Thợ trang điểm rõ ràng là một người có tay nghề cao, không chỉnh sửa quá nhiều trên gương mặt của Tô Tinh Hà, chỉ khẽ phớt qua lông mày và mắt, buộc tóc lên cao, cài thêm một cây trâm ngọc đơn giản, đã tạo nên hình ảnh một mỹ nam bước ra từ trong tranh.
Huống chi lúc này Tô Tinh Hà có cử chỉ phóng khoáng, thanh thoát, tự nhiên bẩm sinh, đúng như câu nói — Người lạ như ngọc, công tử thế gian vô song.
Tuy sắc mặt và dáng người có lộ ra vẻ bệnh tật, nhưng đó lại không hề trở thành khuyết điểm, ngược lại còn hòa quyện với khí chất điềm đạm, tạo nên một sức hút khiến người ta phải say lòng.
Không ít người ngẩn ngơ mất một lúc, đến khi nghe thấy tiếng khen ngợi của đạo diễn Hoàng mới hoàn hồn trở lại.
Hóa ra hình tượng "công tử như ngọc" trong tiểu thuyết là hoàn toàn có thật?
Họ đã từng đi qua rất nhiều đoàn làm phim, được thấy không ít ngôi sao. Những người có dáng vẻ nổi bật, khí chất xuất chúng như Tô Tinh Hà đương nhiên cũng không phải là ít, nhưng để diễn được vai công tử thế gia ốm yếu mà lại chuẩn đến như vậy, Tô Tinh Hà đúng là người đầu tiên.
Bởi vì nam thứ ba của bộ phim này, tuy từ nhỏ đã mang bệnh tật trong người, nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ yếu đuối, cần đến sự thương hại của người khác, ngược lại còn là một người có đầy cốt khí. Nhưng nhờ được giáo dục tốt nên không hề tỏ ra kiêu ngạo. Đây là một nhân vật có chiều sâu, muốn diễn cho nổi bật là điều không hề dễ dàng.
Đạo diễn Hoàng đúng là đạo diễn Hoàng, con mắt nhìn người vẫn chuẩn xác như mọi khi. Dù cho Tô Tinh Hà diễn xuất như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn vào dáng vẻ này, khí chất đã toát ra rồi.
"Tốt lắm, tốt lắm, cậu đi chụp ảnh tạo hình trước đi, sau đó chúng ta sẽ quay cảnh đầu tiên của cậu."
Ông không nhịn được mà mong đợi xem nam thứ ba do Tô Tinh Hà thể hiện sẽ như thế nào.
Tô Tinh Hà chụp xong ảnh tạo hình thì mặt trời cũng đã lặn xuống.
Đạo diễn Hoàng nhìn thấy Tô Tinh Hà, vẫy tay gọi cậu lại: "Để tôi giảng giải cho cậu trước, cảnh quay ngày hôm nay phải diễn như thế nào."
"Cảnh này là cảnh trước khi Tô Trạch Chi qua đời. Là bạn học và cũng là mưu sĩ của Ngũ hoàng tử, hắn một lòng muốn giúp Ngũ hoàng tử lên ngôi, cho nên khi biết có người định ám hại Ngũ hoàng tử trong lúc đi săn, dù đang mang bệnh trong người, hắn vẫn kiên quyết muốn đi cùng Ngũ hoàng tử để săn bắn."
Tô Trạch Chi chính là nam thứ ba của [Mãn Cung], trùng họ Tô với Tô Tinh Hà, cũng coi như là có duyên.
"Ngũ hoàng tử lo lắng cho sức khỏe của hắn ta, không muốn hắn ta đi, cho nên hai người đã xảy ra một cuộc tranh cãi."
Phân cảnh riêng của Tô Tinh Hà không có nhiều, những cảnh quay của cậu hoặc là cùng với nam chính, hoặc là cùng với nữ chính. Mà cảnh quay ngày hôm nay chính là cảnh quay đầu tiên của cậu với nam chính.