Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 30

Tuy cậu ấy chưa được đọc kịch bản, không biết anh Tô sẽ diễn vai gì, nhưng cậu ấy đơn thuần nghĩ, trắng trẻo, gầy gò như vậy, đóng phim cổ trang chắc chắn sẽ rất đẹp!

Quả nhiên năm đó cậu ấy không lựa chọn trở thành ngôi sao mà lại chọn làm trợ lý cho ngôi sao là một quyết định đúng đắn trong kế hoạch nghề nghiệp của mình.

Đến trường quay, đạo diễn Hoàng nhìn thấy Tô Tinh Hà cũng rất bất ngờ.

Trước đó ông còn lo lắng khí chất của Tô Tinh Hà khác xa so với nam thứ ba quá, trong lòng đã tính toán xem phải dạy dỗ cậu như thế nào. Không ngờ hôm nay gặp lại, Tô Tinh Hà đã xóa tan mọi lo lắng của ông.

Mà mấy ngày không gặp, sao Tô Tinh Hà lại trắng hơn thế này? Trắng đến mức chẳng cần phải đánh phấn!

Chỉ cần ánh đèn chiếu lên, gương mặt đó thậm chí còn chẳng cần đến hiệu ứng.

Không đúng, ông nhìn trái nhìn phải, cảm thấy chẳng cần đến đèn chiếu nữa.

Tô Tinh Hà trắng đến mức phát sáng luôn rồi!

"Tinh Hà à, tôi có nghe Tiểu Chương nói gần đây cậu tiến bộ rất nhiều. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi thử trang phục trước, cảnh quay tối nay khá đơn giản, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu." Đạo diễn Hoàng cười híp mắt nói.

Tô Tinh Hà gật đầu, rồi theo trợ lý đạo diễn đi vào phòng trang điểm.

Cậu đi trang điểm, những người khác trong đoàn làm phim thì tò mò bàn tán xôn xao.

"Là cậu ấy à?"

"Lại thêm một "truyền kỳ" của Thường Trấn nữa."

"Đẹp trai thật, khí chất cũng rất tốt, chỉ không biết diễn xuất như thế nào thôi."

Tô Tinh Hà tuy mới đến, nhưng chuyện của cậu đã lan truyền khắp rất nhiều đoàn làm phim.

Dù sao thì Thường Trấn cũng chỉ có bấy nhiêu đó, một diễn viên quần chúng hôm trước vừa mới lấy được chứng chỉ, hôm sau đã trở thành nam thứ ba của một đoàn làm phim sắp lên sóng. Cốt truyện kiểu "Long Ngạo Thiên" như thế này, đúng là đã chạm đến giấc mơ của đám diễn viên quần chúng ở Thường Trấn.

Cho nên có không ít người muốn xem xem: "tân binh" này rốt cuộc là sẽ "một bước lên mây", hay là sẽ bị "nâng đỡ quá đà" mà trở thành trò cười?

Họ đợi mãi, đợi mãi, hơn một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Tô Tinh Hà cũng bước ra.

Lúc này mọi người đang trong giờ nghỉ giải lao, nam nữ chính đã trở về xe riêng của mình, những người khác thì ngồi rải rác ở những nơi có bóng râm để tránh nắng. Nhưng khi Tô Tinh Hà vừa mới xuất hiện, họ lại cảm thấy bóng cây ở trên đầu dường như không còn đủ nữa.

Sao lại cảm thấy ánh nắng mặt trời như trở nên gay gắt hơn? Gay gắt đến mức họ cảm thấy nam thứ ba mới này như đang phát sáng?

Đạo diễn Hoàng vỗ đùi một cái, bước tới quan sát Tô Tinh Hà một hồi lâu, rồi vui vẻ nói: "Dáng vẻ này của cậu thực sự là rất ổn!"

Bộ phim này tuy là hư cấu, nhưng lại tham khảo bối cảnh của thời Ngụy Tấn, cho nên nam giới sẽ mặc áo có tay áo rộng. Loại áo này người bình thường mặc vào có thể sẽ hơi rườm rà, nhưng với Tô Tinh Hà cao gầy, tuấn tú, thẳng tắp, bộ áo rộng thùng thình khi được khoác lên người cậu, lại chỉ khiến người ta nghĩ đến phong thái của thời Ngụy Tấn.