưng tiếc là chỉ có nữ chính nổi tiếng, còn cậu ta thì không.

Tiếp theo đó, Triệu Kỳ Nhiên đóng liền mấy bộ phim thần tượng khác, nhưng kết quả cũng không khả quan. Mọi chuyện có lẽ đã tiếp tục như thế nếu không nhờ cậu ta tình cờ nhận được một vai diễn trong phim cổ trang - và bộ phim ấy lại bất ngờ gây sốt.

Triệu Kỳ Nhiên cao 1m76, da trắng, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng – một vẻ đẹp rất hợp với cổ trang. Sau khi nổi tiếng, cậu ta tiếp tục đóng thêm mấy bộ phim cổ trang khác, bộ nào cũng bùng nổ hơn bộ trước.

Về sau, Triệu Kỳ Nhiên cũng có bản lĩnh, dám phá vỡ hình tượng “mỹ nam cổ trang” của mình để tham gia một bộ phim về băng cướp, trong đó cậu ta khoe trọn cơ bắp săn chắc do rèn luyện mà có.

Bộ phim đại thắng phòng vé, thành công của nó khiến giá trị thương mại của Triệu Kỳ Nhiên tăng vọt. Kể từ đó, người mà Triệu Quân từng coi là hậu bối, bây giờ anh lại phải gọi một tiếng “Triệu ca.”

May mắn là, Triệu Kỳ Nhiên không phải người xấu.

Khi Triệu Quân chấm dứt hợp đồng với Trừng Phong, Triệu Kỳ Nhiên có lẽ cũng nhìn ra tình thế khó khăn của anh, nên đã kịp thời chìa tay giúp đỡ.

Triệu Quân nghĩ rất nhiều, nhưng rồi lại tự nhủ chẳng nên nghĩ nhiều làm gì.

Đến studio của Kỳ Nhiên, Đặng Khải gõ cửa phòng làm việc của cậu ta.

“Đặng ca, anh đi cùng em à?”

Đặng Khải gật đầu: “Đi cùng. Anh nói với Triệu Kỳ Nhiên, cố gắng giúp em đổi một người quản lý tốt hơn, coi như bù đắp cho những năm qua anh đã chăm sóc em.”

“Vào đi.” Giọng của Triệu Kỳ Nhiên có chút mệt mỏi.

Triệu Quân đẩy cửa bước vào, thấy Triệu Kỳ Nhiên đang xoa xoa hai bên thái dương, có vẻ vừa mới chợp mắt một lúc.

Triệu Quân cũng hiểu. Người nổi tiếng như Triệu Kỳ Nhiên, lịch trình kín mít, phần lớn thời gian là trên máy bay, có khi ngủ còn chẳng đủ giấc.